Việt Hương oà khóc nhớ kí ức ngày Tết với bà ngoại và bà cố đã mất

Nữ nghệ sĩ không cầm được nước mắt, tâm sự về người thân đã mất của mình. “Tâm nguyện của người già và các bạn hãy nhớ là họ chỉ cần con, cháu của mình về vào những dịp lễ Tết, quan trọng ở buổi cơm gia đình”, cô xúc động nói.

Đêm chung kết xếp hạng của Thử tài siêu nhí mùa 2 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và gay cấn giữa 5 thí sinh đến từ 4 lớp: Nhảy múa gồm bé Mai Anh và Đông Nghi, Nhạc nhẹ là bé Văn Minh, Tài năng nhí có bé Quốc Dương và cuối cùng là bé Trọng Nhân – lớp Dân ca cải lương. Theo thể lệ, các huấn luận viên trợ diễn cho các học trò của mình trong đêm thi quan trọng này.

Quốc Dương mang đến tiết mục Quê tôi và thể hiện các tài năng khác nhau: ca hát, nhảy, diễn kịch và đánh đàn bầu.

Màn trình diễn của Quốc Dương có sự trợ diễn của thầy giáo Quốc Đại cùng NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Quỳnh Hương và nghệ sĩ Lý Thanh Thảo. Với thông điệp truyền tải là tình yêu quê hương, đất nước cùng tình cảm gia đình của những người con xa xứ khiến ai xem cũng phải thổn thức xúc động mạnh, nhất là những ngày cận Tết 2018 thì cảm giác ấy càng trỗi dậy mạnh hơn khi xem tiết mục của Quốc Dương.
Màn trình diễn của Quốc Dương có sự trợ diễn của thầy giáo Quốc Đại cùng NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Quỳnh Hương và nghệ sĩ Lý Thanh Thảo. Với thông điệp truyền tải là tình yêu quê hương, đất nước cùng tình cảm gia đình của những người con xa xứ khiến ai xem cũng phải thổn thức xúc động mạnh, nhất là những ngày cận Tết 2018 thì cảm giác ấy càng trỗi dậy mạnh hơn khi xem tiết mục của Quốc Dương.
Cậu bé 6 tuổi đóng vai người cháu trong gia đình 3 thế hệ, chứng kiến cha của mình bị ông cố ngoại la mắng vì không về thăm nhà thường xuyên.
Cậu bé 6 tuổi đóng vai người cháu trong gia đình 3 thế hệ, chứng kiến cha của mình bị ông cố ngoại la mắng vì không về thăm nhà thường xuyên.
Sự dễ thương, hồn nhiên, lém lỉnh cùng vẻ ngoài đáng yêu của Quốc Dương không những lấy tiếng cười của khán giả mà còn khiến họ rưng rưng nước mắt vì những lời thoại lay động trái tim: “Ông cố đừng đánh ba con, tội nghiệp ba con lắm. Hay bây giờ ông cố đánh con đi, con thay đòn cho ba con”.
Sự dễ thương, hồn nhiên, lém lỉnh cùng vẻ ngoài đáng yêu của Quốc Dương không những lấy tiếng cười của khán giả mà còn khiến họ rưng rưng nước mắt vì những lời thoại lay động trái tim: “Ông cố đừng đánh ba con, tội nghiệp ba con lắm. Hay bây giờ ông cố đánh con đi, con thay đòn cho ba con”.
Tiết mục đã chạm được trái tim dàn giám khảo. Quang Lê vừa khóc vừa nói: “Thấy được hoàn cảnh gia đình của mình trong đó, Quang Lê xúc động lắm, và phải khen con đóng rất hồn nhiên. Đây là vai diễn chạm tới trái tim chú. Con là diễn viên nhí thực thụ và chinh phục được chú”.
Tiết mục đã chạm được trái tim dàn giám khảo. Quang Lê vừa khóc vừa nói: “Thấy được hoàn cảnh gia đình của mình trong đó, Quang Lê xúc động lắm, và phải khen con đóng rất hồn nhiên. Đây là vai diễn chạm tới trái tim chú. Con là diễn viên nhí thực thụ và chinh phục được chú”.
Việt Hương vỡ òa luôn trong phần nhận xét của mình: “Không biết Quốc Đại lấy chất liệu ở đâu nhưng đúng vào gia đình Việt Hương, cũng là cây đàn đó, chồng cũng là ca sĩ, vợ cũng là diễn viên và đứa con đó”.
Việt Hương vỡ òa luôn trong phần nhận xét của mình: “Không biết Quốc Đại lấy chất liệu ở đâu nhưng đúng vào gia đình Việt Hương, cũng là cây đàn đó, chồng cũng là ca sĩ, vợ cũng là diễn viên và đứa con đó”.
Nữ nghệ sĩ không cầm được nước mắt, tâm sự về người thân đã mất của mình: “Con của Việt Hương chỉ mới 3 tuổi thì bà ngoại mất, 3 tháng sau thì bà cố mất. Nhưng mà tâm nguyện của người già và các bạn hãy nhớ là họ chỉ cần con, cháu của mình về vào những dịp lễ Tết, quan trọng ở buổi cơm gia đình. Họ không cần cái gì hết ngoài gặp con, cháu của mình thôi. Cảm ơn các bạn đã cho tôi cảm xúc rất thăng hoa”.
