Ngọc Huyền khóc khi hội ngộ Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng

Nữ ca sĩ hải ngoại bất ngờ dự buổi sinh nhật của NSƯT Phương Hồng Thủy và nghẹn ngào ôn kỷ niệm với đàn chị, tối 15/11 tại TP HCM.

Đêm nhạc Phương Hồng Thủy được tổ chức ở một phòng trà

Ngọc Huyền (phải) có mặt để chúc mừng đồng nghiệp chị yêu quý. Cả hai hội ngộ Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Hằng (giữa). Giây phút gặp gỡ, ba nghệ sĩ rơi nước mắt ôn kỷ niệm. Họ là các giọng ca nổi tiếng của cải lương miền Nam thập niên 1990, từng cùng đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang vào năm 1991. “Ngọc Huyền và Phương Hồng Thủy là người bạn, người em tôi gắn bó, yêu thương trong hàng chục năm ca hát”, Thanh Hằng nói.

Chia sẻ kỷ niệm về các đàn chị,

Ngọc Huyền bộc bạch, thời gian đầu sang Mỹ cách đây 14 năm, chị nhớ quê nhà đến mức không dám xem những đĩa nhạc từ trong nước gửi sang. “Ở Mỹ, tôi nhớ nghề lắm, nhớ khán giả, sân khấu, nhớ anh Vũ Linh, anh Kim Tử Long và nhiều đồng nghiệp”, chị kể. Ngọc Huyền vừa được cấp phép về nước làm giám khảo cho một cuộc thi tìm kiếm tài năng vọng cổ.

xúc động cho biết Phương Hồng Thủy là người chị đã nâng đỡ mình trong suốt thời gian ca hát ở Việt Nam và khi mới sang Mỹ.

Ở đầu chương trình, Ngọc Huyền (trái) bất ngờ xuất hiện với vai trò khách mời như “món quà” dành cho Phương Hồng Thủy –  người đã nâng đỡ chị suốt thời gian ca hát ở Việt Nam và khi mới sang Mỹ. Chị cũng có nhiều kỷ niệm gắn bó với cố nghệ sĩ Út Bạch Lan – mẹ nuôi của Phương Hồng Thủy.

Phương Hồng Thủy nghẹn ngào khi hát Biển của riêng em, ca khúc từng

Phương Hồng Thủy nghẹn ngào hát “Biển của riêng em” – tác phẩm chị từng biểu diễn cùng cố nghệ sĩ Út Bạch Lan. Chị cho biết đêm nhạc này là lần cuối chị thể hiện những bài đã song ca với người mẹ nuôi vì không muốn gợi lại nỗi đau.

ngoc-huyen-khoc-khi-hoi-ngo-phuong-hong-thuy-thanh-hang-4

Anh Khương – chồng của Phương Hồng Thủy – tặng vợ bó hoa hồng. “Chúc mừng sinh nhật bạn – người tri kỷ của đời tui”, anh nói. Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Quốc – MC trong đêm nhạc – chia sẻ Phương Hồng Thủy được ông xã yêu thương đến mức mỗi dịp vợ sắp về nước, anh phải đi trước vài ngày để chuẩn bị mọi thứ chu đáo đón vợ.

Phương Hồng Thủy xúc động khi hội ngộ đàn chị - diễn viên Xuân Hương. Cả hai học cùng khóa tại trường Sân khấu điện ảnh 2 vào giữa thập niên 1970. Xuân Hương kể lại

Phương Hồng Thủy khóc khi hội ngộ diễn viên Xuân Hương (phải). Cả hai học cùng trường Sân khấu Điện ảnh 2 vào giữa thập niên 1970. Xuân Hương nhớ lại, trong giai đoạn nghèo khó, cả hai phải ăn bo bo khi trực đêm ở trường để lót dạ. “Không có chuyện chúng tôi yêu cùng một người đâu. Hồi đó Thủy đẹp rạng ngời, làm sao tôi sánh được”, Xuân Hương chia sẻ chuyện tình cảm thời trẻ.

Trong chương trình ca hát,

Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng và Nghệ sĩ Ưu tú Phượng Loan (phải) hát “Dạ cổ hoài lang” (sáng tác: Cao Văn Lầu). Trước đó, Phượng Loan còn cùng đồng nghiệp thể hiện nhạc phẩm “Tâm sự Phà Ca” như lời tưởng niệm dành cho “sầu nữ” Út Bạch Lan. Trong đêm nhạc, soạn giả Hoàng Song Việt cho biết đây là ca khúc anh viết để mong cố nghệ sĩ và chồng cũ – nghệ sĩ Thành Được – hát cùng nhau trên đất Mỹ. Nhưng ước nguyện không thành thì bà qua đời.

ngoc-huyen-khoc-khi-hoi-ngo-phuong-hong-thuy-thanh-hang-7

Từ trái qua, nghệ sĩ Xuân Hương, Mai Thanh Dung, Phương Hồng Thủy và nghệ sĩ Ngọc Thanh. Mai Thanh Dung và Ngọc Thanh là hai người thầy của nữ ca sĩ cải lương.

Mai Nhật
Theo VnExpress