Thanh Thảo: ‘Tôi không còn độc thân, lúc thích hợp sẽ mở tiệc báo hỷ’

Nữ ca sĩ tiết lộ, cô đã là ‘vợ người ta’ nhưng họ chưa tổ chức đám cưới.

– Những gì chị có ở hiện tại như tình yêu, cuộc sống, công việc… là mơ ước của không ít người. Chị nghĩ sao?

– Tôi tránh không khoe khoang và nói quá nhiều về tình yêu cũng như những gì mình đang có, vì bất cứ điều gì cũng cần thời gian để kiểm định. Lúc mới yêu bao giờ cũng đẹp, nhưng phải về lâu dài mới hiểu nhau. Nếu mình khoe khoang quá sẽ gây sự phản cảm, nên tôi rất dè chừng khi nói về bạn đời của mình. Tôi chỉ thấy hiện tại mình bình an, hạnh phúc vì những gì anh Tom dành cho tôi mỗi ngày. Đôi khi đó chỉ là những cử chỉ nhỏ như luôn lấy kem đánh răng cho tôi vào buổi sáng, hay trước khi đi làm anh đều để sẵn vitamin cho tôi. Hay gần đây, khi tôi chuẩn bị ra sân khấu, anh sợ tôi không thấy vũng nước phía sau sẽ bị ngã nên anh lấy khăn lau sạch. Chỉ những hành động đó thôi đã khiến tôi hạnh phúc.

Ca sĩ Thanh Thảo và ông xã Tom Han.

Ca sĩ Thanh Thảo và ông xã Tom Han.

– Cuộc sống ở Mỹ của chị thời điểm này thế nào?

– Buổi sáng tôi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho con trai Jacky để bé ăn rồi đi học, sau đó nấu bữa trưa cho cả nhà. Rảnh thì lên mạng làm việc, nghe nhạc, đọc báo… Chiều Jacky đi học về, tôi lại lo cho con ăn uống, học bài… Jacky thường đi ngủ lúc 9h tối nên cả nhà cũng hay nghỉ ngơi vào giờ đó. Vào cuối tuần tôi đi diễn ở các tiểu bang. Khi nào tôi có lịch diễn ở Việt Nam thì nhờ người chăm sóc cho Jacky. Cuộc sống của tôi giờ cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, rất bình yên.

– Nhiều người ngạc nhiên vì hình ảnh “tề gia nội trợ” của chị, còn chị thì thấy mình thay đổi ra sao?

– Ở bên Mỹ tôi phải tập cho mình tính tự lập, cái gì cũng tự tay làm. Chưa kể, làm việc nhà cũng là cách để thư giãn, không để mình có thời gian trống mà suy nghĩ vẩn vơ. Thường thì cuối tuần tôi bay show nên rất bận rộn và mệt, do vậy tôi thích nấu những món ăn ngon vào đầu tuần để cả nhà vơi đi nỗi nhớ Việt Nam.

Anh Tom sống độc thân lâu rồi nên không đòi hỏi tôi phải giỏi nội trợ. Anh thích cả nhà ra ngoài ăn để tôi đỡ cực nhọc.

– Về phía chị, có áp lực phải trở nên hoàn hảo trong mắt anh?

– Ai cũng có quá khứ trong tình yêu, nên chúng tôi quan niệm cần tôn trọng nhau, chia sẻ trong chừng mực để tránh làm tổn thương đối phương. Trong mắt chúng tôi, có thể nửa kia chưa bao giờ hoàn hảo, nhưng là người có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc cho nhau mỗi ngày. Vì vậy cần phải gìn giữ và trân trọng nhau.

– Nhiều đồng nghiệp, khán giả đang mong chờ đám cưới của chị. Chị đã chuẩn bị gì cho ngày trọng đại này?

– Tôi chỉ có thể chia sẻ là tôi không còn độc thân. “Giờ em đã là vợ người ta, áo cưới cô dâu cầm hoa”. Nhưng đến lúc thích hợp tôi sẽ mở tiệc mừng để báo hỷ. Còn hiện tại, quan điểm của tôi là trong ngày cưới chỉ cần hai người được tận hưởng hạnh phúc bên gia đình, người thân. Cả đời làm nghệ thuật ồn ào, nhưng ngày thiêng liêng nhất sẽ là ngày riêng tư và kín đáo nhất của tôi.

