Nguyễn Phi Hùng nói về 17 năm bị chê hát dở, ‘nhạt’ vì giấu kín đời tư và không scandal

Nam ca sĩ chấp nhận bị chê, không dùng đời tư làm ‘mồi nhử’ truyền thông.

Từ khi anh khởi nghiệp ca hát vào năm 2000, đến nay đã 17 năm nhưng vẫn có không ít tranh cãi về giọng hát của anh. Thời điểm này, nếu vẫn bị chê là hát dở, anh thấy sao?

– Tôi ví mình như một người học trò cầu tiến, ham học hỏi, đang từng bước trưởng thành. Nếu ai đó nói tôi hát chưa hay, tôi không buồn mà còn cảm ơn họ vì họ vẫn luôn theo dõi tôi, để tôi có động lực cố gắng hơn. Khi mình biết được điểm yếu của bản thân, mình mới khắc phục và học hỏi thêm để hoàn thiện. Tôi tin khán giả cũng thấy được tôi đã nỗ lực mỗi ngày. Tôi cảm nhận được tình cảm của họ dành cho tôi trong mỗi show diễn. Còn để nhận xét về giọng hát, tùy thuộc tai nghe mỗi người. Có thể tôi hát chưa thực sự điêu luyện, nhưng tôi tin là mình hát có hồn. Nếu tôi hát quá dở, làm sao có thể trụ lại trong showbiz chừng ấy năm.

Nghe Nguyễn Phi Hùng hát “Đợi em đợi đến hoa cũng tàn”

Theo anh, con đường thành công của một ca sĩ thời nay có gì khác so với thế hệ anh?

– Một ca sĩ bên cạnh tài năng còn cần có đam mê, nhiệt huyết với công việc, trước sau gì cũng chạm đến thành công. Thành công đến nhanh hay chậm phụ thuộc vào sự cố gắng của họ. Theo tôi, giọng hát chiếm 50% trong sự thành công của một ca sĩ, 50% còn lại là nhờ ngoại hình, tài lẻ hay sự may mắn. Thời nay, những bước phát triển của một ca sĩ bài bản, chuyên nghiệp hơn xưa. Họ được sự hậu thuẫn của cả công ty và êkíp một cách chặt chẽ. Tôi thấy, âm nhạc Việt Nam đang dần bắt kịp xu hướng của các nước trong khu vực, là tín hiệu đáng mừng.

nguyen-phi-hung-noi-ve-17-nam-bi-che-hat-do-nhat-vi-giau-kin-doi-tu-va-khong-scandal

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Thực tế hiện nay khán giả quan tâm đến đời tư nghệ sĩ hơn là các sản phẩm của họ. Anh có khi nào chạnh lòng vì dường như mình đứng ngoài “cuộc đua scandal” trên truyền thông?

– Tôi không quá bị chao đảo về cách PR sản phẩm bằng cách đưa những chuyện liên quan đến đời tư lên mặt báo. Tôi luôn tin vào khán giả và tin rằng họ vẫn sẽ đón nhận những tác phẩm có giá trị. Trách nhiệm của nghệ sĩ là tạo nên những điều hay, đẹp, ý nghĩa.

Sự thành công của một tác phẩm chưa hẳn được thể hiện bằng những con số về lượt nghe, lượt xem trên mạng, mà ở sự cảm nhận trực tiếp của khán giả ngoài đời. Khi nhận được sự ủng hộ của khán giả ở sân khấu, tôi thấy tin vào con đường mình đã chọn và đang đi. Mỗi ngày tôi càng yêu hơn, hiểu hơn về những giá trị nghệ thuật mà mình mang đến cho mọi người.

Dù anh vẫn đi hát, đóng phim đều đặn nhưng không nhiều người biết, thậm chí còn bị đồn đã ngừng hoạt động nghệ thuật. Mỗi lần anh ra sản phẩm mới đều bị cho là đang “trở lại”. Anh thây sao khi công sức bỏ ra không được ghi nhận đúng mức?

