Hương Tràm: ‘Tôi chỉ được 5 trên thang điểm 10’

“Âm nhạc đối với tôi chỉ đơn giản là được hát thật hay, được cháy hết mình mỗi lần bước lên sân khấu với ca khúc và cái mic chất lượng”.

Hương Tràm bước vào showbiz với nhiều gánh nặng trên vai: bảng lý lịch hoành tráng, tài năng được công nhận và sự dại dột của tuổi trẻ. Để rồi sau đó, người ta thấy cô gần như không thể vực dậy trước những đòn roi dư luận. Hình ảnh về một “tiểu diva” dần dần vụt tắt.

Nhưng cuối năm 2017, thành công từ Em gái mưa giúp Hương Tràm  có màn trở lại ngọt ngào. Từ một thí sinh non nớt bước ra từ Giọng hát Việt, chỗ đứng của cô ngày càng tiến ra vị trí trung tâm showbiz với 2 giải thưởng Zing Music Awards (ZMA), 250 triệu lượt nghe từ ca khúc hit trên Zing MP3 và hàng chục triệu lượt xem trên YouTube.

Cùng ngồi lại nghe Hương Tràm chia sẻ về những ngày tháng thăng hoa của mình.

Huong Tram: 'Toi chi duoc 5 tren thang diem 10' hinh anh 2

– Để diễn tả ngắn gọn về chặng đường hoạt động trong năm 2017, chị sẽ nói gì?

– Mọi người nghĩ tôi rất sung sướng và hạnh phúc đúng không? Song ngược lại, tôi luôn hoang mang tột độ kể từ khi Em gái mưa trở thành hit. Còn nhớ khoảng thời gian chứng kiến quá trình anh Mr. Siro làm nên ca khúc và đến công đoạn thực hiện MV cùng đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, trong đầu tôi chỉ mong ước một điều duy nhất là nó sẽ trở thành hit để trả công cho những người đã hy sinh vì mình.

Huong Tram: 'Toi chi duoc 5 tren thang diem 10' hinh anh 3

Đến khi ca khúc được đón nhận rồi, tôi như thức tỉnh. Nhìn lại mình, tôi tự nhủ: “Tràm ơi, tất cả nỗ lực của mày và mọi người được đền đáp rồi đó”. Những đồng nghiệp của tôi nói rất đúng, rằng lúc bạn thành công sẽ là lúc bạn lo lắng nhất. Tôi thật sự không biết nên làm gì tiếp theo để xứng đáng với những thứ nhạc sĩ Mr. Siro đã cho mình. Nhưng chung quy lại, tôi sẽ xem đây là cột mốc, một câu chuyện tuyệt vời có đủ vui buồn mà mình sẽ kể về sau.

– Cảm xúc của chị ra sao khi chiến thắng giải thưởng Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, dù trước đó chị có rất nhiều anti-fan?

– Tôi không nghĩ gì xa xôi ngoài việc muốn cám ơn 1 năm lao động miệt mài, cuối cùng cũng gặt được quả ngọt. Đây là món quá lớn dành cho tôi từ những khán giả đã ủng hộ, yêu thương cái tên Hương Tràm. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy trên sân khấu ZMA, trước hàng nghìn người đang hô vang tên mình.

Còn về những chuyện không hay trong quá khứ và vì sao tôi lại có nhiều anti fan đến thế, tôi không cần nghĩ ngợi nhiều. Bởi khi hạnh phúc ngập tràn, con người ta sẽ không có nhu cầu để những chuyện tiêu cực len lỏi vào đầu óc nữa.

– Liên tiếp tạo lập, xô đổ kỷ lục của chính mình trên Zing MP3 với Em gái mưa, một số người thắc mắc những con số ấy có ý nghĩa thế nào với chị?

– Nhiều lắm, nhiều không kể xiết. Tôi sẽ bỏ qua câu chuyện về giá trị tinh thần, vì tôi đã nói ở trên và cũng chia sẻ trong nhiều bài phỏng vấn trước rồi. Tôi sẽ nói đến giá trị vật chất, một điều mà nghệ sĩ ngại nhắc đến nhưng tôi muốn thừa nhận. Với 200 triệu lượt nghe trên Zing MP3 và nhiều nền tảng khác, đồng nghĩa với danh tiếng ngày càng phủ sóng.

– Dựa vào những thành tích trên các trang nhạc số và mạng xã hội, ai cũng nghĩ Hương Tràm giờ như nữ hoàng trẻ rồi. Nhưng còn ngoài đời, mọi chuyện với chị có diễn ra suôn sẻ như vậy?

Huong Tram: 'Toi chi duoc 5 tren thang diem 10' hinh anh 4

– Tôi hiểu là do mọi người kỳ vọng vào tôi nhiều quá. Nhưng thông qua cách hát của tôi từ những ngày đầu đến bây giờ, khán giả có thể thấy Hương Tràm đã trưởng thành thế nào. Nếu không có những va vấp, gục ngã ấy, tôi chắc chắn sẽ không thể biết được những cảm xúc sung sướng, hạnh phúc đi kèm với đó là trăn trở như ngày hôm nay. Những chuyện đã qua tôi muốn được giữ cho riêng mình và không kể lại nữa.

– Chị tự nhận mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, thế mà năm qua, người ta vẫn thấy Hương Tràm còn nông nổi lắm?

– Quần áo là do tôi không cẩn thận. Gần nhất có lẽ là vụ tôi đi diễn ở bar. Nhưng nếu so sánh với những sự cố từ nhiều năm trước, tôi vẫn nghĩ mình đã chín chắn. Tôi có đọc bình luận của mọi người về sự việc hồi tháng 11, có rất nhiều ý kiến đứng về phía tôi. Còn những quan điểm trái ngược, tôi cũng tôn trọng, lắng nghe.

Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, tôi hay các đồng nghiệp khác đều là nghệ sĩ. Mỗi người sẽ ý thức được sân khấu nào là dành cho mình. Khi chấp nhận đi diễn ở bar, tôi phải tìm hiểu xem khán giả ở đó đang nghe nhạc gì, ăn mặc thế nào, không khí ra sao để có sự chuẩn bị phù hợp nhất. Nghề của chúng tôi là phục vụ khán giả, thế nên mong khán giả hãy nhìn nhận nhẹ nhàng và thông cảm cho chúng tôi.

Không nhiều nghệ sĩ trẻ khi mới bắt đầu sự nghiệp lại gặp nhiều biến cố như chị. Để cho lời khuyên đến các đàn em, chị sẽ nói gì?

– Tôi không đủ tự tin để làm điều đó, vì tôi cũng là nghệ sĩ trẻ. Nhưng tôi tạm nhận mình là một nghệ sĩ trẻ vào nghề từ rất sớm. Tôi sẽ gửi lời khuyên đến các em nhỏ chẳng hạn Đức Phúc, Erik rằng: “Nếu cuộc đời bắt các em phải đối diện với khó khăn, thử thách hay nỗi đau, thì hãy sẵn sàng vượt qua. Trước khi nghĩ đến chuyện từ bỏ, hãy nhớ lại cách mà mình đã bắt đầu. Bất cứ sự việc nào trôi qua đời mình, dù là hạnh phúc hãy đau đớn đến cùng cực, chúng sẽ làm mình ngày càng hát hay và trưởng thành hơn”.

Huong Tram: 'Toi chi duoc 5 tren thang diem 10' hinh anh 5

– Được kỳ vọng sẽ thắng Bài hát của năm hay Nghệ sĩ của năm. Chị nghĩ sao khi hai giải đó lại thuộc về Min và Soobin Hoàng Sơn, dù Em gái mưa với số lượt nghe rõ ràng đáp đảo?

– Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ mình không có duyên với các giải thưởng. Cuộc đời rất công bằng, với sự nỗ lực của tất cả nghệ sĩ trẻ tài năng, ai đoạt giải cũng là điều xứng đáng. Nếu Hương Tràm chưa may mắn đoạn giải thì mình phải cố gắng hơn vì những người hâm mộ.

Trong năm qua, Em gái mưa đã được mệnh danh là bản hit quốc dân và thắng thêm hai giải ZMA, vậy là đủ vui rồi. Vui thôi đừng vui quá, tôi luôn tâm niệm như vậy.

– Còn hành động trao lại cúp cho nhạc sