Danh ca sinh năm 1958 bất ngờ khi đàn em hát cùng chị chỉ mới 31 tuổi.

Ý Lan về nước thực hiện show tại phòng trà cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ở TP HCM, tối 10/6. Trong phần hát giao lưu, chị cùng ca sĩ Triệu Long hát bài “Bây giờ tháng mấy” (Từ Công Phụng sáng tác).

Ban đầu, Ý Lan xưng “chị” với đồng nghiệp. Sau đó, khi nghe anh tiết lộ chỉ mới 31 tuổi, giọng ca sinh năm 1958 liền đổi sang cách gọi “cô – cháu”. “Con gái cô năm nay cũng đã 40 tuổi rồi”, chị hài hước.
Ý Lan khóc khi nói về danh ca Thái Thanh.

Trước đó, Ý Lan hát nhiều ca khúc về mẹ. Chị về nước chỉ ba ngày rồi phải quay về Mỹ chăm lo cho mẹ – danh ca Thái Thanh – đang nằm viện. Ý Lan kể mỗi lần vào viện thăm bà, chị xót xa khi thấy người bà quấn nhiều dây nhợ thiết bị y tế. Khi ôm mẹ, chị cảm nhận bà cố gắng ôm lại con gái nhưng bất lực.
Ý Lan hát “Mẹ ơi”.

Trong ba giờ, Ý Lan thể hiện nhiều ca khúc như “Ca dao mẹ”, “Tôi muốn hỏi tại sao”, “Nghìn trùng xa cách” “Áo anh sứt chỉ đường tà”…

Nhạc sĩ Nguyễn Quang (phải) – con trái cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 – đệm guitar cho đàn chị. Anh là người hòa âm tất cả ca khúc Ý Lan hát trong đêm nhạc.

Ý Lan cùng các giọng ca trẻ của phòng trà thể hiện các bài “Tình hoài hương”, “Tình ca”…

Như Loan – diễn viên điện ảnh một thời – cùng con gái đến xem đàn em biểu diễn.
Tam Kỳ
Theo VnExpress