– Nhiều người nói tôi, hiền lành cũng là bất lợi, nhưng tôi nghĩ đó là tính cách của mỗi người rồi. Chỉ vì không xuất hiện thường xuyên trên mặt báo mà bị nói đã nghỉ hát và chuyển nghề, tôi thấy cũng không sao. Có thể “bão truyền thông” bắt buộc người nghệ sĩ phải xuất hiện mỗi ngày để không bị quên lãng, nhưng tôi cho rằng, mỗi lần lên báo đều phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.

Người ta đâu biết tôi vẫn cảm thấy vui vì luôn được bận rộn với công việc mỗi ngày. Tôi có thời gian học hỏi để làm vốn sống cho mình. Tôi luôn tin rằng “hữu xạ tự nhiên hương”. Qua quá trình sàng lọc, rồi khán giả sẽ tìm đến giá trị chân thiện mỹ trong nghệ thuật.

Sau nhiều năm “ăn cơm nghệ thuật”, anh có gì mới mẻ để thu hút khán giả?

– Tôi luôn lấy sự mong mỏi của khán giả để làm động lực cố gắng mỗi ngày. Những điều mới mẻ vẫn đang ở phía trước và tôi đang cố gắng hoàn thiện nó. Giai đoạn này tôi viết tiếp những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của mình. Tôi tin vào từng giây phút mình sống đều có ý nghĩa, không chỉ với riêng tôi mà còn đối với nhiều người.

Ngoài nghệ thuật, anh còn kinh doanh nhiều năm nay. Với tính cách như vậy, anh làm thế nào để tồn tại trong thương trường?

– Trong kinh doanh, tôi luôn chuẩn bị tinh thần để không bị áp lực chuyện thắng hay thua. Kinh doanh không phải chuyên môn của tôi, mà chỉ là người đang học hỏi và đầu tư theo từng dự án, nên tôi đặt niềm tin vào đối tác. Thành công hay thất bại đều có thời điểm thích hợp. Những lần vấp ngã giúp tôi có thêm bài học quý giá. Nếu biết tích lũy và rút kinh nghiệm, sẽ có những cơ hội khác mở ra. Tôi may mắn chưa từng rơi vào cảnh túng quẫn vì kinh doanh, nhưng tôi luôn thấu hiểu cho khó khăn của người khác để thông cảm và chia sẻ với họ.

nguyen-phi-hung-noi-ve-17-nam-bi-che-hat-do-nhat-vi-giau-kin-doi-tu-va-khong-scandal-1

Nguyễn Phi Hùng vừa trở lại với dòng nhạc Hoa lời Việt bằng album ‘Lời thì thầm’, gồm 7 ca khúc do anh viết lời.

Ở tuổi 40, anh khiến nhiều người trầm trồ vì ngoại hình trẻ trung, dẻo dai và cân đối. Bí quyết là gì?

– Bí quyết chính là năng lượng sống và tình yêu đối với từng công việc mình theo đuổi. Là nghệ sĩ, tôi ý thức phải truyền tải những thông điệp đẹp, truyền tải sự yêu đời, lạc quan đến mọi người. Vì vậy, tôi ưu tiên việc tập luyện lên hàng đầu, từ nhảy múa, võ thuật đến yoga. Nó giúp tôi duy trì vóc dáng và có tinh thần thoải mái.

Có người nói, anh chỉ biết đến công việc và tập luyện, “bỏ quên” cả hạnh phúc riêng. Thực hư ra sao?

– Với tôi, hạnh phúc luôn là một bí mật không thể biết trước nó sẽ đến hay đi lúc nào, nên cứ để thuận theo tự nhiên. Trong khi đó, công việc lại tạo cho tôi niềm vui, động lực sống mỗi ngày, nên tôi nắm bắt, trân quý và dành nhiều thời gian cho nó. Theo tôi, niềm hạnh phúc từ công việc cũng là một dạng tình yêu. Nó giúp mình biết học cách yêu quý bản thân. Còn chuyện tình yêu, tôi tin vào chữ duyên, chuyện gì đến sẽ đến chứ không quá áp lực dù gia đình hối thúc khá nhiều.

