Nữ hoàng sắc đẹp Ngọc Duyên: ‘Ba tôi không còn đi bán vé số’

“Gia đình tôi đang rất hạnh phúc vì sự thành công của tôi hiện tại. Ba mẹ tôi cũng không còn vất vả như ngày xưa, ba tôi không còn đi bán vé số nữa”, Ngọc Duyên chia sẻ những thay đổi của gia đình sau thành công bất ngờ của mình tại cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Trong số nhiều nhan sắc Việt tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế cuối năm nay, Ngọc Duyên đến Hàn Quốc tham gia cuộc thi Miss Global Beauty Queen – Nữ hoàng sắc đẹp khá lặng lẽ và ít được chú ý.

Thế nhưng cô gái sinh năm 1993, đến từ Vũng Tàu, Việt Nam vượt qua hơn 50 nhan sắc các quốc gia bất ngờ giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi hoa hậu “Miss Global Beauty Queen 2016”.

nvq-5542-1477981136129

Ảnh: Quang Nguyễn

Mong ước nhận được vai diễn lớn trong điện ảnh

Cảm xúc của bạn khi về đến Việt Nam với cương vị mới?

Đầu tiên,tôi thực sự hạnh phúc và sung sướng khi được người thân, bạn bè, người hâm mộ,… đón tiếp nồng nhiệt ở sân bay. Sau đó, công việc bắt đầu “ập đến” khiến tôi vô cùng bận rộn. Từ ngày về đến nay chưa có ngày nào tôi được ngủ “li bì” cả, ăn uống cũng không được nhiều. Từ sáng đến tối những ngày này tôi đều được săn đón phỏng vấn, nhận show chụp hình, đi diễn,… đây là lúc tôi phải năng nổ và hoạt động hết công suất.

Tôi vui ít, mà lo nhiều. Từ bây giờ mình phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với danh hiệu đã đạt được, bằng mọi cách phải hoạt động liên tục để mọi người nhớ đến, không để bản thân bị lãng quên trong mắt khán giả.

Vậy còn cảm xúc khi bạn nghe tên mình được xướng lên?

Tôi rất bất ngờ, như một sự vỡ òa vậy. Tôi khóc và quay sang ôm người bạn kế bên, rồi dần dần mới lấy lại được bình tĩnh để bước lên nhận vương miệng của mình. Lúc đó tôi nghĩ ngay đến ba mẹ, bạn bè và khán giả ở Việt Nam chắc hẳn đang rất tự hào về chiến thắng này.

Bây giờ tôi vẫn chưa hết hạnh phúc và cảm thấy đây là một điều may mắn quá lớn với mình. Tôi tự hào vì mình là đại diện Việt Nam đầu tiên đạt ngôi vị cao nhất trong một cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Ngọc Duyên

Khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Ngọc Duyên

Trong suốt cuộc thi bạn đã nỗ lực thế nào?

Ngay từ khâu chuẩn bị tôi đã rất kĩ lưỡng và chu đáo. Vài tháng trước ngày thi tôi có đi thử đồ, chuẩn bị tiết mục tài năng múa quạt cũng như rèn luyện kĩ năng tiếng Anh của mình để tự tin hơn khi giao tiếp với bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, tôi đi thi với tâm lí thoải mái, tự tin nhất có thể.

Bạn có tự tin về khả năng ngoại ngữ của mình?

Khả năng ngoại ngữ của tôi đủ để giao tiếp với mọi người.

Bạn có gặp khó khăn trong phần thi ứng xử?

Phần ứng xử của tôi không có trong đêm chung kết mà diễn ra vào một ngày trước đó, tất cả các thí sinh cùng diện bikini để ban giám khảo, các chuyên gia nhân trắc học và Nữ hoàng Sắc đẹp 2015 chấm điểm sau đó đặt ra những câu hỏi phỏng vấn riêng.

Cuộc thi mà bạn tham gia dường như không được nhiều người biết đến?

Thật ra khi đi thi tôi không công bố rộng rãi và cũng không được truyền thông chú ý nhiều, một phần đây cũng là ý đồ của tôi không muốn mọi người đặt niềm tin rồi gây áp lực cho mình. Tôi muốn đi với một tinh thần thoải mái, sau đó thành công sẽ là tiếng nói của mình!

Bạn vất vả với cuộc thi như thế nào và trách nhiệm của bạn với cuộc thi sau khi đăng quang với ngôi vị Hoa hậu?

