Minh Hằng: ‘Tiếc vì không được hôn Rocker Nguyễn nhiều hơn’

Nữ ca sĩ, diễn viên Minh Hằng hết lời khen ngợi về sự tinh tế của đàn em điển trai Rocker Nguyễn và bày tỏ sự tiếc nuối khi chỉ được hôn bạn diễn một cảnh.

Trong bộ phim điện ảnh mới – Sắc đẹp ngàn cân, cặp đôi Minh Hằng và Rocker Nguyễn đang nhận được nhiều sự chú ý bởi sự kết hợp ăn ý trong phim.

Chia sẻ với Zing.vn, Minh Hằng cho biết cô và đàn em Rocker Nguyễn rất tiếc nuối vì cả hai có quá ít cảnh tình cảm trên phim.

– Chị nhận xét gì về bạn diễn Rocker Nguyễn trong phim “Sắc đẹp ngàn cân”?

– Thật ra trong phim này, cảnh tình cảm giữa Minh Hằng và Rocker Nguyễn ít lắm, cảnh hôn còn ít hơn nữa. Thật sự là tôi tiếc vô cùng vì trong phim hai nhân vật Hà My và Duy Khang lại hôn ít quá (cười).

Đó là lần đầu tiên tôi được đóng cặp với một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai, hào hoa, hát hay, đàn giỏi, nấu ăn rất ngon, nói chung là “đỉnh” như Rocker Nguyễn. Hơn nữa, cậu ấy đi học ở nước ngoài về nên cách đối xử với phụ nữ cực kỳ nhẹ nhàng.

Minh Hằng tiếc nuối vì phim có quá ít cảnh hôn nhau giữa cô và Rocker Nguyễn.

Lúc tập dượt với đạo diễn, tôi thấy được sự ngại ngùng và căng thẳng của chàng trai trẻ này. Ở những cảnh tình cảm đó, cậu phải lấy hơi và chuẩn bị tâm lý rất lâu. Nhưng không ngờ là chỉ trong 1-2 tuần thì Rocker Nguyễn đã thay đổi rất nhiều, diễn rất nhập tâm.

Tôi nghĩ một phần vì chàng trai này có trái tim rất nồng nhiệt nên rất dễ hóa thân vào nhân vật. Tôi tin rằng Rocker sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Thực tế, tôi diễn với Rocker toàn ở những cảnh tình cảm mà trong phim mình lại là người yêu đơn phương. Tôi không thấy được nhiều những cảm xúc của cậu ấy. Nhưng trong những cảnh diễn chung, tôi vẫn cảm nhận được đây là một chàng trai rất tốt và đáng yêu.

Tôi chưa từng thấy diễn viên nào diễn mồi cho bạn diễn mà cùng khóc với mình. Lúc đó, tôi vừa khóc vừa nghĩ thầm chẳng hiểu vì sao anh chàng này tự dưng cũng khóc theo mặc dù lúc đó máy quay không hề ghi hình cậu. Mãi sau khi đóng máy, Rocker nắm tay tôi và nói là do Hà My (nhân vật Minh Hằng trong phim – PV) đáng yêu quá nên Rocker phải khóc thôi. Ôi thôi, ngọt ngào vô cùng!

Minh Hang: 'Tiec vi khong duoc hon Rocker Nguyen nhieu hon' hinh anh 2
Nữ diễn viên phải uống hai chai rượu vang trước khi quay phim cảnh hôn với Rocker Nguyễn.

– Cảm xúc khi hôn Rocker Nguyễn khác với những bạn diễn trước như thế nào?

– Trong phim này, cả hai chỉ có duy nhất một cảnh hôn bé tí xíu, mà mới chỉ chạm môi có chút xíu thôi, chưa kịp cảm nhận gì cả. Cả hai ai cũng tiếc hùi hụi. Lúc đạo diễn hô xong rồi, cả hai chưng hửng và bảo “Ơ xong rồi à. Biết thế làm dở dở chút để có cơ hội làm lại”.

Lần đầu tiên tôi có một cảnh hôn mà nhanh chớp nhoáng như vậy. Hai người không phải hôn lại nhiều lần vì hôn quá đạt rồi. Trước đó, hai đứa chuẩn bị tâm lý rất nhiều cho phân cảnh quan trọng này. Thậm chí tôi phải uống cả hai chai rượu vang trước khi quay để có cảm xúc thật hơn.

