Việt Hương: ‘Mỗi khi rảnh, tôi đều nghĩ đến chồng con’

Nữ danh hài cho biết do tính chất công việc và địa lý nên thời gian chị ở Mỹ không nhiều, mỗi khi có dịp chị luôn dành thời gian bên chồng, con.

Sau live show đầu tiên trong sự nghiệp, Việt Hương lao vào công việc, trả nợ lịch quay game show và đóng phim điện ảnh. Ngày Tết Dương lịch, nữ danh hài tạm gác công việc, về Mỹ đoàn tụ với chồng con. Sau đó, chị tiếp tục trở lại Việt Nam tranh thủ ghi hình trong những ngày cuối năm.

Từ xứ sở cờ hoa, “vợ Sáu Bảnh” kể lại không khí Tết của kiều bào hải ngoại.

Tết tây và Tết ta, Việt Hương đều về Mỹ với chồng con. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

‘Tết cổ truyền, nhà tôi không thiếu bánh chưng, bánh tét đãi khách’

– Tết Tây và Tết ta, Việt Hương đều dành thời gian cho gia đình. Những ngày này có ý nghĩa thế nào với chị?

– Dù lịch trình có bận rộn thế nào, hàng năm không riêng gì Tết mà những dịp kỷ niệm đặc biệt, tôi đều dành cho gia đình. Do tính chất công việc và địa lý nên thời gian tôi ở nhà không nhiều, mỗi khi có dịp tôi luôn hướng đến chồng, con.

Năm mới là thời gian để nghỉ ngơi đồng thời cả nhà cùng nhau thực hiện những gì trong năm chưa làm được. Tết Nguyên đán của người Việt Nam, càng nhiều điều phải làm trong dịp này.

– Gia đình Việt Hương ở Mỹ đón Tết truyền thống ra sao?

– Tôi luôn dành trọn những ngày này cho gia đình sau một năm lao động cực lực. Tết truyền thống của gia đình tôi cũng giống nhiều nhà khác ở Mỹ. Gần Tết, gia đình sẽ tập trung vào việc trang hoàng nhà cửa, sắm Tết. Trước khi tôi quay về Mỹ, người thân cũng gửi những món ăn truyền thống như củ kiệu, dưa hành… mang theo.

Những ngày đầu năm, nhà tôi thường đến thăm hỏi bà con, bạn bè đồng nghiệp và cùng nhau tổ chức những buổi tiệc nhỏ ấm cúng.

Tết dù có ở Việt Nam hay ở Mỹ, tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị những món quà đậm chất quê nhà. Không thể thiếu bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, bánh mứt để bạn bè, đồng nghiệp khi đến sẽ thưởng thức được những hương vị của ngày Tết truyền thống.

– Nhìn lại năm 2016, chị đánh giá thế nào về những gì mình đã làm và chưa làm được?

– Năm 2016 của tôi rất nhiều cảm xúc sẽ không bao giờ quên. Điều làm được đầu tiên chính là quyết định táo bạo với live show kỷ niệm hơn 20 năm theo nghệ thuật. Lần đầu tiên đưa một live show hài kịch ra sân vận động.

Chưa kể chương trình là một chuỗi tiết mục liên tiếp nhau không ngừng đan xen nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như múa, xiếc, ảo thuật, nhào lộn, ca hát, diễn xuất… Ngoài ra, tôi còn mở rộng công tác từ thiện ra đến khu vực miền Bắc.

Viet Huong: 'Moi khi ranh, toi deu nghi den chong con' hinh anh 2
Live show đầu tiên trong sự nghiệp của Việt Hương gặp phải cơn mưa quái ác nhưng khán giả đã không bỏ ra về vì thương nghệ sĩ dầm mình trong mưa. Ảnh: Nguyễn Thành.

– Tuy gây tiếng vang mạnh với live show đầu tiên trong sự nghiệp nhưng nhiều ý kiến cho rằng nhờ cơn mưa níu chân khán giả chứ kịch bản chưa thật sự thu hút. Chị nghĩ sao?

– Thường một tác phẩm nghệ thuật ra đời đều có nhiều ý kiến xung quanh. Đối với Hương, show là sự đầu tư không chỉ về tiền bạc mà cả công sức của ê-kíp trong gần một năm từ lúc lên ý tưởng. Sau khi live show diễn ra, tôi nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả cũng như truyền thông.

Cơn mưa kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ suốt chương trình diễn ra là điều không may nhưng lại khá may mắn. Tôi luôn ghi nhận ý kiến của mọi người để những lần sau cải thiện, khắc phục hạn chế và phát huy thế mạnh của mình.

Hương show hơn 2 tiếng và 15.000 khán giả vẫn ở lại, đó là tình cảm vô giá mà suốt đời tôi sẽ luôn khắc ghi trong lòng. Tôi sẽ cố gắng thực hiện thêm một live show nữa để “đền” khán giả và chắc chắn lần này sẽ suôn sẻ.

Chọc cười khán giả trên sân khấu, sẻ chia khó khăn ngoài đời

– Trong khi nhiều đồng nghiệp tận dụng tên tuổi, sức hút để làm live show kiếm tiền thì Việt Hương lại chi mạnh cho khán giả xem miễn phí. Nhưng lại có ý kiến cho rằng Việt Hương làm thế để duy trì danh tiếng đấy?

– Live show miễn phí là kế hoạch ấp ủ trong nhiều năm. Tôi từng nhận được những vé xe nghệ thuật miễn phí và khi ấy còn là sinh viên tôi đã rất hạnh phúc. Tôi hiểu cảm giác lúc đó của mọi người, vì vậy khi làm live show, tôi quyết định tặng vé cho các bạn sinh viên.

Tin đồn lúc nào cũng có, nên tôi chọn cách tập trung vào công việc để cống hiến cho nghệ thuật, cho đam mê và hơn hết là phục vụ khán giả thân thương đã dành tình cảm cho mình.

Viet Huong: 'Moi khi ranh, toi deu nghi den chong con' hinh anh 3
Việt Hương và chồng con ngồi trên xe tải để lên Lạng Sơn phát quà cho học sinh nghèo. Ảnh: Duy Nhất.

– Năm vừa qua, công tác thiện nguyện của Việt Hương còn mở rộng ra cả miền Bắc. Những chuyến đi này cho chị những trải nghiệm gì?

– Mỗi chuyến đi từ thiện luôn cho tôi nhiều cảm xúc và những trải nghiệm mới. Năm qua tôi mở rộng công tác thiện nguyện ra đến khu vực miền Bắc.

Có đi rồi mới thấy người dân vẫn còn đang khó khăn, ngay cả chuyện di chuyển cũng là một hành trình gian nan với đoạn đường nhiều cây số đường gập ghềnh, có nguy cơ té ngã bất cứ lúc nào. Cả đoàn người phải dồn hết trên một chiếc xe chở hàng để có thể di chuyển đến nơi.

Vào đến nơi thì lại càng đau hơn khi nghe những câu chuyện về cuộc sống, về hoàn cảnh của người dân. Có những gia đình phải chạy ăn từng bữa chứ đừng nói đến những việc khác, có gia đình gánh nặng đè lên một người vì các thành viên trong khác đang bệnh tật hoặc còn quá nhỏ.

Năm nay và nhiều năm sau nữa chắc chắn tôi sẽ luôn tiếp tục hành trình thiện nguyện sâu và rộng hơn nữa với nhiều hoạt động như làm đường, xây cầu, học bổng… Tôi mong không chỉ tạo niềm vui cho mọi người trên sân khấu mà ngay cả ngoài đời cũng san sẻ bớt phần nào khó khăn của người dân.

– Kế hoạch của chị khi trở lại Việt Nam trong năm 2017?

– Khi trở lại Việt Nam, đầu tiên tôi tổ chức chuyến đi hành hương lễ chùa cho bà con nghèo. Năm nay có lẽ số lượng sẽ nhiều hơn vì mọi người mong muốn đi khá nhiều.

Ngoài ra, tôi cũng sẽ tham gia những chương trình mới có format khá hay, đóng một phim điện ảnh chuyển thể từ vở kịch nổi tiếng.

Nếu như điều kiện cho phép có thể tôi sẽ triển khai thực hiện một bộ phim do mình đứng ra sản xuất.

Kim Chi

Theo Zing