Cặp đôi đã đính hôn nhưng chưa làm đám cưới. Búp Bê cho biết, tiệc cưới sẽ được làm kín đáo, không phô trương.

Cặp đôi đã đính hôn nhưng chưa làm đám cưới. ‘Búp Bê’ cho biết, tiệc cưới sẽ được làm kín đáo, không phô trương.

– Trước đây anh Tom không biết chị là ca sĩ, còn sau này anh có chủ động nghe nhạc của chị?

– Vì thường xuyên đi show chung với tôi nên dù anh không muốn cũng bị ép nghe (cười). Giờ anh còn thuộc một số bài mà tôi hay hát nữa. Hoặc mỗi khi thu xong một ca khúc, anh chở tôi đi một vòng ra biển để cùng nhau nghe và cảm nhận một cách sâu sắc nhất.

– Nhiều ca sĩ nói, khi không hạnh phúc họ hát hay hơn là lúc đang yêu, còn chị thì sao?

– Tôi cảm nhận với album My love tôi hát tình cảm lắm. Tôi thể hiện một cách mộc mạc, tha thiết và đủ sự trải nghiệm nên nghe sâu sắc hơn.

– Thời điểm này các ca sĩ chủ yếu làm single cho nhanh mà lại đạt hiệu quả cao, trong khi đó chị vẫn quyết tâm thực hiện hẳn một album. Lý do chính là gì?

– Từ dự án Xuân – Hạ – Thu – Đông đến nay tôi gần như không ra mắt sản phẩm nào vì chưa có cảm hứng. Đối với tôi, mỗi lần làm liveshow hay ra mắt album đều có ý nghĩa với cuộc sống của mình, để mỗi khi nhìn lại sẽ thấy đó là kỷ ức đẹp. Lần này tôi muốn có một album để kỷ niệm ngày tình yêu và là món quà để những người yêu nhau dành tặng nửa kia trong mùa Valentine.

Vì tôi phải “bay show” liên tục giữa Việt Nam và Mỹ nên thời gian thực hiện album khá lâu. Tuy nhiên, bây giờ công nghệ phát triển nên mọi việc cũng dễ dàng, không gặp nhiều khó khăn.

 Màu sắc chính trong album là ballad buồn trong khi chị lại đang hạnh phúc. Tại sao lại có sự trái ngược này?

– Đây là sản phẩm dành cho mùa tình nhân, nên dàn trải nhiều cung bậc cảm xúc, dành cho những người chưa yêu, đang yêu hoặc sẽ yêu. Ban đầu tôi định làm một album với màu sắc vui tươi với những tình yêu đẹp, nhưng sau đó tôi nghĩ tình yêu đâu chỉ có một màu hồng, mà cũng có những trăn trở, khổ đau. Chính nỗi buồn mới thấm lâu vào lòng người hơn. Vì vậy, tôi đã bỏ nhiều bài hát vui tươi, thay vào đó là chọn những cung bậc cảm xúc khác để đưa vào album My love.

 Chị từng nói, chất xúc tác để làm album này là từ tình yêu mà anh Tom Han dành cho chị. Còn đối với anh ấy, món quà này có ý nghĩa ra sao?

– Anh ấy là người bên cạnh tôi từ khi nhận được những ca khúc mà các nhạc sĩ viết riêng cho hai người. Ví dụ như bài Hạnh phúc của em là anh là món quà cưới mà Nguyễn Hồng Thuận tặng cho tôi, hay Hamlet Trương với bài Cám ơn anh đã tìm thấy em. Trong quá trình thực hiện album hay kiểm tra master, anh đều theo sát ủng hộ tinh thần cho tôi.

Khi nghe những bài viết riêng cho chúng tôi trong ngày cưới, ánh mắt anh rạng ngời hạnh phúc. Bây giờ anh đã hiểu được nhiều bản nhạc Việt mà tôi hát, lâu lâu có từ nào chưa từng nghe anh sẽ hỏi tôi ý nghĩa của nó là gì. Đặc biệt anh không thích mấy bài quá buồn và nức nở, vì nó không phải hát cho anh.

Hàn Quốc Việt

Theo Ngôi Sao