Tôi trải qua 3 tuần để rèn luyện, hoạt động vất vả, nghiêm túc tại cuộc thi. Sau đó tôi ở lại thêm 1 tuần để tham gia các hoạt động như chụp ảnh quảng cáo, quảng bá cho cuộc thi và nhà tài trợ.

Chắc chắn tôi sẽ có những lần quay trở lại Hàn Quốc để chụp ảnh quảng bá cho cuộc thi, nhà tài trợ cũng như trao lại vương miệng cho người kế nhiệm, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức nào hết.

Danh hiệu này mang lại điều gì cho bạn trong cuộc sống?

Nó có ý nghĩa lớn lao đối với tôi, bởi sau một quá trình dài kiên trì, nỗ lực tôi đã được đền đáp bằng một thành quả nhất định. Đây không phải là thành công, đây là sự bắt đầu để tôi hoàn thiện mình, để những người chưa thích tôi, chưa công nhận giải thưởng của tôi, nói đó là “ao làng” phải suy nghĩ lại.

Cùng tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế, bạn có học hỏi gì từ những đàn chị đi trước?

Điều tôi rút kinh nghiệm xương máu nhất là giấy phép. Tôi thấy có nhiều anh chị đi thi nước ngoài được danh hiệu rất cao nhưng không được công nhận rồi bị báo chí đưa tin là đi thi chui rồi đi thi cuộc thi ao làng này nọ cũng như phải đóng phạt rất nặng. Chính vì vậy, trước khi đi thi tôi đã cẩn thận xin giấy phép trước rồi mới dám đi.

Với nhan sắc hiện tại không ít thay đổi, bạn có từng phẫu thuật thẩm mỹ không?

Sau khi tôi đăng quang rất nhiều các anh chị báo chí hỏi tôi câu này, tôi không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, để nói với khán giả cụ thể tôi đã làm những gì trong quá khứ thì tôi không chia sẻ được vì đó là những chuyện rất riêng tư. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn gái rằng vẻ đẹp bên ngoài tuy quan trọng nhưng cái quan trọng hơn vẫn là thần sắc bên trong của mình, nếu bạn không tự tin, không có thần thái tốt thì có sửa cách mấy cũng chỉ là một con ma-nơ-canh vô hồn.

Thật sự, mọi người vẫn chưa “nhận diện” được bạn, bạn có buồn không?

Vì từ trước đến giờ tôi chưa có thành tích nào để mọi người nhớ đến, tuy nhiên tôi tâm niệm nếu người ta chưa biết đến mình thì mình sẽ làm cho người ta biết mình là ai, đó mới là điều quan trọng!

Ba không còn phải đi bán vé số

Trong cuộc sống bạn là người thế nào?

Thứ nhất, nói về công việc tôi là người năng nổ, tôi muốn mọi người khi làm việc với tôi phải thực sự hài lòng. Còn về cuộc sống thường ngày tôi là người nhí nhảnh, vui tính, hòa đồng và còn con nít lắm (Cười).

Tôi là người có tính cách đa dạng, có thể dịu dàng như một cô gái, ngây thơ như một đứa trẻ hay mạnh mẽ như một người đàn ông và rất là thẳng tính. Một khi tôi đã “cộc tính” thì tôi không biết sẽ làm gì đâu!

Trong công việc và cuộc sống chắc chắn sẽ không tránh khỏi những va chạm?

Điều quan trọng nhất là mình hạn chế được những va chạm. Trước khi mình muốn làm gì phải suy nghĩ cho thật kĩ. Trong công việc, quy tắc là phải tôn trọng nhau, không để ai bị chịu thiệt và quan trọng nhất là phải sòng phẳng về tiền bạc.

Bạn có thể chia sẻ một chút về gia đình?

Gia đình tôi đang rất hạnh phúc vì sự thành công của tôi hiện tại. Ba mẹ tôi cũng không còn vất vả như ngày xưa, ba tôi không còn đi bán vé số nữa. Hiện tại, cả nhà tôi đều đang ở Vũng Tàu.

Ngọc Duyên bên cạnh bố mẹ mình trong ngày trở về từ Hàn Quốc sau cuộc thi

Ngọc Duyên bên cạnh bố mẹ mình trong ngày trở về từ Hàn Quốc sau cuộc thi

Bạn có ngại mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình?