Nữ nghệ sĩ không cầm được nước mắt, tâm sự về người thân đã mất của mình: “Con của Việt Hương chỉ mới 3 tuổi thì bà ngoại mất, 3 tháng sau thì bà cố mất. Nhưng mà tâm nguyện của người già và các bạn hãy nhớ là họ chỉ cần con, cháu của mình về vào những dịp lễ Tết, quan trọng ở buổi cơm gia đình. Họ không cần cái gì hết ngoài gặp con, cháu của mình thôi. Cảm ơn các bạn đã cho tôi cảm xúc rất thăng hoa”.
Những cảm xúc đẹp đẽ mà cậu bé mang lại cho giám khảo cùng khán giả, Quốc Dương xuất sắc giành được số điểm 39,75 điểm, đăng quang mùa 2 của chương trình Thử tài siêu nhí với tổng tiền thưởng 200 triệu đồng.
Những cảm xúc đẹp đẽ mà cậu bé mang lại cho giám khảo cùng khán giả, Quốc Dương xuất sắc giành được số điểm 39,75 điểm, đăng quang mùa 2 của chương trình Thử tài siêu nhí với tổng tiền thưởng 200 triệu đồng.
Huỳnh Mến “chơi lớn” khi dàn dựng tiết mục vừa nhảy Jazz - đương đại và xiếc dây cho học trò Mai Anh. Mai Anh khiến giám khảo và khán giả “đứng tim” vì màn xiếc dây, bay và múa trên không đầy máu lửa và đạt giải Á quân Thử tài siêu nhí với số điểm 39,5 điểm. Cô bé nhận số tiền thưởng 100 triệu đồng.
Huỳnh Mến “chơi lớn” khi dàn dựng tiết mục vừa nhảy Jazz – đương đại và xiếc dây cho học trò Mai Anh. Mai Anh khiến giám khảo và khán giả “đứng tim” vì màn xiếc dây, bay và múa trên không đầy máu lửa và đạt giải Á quân Thử tài siêu nhí với số điểm 39,5 điểm. Cô bé nhận số tiền thưởng 100 triệu đồng.
Học trò cưng của Bình Tinh - Trọng Nhân mang đến trích đoạn Kỷ niệm mãi không quên. Vẫn hóa thân vào tướng sĩ dũng mạnh, đề cao tinh thần yêu nước, Trọng Nhân xứng đáng là truyền nhân tiếp theo của bộ môn nghệ thuật cải lương. Dù tay bị chấn thương nhưng Bình Tinh vẫn cố gắng hỗ trợ học trò của mình trên sân khấu. Kết quả sau cùng, Trọng Nhân đạt số điểm 39,25 điểm và giành giải ba với 50 triệu đồng tiền thưởng .
Học trò cưng của Bình Tinh – Trọng Nhân mang đến trích đoạn Kỷ niệm mãi không quên. Vẫn hóa thân vào tướng sĩ dũng mạnh, đề cao tinh thần yêu nước, Trọng Nhân xứng đáng là truyền nhân tiếp theo của bộ môn nghệ thuật cải lương. Dù tay bị chấn thương nhưng Bình Tinh vẫn cố gắng hỗ trợ học trò của mình trên sân khấu. Kết quả sau cùng, Trọng Nhân đạt số điểm 39,25 điểm và giành giải ba với 50 triệu đồng tiền thưởng .
Với tiết mục nhảy Jazz - đu vòng, cô bé Đông Nghi và cô giáo Huỳnh Mến mang nguyên “rạp xiếc” tới sân khấu.
Với tiết mục nhảy Jazz – đu vòng, cô bé Đông Nghi và cô giáo Huỳnh Mến mang nguyên “rạp xiếc” tới sân khấu.
Chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng cô bé dám thể hiện những màn đu vòng lên cao mạo hiểm, uốn dẻo chuyên nghiệp và các động tác xử lý khéo léo, đẹp mắt.
Chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng cô bé dám thể hiện những màn đu vòng lên cao mạo hiểm, uốn dẻo chuyên nghiệp và các động tác xử lý khéo léo, đẹp mắt.
Cậu bé Văn Minh ở lớp Nhạc nhẹ thể hiện ca khúc Can you feel the love tonight cùng sự trợ giúp của thầy giáo Chí Thiện. Hai thầy trò hóa trang thành nhân vật vua sư tử và có màn biểu diễn ấn tượng, khoe giọng ca đầy nội lực và khả năng làm chủ sân khấu. Cả Văn Minh và Đông Nghi lần lượt đạt số điểm 38,5 và 38,75, đạt giải Khuyến khích với giá trị tiền thưởng 25 triệu đồng mỗi bé.

Cậu bé Văn Minh ở lớp Nhạc nhẹ thể hiện ca khúc Can you feel the love tonight cùng sự trợ giúp của thầy giáo Chí Thiện. Hai thầy trò hóa trang thành nhân vật vua sư tử và có màn biểu diễn ấn tượng, khoe giọng ca đầy nội lực và khả năng làm chủ sân khấu. Cả Văn Minh và Đông Nghi lần lượt đạt số điểm 38,5 và 38,75, đạt giải Khuyến khích với giá trị tiền thưởng 25 triệu đồng mỗi bé.

Ngoài các giải thưởng dành cho các siêu nhí thì các HLV cũng có những giải thưởng khích lệ: Chí Thiện giành giải Giáo viên chủ nhiệm do ban gian khảo bình chọn, Giáo viên chủ nhiệm xuất sắc nhất thuộc về Huỳnh Mến, Lớp học ấn tượng nhất thuộc về cô giáo Bình Tinh lớp Dân ca cải lương.

Phương Nhung
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Theo Dân Trí