Sau nhiều năm anh vẫn giữ lối trò chuyện “dĩ hòa vi quý”, không phát ngôn “đao to búa lớn”. Nếu bị chê “nhạt nhẽo”, anh phản ứng sao?

– Có thể những gì tôi nói trong bài phỏng vấn vẫn chưa thỏa đáng vì không có gì để gây sốc. Nhưng, tôi không muốn mình sẽ phải sống khác mình. Khi tôi tiếp xúc với nhiều đối tượng khán giả, họ vẫn luôn tin vào giá trị thật của nghệ thuật, vào cách ứng xử của nghệ sĩ. Vì thế, tôi muốn giữ gìn những điều đó, để tâm hồn mình thanh thản.

Nguyễn Phi Hùng vừa ra mắt album “Lời thì thầm” gồm 7 ca khúc nhạc Hoa lời Việt như: “Đợi em đợi đến hoa cũng tàn”, “Băng qua đại dương đến gặp em”, “Đã lâu không gặp”, “Mưa vô tình, và em cũng vô tình”, “Ngày tình nhân không em”, “Gặp gỡ”, “Ngỡ người xưa trở về”. Cả 7 ca khúc đều do Nguyễn Phi Hùng viết lời Việt. Trong đó, “Ngày tình nhân không em” do một người bạn nước ngoài tên Sean Nervey viết tặng Nguyễn Phi Hùng.

Nguyễn Phi Hùng từng nổi tiếng nhờ những tình khúc nhạc Hoa vào đầu thập niên 2000. Đối với anh, nhạc Hoa là dòng nhạc anh luôn yêu thích và có nhiều khán giả cũng hâm mộ anh nhờ những ca khúc này. Trong số nhiều bài hát được khán giả gửi về, Nguyễn Phi Hùng đã nghe rất kỹ bản gốc và so sánh với những bản lời Việt trước đây. Anh nhận thấy, mình có thể kể lại những câu chuyện âm nhạc này theo cách riêng, nên đã tự viết lại lời, rất sát so với nội dung nguyên bản.

Ra mắt album “Lời thì thầm”, Nguyễn Phi Hùng khẳng định, anh không cố gắng níu kéo hào quang cũ. Bởi, nếu cứ mãi tiếc nuối quá khứ tức là bản thân đã mất đi những cơ hội mới. Những năm qua, nam ca sĩ vẫn phát triển song song cả nhạc Việt lẫn nhạc nước ngoài. Với anh, âm nhạc không phân biệt biên giới và giới hạn, vì mục đích cuối cùng của âm nhạc vẫn là mang đến cho người nghe những giai điệu đẹp. Khi tung album này, Nguyễn Phi Hùng tìm lại được những niềm vui, hạnh phúc khi gặp lại những tri kỷ trong âm nhạc. Họ chính là những khán giả ngày xưa, vẫn luôn âm thầm dõi theo, ủng hộ anh.

Nguyễn Phi Hùng cho rằng, cách nghe nhạc của khán giả ngày nay đã thay đổi khá nhiều so với trước. Anh luôn chuẩn bị sẵn tâm lý để không hoang mang, lo lắng khi một ca khúc mới ra đời nhưng không trở thành hit. Theo nam ca sĩ, để tạo nên một bài hát hot không khó bằng việc duy trì được nó trong bao lâu. Trong âm nhạc rất cần cái duyên, đến thời điểm thích hợp thì ca khúc đó sẽ thành công.

Nguyễn Phi Hùng muốn khán giả khách quan cảm nhận âm nhạc một cách thuần túy nhất. Anh không muốn thỏa hiệp bằng cách chia sẻ những thông tin bên lề, những chuyện đời tư để tạo sức hút cho bài hát. Như vậy, nó không nói lên được con người anh mà có khi còn tự làm mất đi những khán giả yêu mến anh. Nguyễn Phi Hùng tự tin theo đuổi con đường riêng của mình, như những ngày đầu anh bước vào âm nhạc cách đây 17 năm.

Hàn Quốc Việt

Theo Ngôi Sao