Không! Tôi nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình là thứ mình không nên chối từ cũng như trốn tránh. Nó là động lực cho mình chứ không có gì phải xấu hổ cả.

Vì sao bạn chọn con đường này để phát triển sự nghiệp?

Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành một người mẫu, một diễn viên và một hoa hậu. Tới thời điểm hiện tại tôi đã hoàn thành được những ước mơ đó rồi, thật sự thì tôi khá là tham vọng (Cười).

Tôi còn mơ ước một ngày nào đó mình sẽ đóng thành công một bộ phim khiến khán giả phải trầm trồ, phải công nhận tài năng của mình trong diễn xuất.

Tình yêu có cũng được, không có cũng được

Sau khi đăng quang bạn có được nhiều người “săn đón”?

Về vấn đề cuộc sống cũng như tình cảm có rất nhiều người muốn tiếp xúc và làm quen với tôi nhưng tôi thường hạn chế trong các mối quan hệ cũng như có sự dè chừng nhất định. Không phải từ khi thành hoa hậu mới vậy mà từ trước đến giờ tôi đều là người dè chừng trong các mối quan hệ.

Mẫu người đàn ông lí tưởng của bạn là gì?

Hiền lành, có công ăn việc làm ổn định, nhất là phải cầu tiến. Người đàn ông của tôi phải có tinh thần giống tôi, dù tôi là con gái nhưng cầu tiến lắm, hai chữ “thành công” luôn nằm trong đầu. Nói chung là người đàn ông đó phải giống giống như tôi (Cười).

Ngọc Duyên cho biết, thời điểm hiện tại cô chọn sự nghiệp chứ không phải tình yêu

Ngọc Duyên cho biết, thời điểm hiện tại cô chọn sự nghiệp chứ không phải tình yêu

Bạn đã tìm được “một nửa” của mình chưa?

Cách đây vài tháng tôi và bạn trai 6 năm vừa chia tay nhau. Tuy nhiên, đối với tôi thì chuyện tình yêu không quan trọng bằng sự nghiệp. Tình yêu có cũng được, không có cũng được!

Cuộc đời tôi có nhiều giai đoạn, những lúc tôi yêu cuồng nhiệt thì công việc cũng bắt đầu đi xuống, và ngược lại.

Bạn chia tay bạn trai là để tập trung cho công việc?

Đúng vậy. Thật ra quen nhau 6 năm cũng có nhiều chuyện đã xảy ra. Lúc đó tôi chỉ nghĩ trong đầu mình phải thành công, mình phải tập trung nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bởi tôi không hài lòng với vị trí trong showbiz của mình lúc đó. Trải qua những mâu thuẫn với nhau, tôi quyết định chia tay.

Bạn khá quyết liệt với sự nghiệp, khi chia tay bạn có buồn nhiều không?

Có chứ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Bạn trai tôi cũng vậy, bây giờ ảnh có bạn gái mới rồi (Cười). Chắc là động lực vươn tới thành công của tôi quá lớn đã giúp tôi quên được điều đó. Mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ rất tốt, lâu lâu vẫn hỏi thăm nhau, nhắn tin bình thường.

Bạn có nghĩ công việc rồi sẽ có điểm dừng?

Có thời điểm khi tôi đã đạt được những thành công nhất định, đã vươn tới đỉnh cao sự nghiệp thì tôi sẽ dừng chân, có gia đình hạnh phúc, có chồng có con, sống cuộc sống của một người bình thường! Nói chung đó là ước mơ của tôi thôi, viên mãn cả trong cuộc sống và công việc. Hiện tại tôi chưa sống cho bản thân được vì mình còn gia đình, còn ba mẹ và các em, tôi là chị cả nên phải sống vì gia đình trước!

Khi công việc quá bừa bộn người ta vẫn muốn có người để chia sẻ?

Quan điểm của tôi không giống vậy, tôi ít khi chia sẻ, nhất là chuyện cá nhân, tình cảm, gia đình. Tôi vui hay buồn cũng không nói ai cả, tôi chỉ muốn mọi người nhìn vào thành quả mà mình đạt được, cả ba mẹ hay người đàn ông của tôi cũng vậy. Chắc là do cá tính của tôi quá mạnh, nhiều khi tôi quen bạn trai còn thấy anh ấy yếu đuối hơn mình (Cười).

Băng Châu

Theo Dân Trí