Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Karik, Trọng Hiếu, Quỳnh Anh Shyn… gửi lời chúc chiến thắng đến các chàng trai U23 Việt Nam.
Ali Hoàng Dương đi bão xuyên đêm sau trận thắng bán kết. Anh rất háo hức được đi bão thêm một lần nữa sau chung kết.
Bích Ngọc Idol, diễn viên Glee Việt Nam, vẫn chưa hết phấn khích sau chiến thắng ở bán kết, nên điều cô mong nhất là các cầu thủ “giữ vững phong độ”.
Khi được hỏi dự báo trận đấu, Đức Phúc nói: “Ứ dự báo đâu!”. Anh tuyên bố tỷ số không quan trọng, miễn là chiến thắng thuộc về Việt Nam.
Erik tự tin khẳng định U23 Việt Nam đằng nào… cũng có giải cao tại cúp U23 châu Á lần này, vì đã vào đến vòng… hai đội mạnh nhất rồi còn đâu.
Hương Tràm chưa bày tỏ tình cảm cụ thể với chàng cầu thủ nào, có lẽ cô sẽ tiết lộ điều đó sau trận chung kết. Nhưng cô cũng rất kỳ vọng vào những người đồng hương: Công Phượng, Tiến Dũng (trung vệ), Văn Đức, Xuân Mạnh.
“Người lạ” Karik sẵn sàng cho cả đội tuyển mượn bờ vai để rơi những giọt nước mắt chiến thắng.
Quỳnh Anh Shyn đã dự định bay sang Trung Quốc xem chung kết, nhưng tạm lỡ hẹn. Cô theo dõi bước chân của các chàng trai từ xa với niềm hy vọng lớn.
Soobin Hoàng Sơn sẽ xem trận chung kết cùng các anh chị em thân thiết với tâm thế cuồng nhiệt nhất. Cầu thủ anh thích nhất là Quang Hải.
S.T có lẽ sẽ tụ tập cùng bạn thân Ninh Dương Lan Ngọc để xem tiếp trận chung kết rồi “quẩy” tung Sài Gòn trong màn đi bão sau đó.
Trọng Hiếu “thót cả tim” khi xem màn đá luân lưu 11m trong trận bán kết nên anh hy vọng trận chung kết sẽ không phải trải qua điều đó nữa, và chiến thắng sẽ gói gọn trong 90 phút.