– Nhưng thật sự trong lòng Minh Hằng có chút rung động nào khi diễn cùng với đàn em điển trai như Rocker Nguyễn không?

– Tôi cũng không dám nói vì sợ mắc cỡ (cười lớn). Thật ra, với một chàng trai tinh tế như thế thì không thể nào không có cảm xúc được.

Tôi nhớ là ngày đóng máy bộ phim, Rocker Nguyễn đã mang theo một chiếc máy chụp ảnh lấy liền, đi hết cả đoàn phim 50-60 người chụp tặng mỗi người một tấm hình, cực kỳ ngọt ngào và dễ thương.

Với một chàng trai đáng yêu và tinh tế như thế thì không có lý do gì mà Minh Hằng không cảm thấy xao xuyến với Rocker. Nhưng mà tại thấy mình già hơn bạn nhiều quá, thầm nghĩ không có “cửa nẻo” gì đâu nên thôi phải ngăn chặn từ những phút giây ban đầu.

Minh Hang: 'Tiec vi khong duoc hon Rocker Nguyen nhieu hon' hinh anh 3
Minh Hằng hết lời khen ngợi đàn em Rocker Nguyễn.

– Có hành động nào của Rocker Nguyễn khiến chị bất ngờ và xúc động?

– Trong suốt quá trình ghi hình, có rất nhiều những hành động nhỏ mà Duy Khang dành cho Hà My.

Chúng tôi xưng hô như vậy vì thật ra trước khi bấm máy thì cả hai đều nói chuyện và nhắn tin với nhau bằng tên nhân vật chứ không sử dụng tên thật. Điều này để giúp Hằng và Rocker có thể nhập vai tốt hơn, thấm sâu hơn tư tưởng tình cảm của nhân vật.

Rocker cũng rất là tâm lý, trước ngày quay đều rủ Minh Hằng đi uống cà phê để “tìm hiểu nhau” nhưng mà không ngày nào đi được vì tôi bận quá.

Sau khi bộ phim hoàn thành, cả hai cũng chưa từng gặp gỡ riêng do lịch trình của hai đứa đều rất bận rộn.

Minh Hang: 'Tiec vi khong duoc hon Rocker Nguyen nhieu hon' hinh anh 4
Minh Hằng và Rocker Nguyễn không gặp gỡ riêng sau khi bộ phim đóng máy.

– Từ trước đến nay Hằng đã đóng cặp với rất nhiều người nhưng ai là người mang lại cho chị nhiều cảm xúc nhất?

– Mỗi người đều mang lại cho tôi những cảm xúc khác nhau. Đặc biệt với mỗi nhân vật trong phim, các bạn diễn cũng sẽ có cách cư xử khác nhau, phù hợp với hoàn cảnh trong phim.

Như trong Bao giờ có yêu nhau, thì do phim chỉ xoay quanh hai nhân vật chính và có nhiều cảnh tình cảm nên tôi và anh Quý Bình có nhiều thời gian gần gũi.

Anh Bình là người đàn ông có tuổi, anh rất biết cách thể hiện tình cảm của mình dành cho phụ nữ ở nơi đông người nên cũng vì vậy mà có không ít người nghi ngờ tôi và anh Bình là phim giả tình thật.

Tôi cũng đã giải thích trên truyền thông rất nhiều lần mà mọi người không tin, kể cả cô bạn thân chơi thân 10 năm với tôi cũng gọi điện hỏi.

Nhưng thật sự do cái đầu của tôi quá tỉnh táo, nên đâm ra là lúc nào tôi cũng xác định ngay từ đầu điều đó có nên hay không. Tôi sẽ không bao giờ đi quá xa, vượt quá giới hạn mà mình đặt ra từ trước.

May mắn là bộ phim Bao giờ có yêu nhau ra mắt thì lúc đó tôi đang độc thân, không có bạn trai chứ không chắc cũng sẽ bị anh càm ràm. Nếu có bạn trai thì tôi cũng không bao giờ muốn anh ấy đi xem phim đó vì nó có quá nhiều cảnh thân mật.

Phương Linh – Phương Giang

Ảnh: ĐPCC

Theo Zing