Ưng Đại Vệ: ‘Con gái tôi chưa biết bố mẹ chia tay’

Ca sĩ chưa kể với con gái bốn tuổi về việc bố mẹ ly hôn vì muốn tuổi thơ bé trọn vẹn.

– Thời điểm bé Muối (tên thật là Mỹ Phụng) mới ra đời, tôi gặp biến cố trong cuộc sống. Năm 2012, tôi làm ăn thua lỗ, phá sản, nợ cả tỷ đồng, khủng hoảng tinh thần, không dám ra đường gặp bạn bè. Sau đó ít lâu, tôi và vợ chia tay. Tôi phải làm thêm nhiều nghề, trong đó có bán bún riêu để kiếm sống. Đó là thời điểm kinh khủng nhất đời tôi. Do đó, tôi từng giấu chuyện đời tư vì không muốn con bị ảnh hưởng. Nay, mọi rắc rối trong cuộc sống đã tạm được tháo gỡ, tôi nghĩ không còn lý do giữ kín chuyện con cái.

ung-dai-ve-con-gai-toi-chua-biet-bo-me-chia-tay

Ưng Đại Vệ và con gái bốn tuổi.

– Anh và vợ cũ chia việc chăm sóc con gái ra sao?

– Thông thường, bé Muối sẽ ở với tôi. Con tôi đang ở tuổi lớn, lại là bé gái nên có những điều dù cố gắng, tôi không thể san sẻ với con. Những lúc ấy, mẹ bé sẽ giúp tôi hướng dẫn con. Cô ấy cũng thường đến thăm và trông bé giúp tôi. Mỗi tuần, tôi sẽ đưa bé về chơi với ông bà nội.

Dù chia tay, chúng tôi dành mọi ưu tiên cho con. Cả hai tự nguyện đóng góp tài chính nuôi con. Thi thoảng, bé Muối vẫn buồn vì không được gặp bố mẹ cùng lúc. Biết ý con, mỗi dịp đi công tác, tôi và vợ cũ đều nhớ gọi điện để con có cảm giác bố mẹ luôn ở bên. Cuối tuần, nếu rảnh, chúng tôi thường dắt bé đi ăn. Tôi có thể thay vợ cũ tắm rửa, nấu ăn, ru con ngủ. Khi nào bố mẹ đều bận, bé sẽ ở chung với các cô.

Chia tay nhau trong văn minh, chúng tôi luôn thể hiện trước mặt bé rằng bố mẹ vẫn còn gắn bó. Đến nay, bé vẫn nghĩ như thế. Tôi quan điểm, ở tuổi này, con vẫn rất vô tư, trong sáng và không cần thiết phải bận lòng vì những chuyện phức tạp của người lớn. Rồi dần dần, khi lớn lên, bé sẽ nhận ra, thông cảm và hiểu bố mẹ vẫn quan tâm bé như lúc còn chung một mái nhà.

* Ưng Đại Vệ đàn cho con hát

 

– Một ngày làm bố đơn thân của anh sẽ như thế nào?

– Nếu không đi hát, tôi sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho bé, sau đó cùng ăn và ngồi xem tivi. Con gái đang ở độ tuổi tò mò nên tôi phải trả lời đủ những câu hỏi cắc cớ của bé như cái kia là gì, vì sao trời mưa phải mặc áo mưa… Bé Muối vốn ngoan nên ít quấy khóc, dù lâu lâu vẫn làm nũng với bố. Đến chiều, tôi và bé cùng đi siêu thị hoặc ra công viên tập thể dục. Tối đến, hai bố con quây quần nấu ăn rồi đi ngủ sớm. Tôi luôn cố gắng sinh hoạt theo thời gian biểu của con để bé cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm.

– Vợ cũ ủng hộ ra sao khi anh quay lại với nghề hát?

– Dù không ở chung với nhau nữa, tôi và cô ấy vẫn xem nhau như những người bạn. Khi tôi tham gia cuộc thi Sing my song năm ngoái, cô ấy theo dõi và động viên, chúc mừng tôi trở lại ca hát. Với tôi, hiện vợ cũ là bạn thân nhất.

Dự án âm nhạc mới ra mắt của tôi cũng được cô ấy ủng hộ, góp ý nhiều về ý tưởng thực hiện MV. Trước khi quay video nhạc, tôi bị một người bạn vốn là quản lý cũ lừa mất hàng trăm triệu đồng. Chán nản, tôi định bỏ luôn công việc. Biết chuyện, cô ấy động viên: “Những gì đã mất thì thôi, video nhạc là tâm huyết, anh phải làm bằng mọi giá”. Được khích lệ, tôi lấy lại tinh thần, ra mắt được MV hồi tháng 5.

Ưng Đại Vệ chăm sóc con gái ở sự kiện.

Ưng Đại Vệ chăm sóc con gái ở sự kiện.

– Ở tuổi 35, mối quan tâm hàng đầu của anh là gì?

– Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới và muốn tập trung nhiều hơn khi trở lại showbiz vì sau thời gian rời xa làng giải trí, tôi bị chững lại. Tôi mong sớm ổn định được nguồn tài chính để chăm sóc trọn vẹn cho con gái. Tôi và con vẫn ở nhà thuê tại quận 8, nhưng tôi đã để dành được khoản tiền để chuẩn bị mua căn hộ mới cho con sống thoải mái.

Ngày còn ở nhóm GMC, tôi không được biết đến vì chỉ là thành viên. Sau đó, tôi bỏ ra hai năm học nhạc, tìm hiểu những điểm yếu của mình và phát hành album hát solo. Album có vài bài hát được khán giả yêu thích.

Tuy nhiên, thành công đó là chuyện của 10 năm trước. Tôi nghĩ ít ai đã bỏ ca hát mà trở lại có thể tìm được thành công, bởi càng ngày, sự cạnh tranh càng gay gắt hơn. Nhìn xung quanh, tôi thấy chỉ có anh Tuấn Hưng làm được việc đó.

Khi làm lại từ đầu, tôi phải cố gắng vượt qua tính sĩ diện, cái tôi. Hiện tôi chọn hướng hát pop. Trở lại làng nhạc khi không còn trẻ, tôi nghĩ ưu thế hiếm hoi của mình là sự trưởng thành và chững chạc trong phong cách.

***

Nhóm nhạc GMC thành lập năm 2003, với các thành viên như Ưng Đại Vệ, Anh Kiệt, Lê Dũng, Tuấn Khang… Họ là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nửa đầu thập niên 2000 với các bản hit: Đêm trăng tình yêu, Kiếp lữ hành, Nỗi sầu đêm vắng… Năm 2005, nhóm tan rã do không tìm được điểm chung với công ty quản lý.

Mai Nhật

Theo VnExpress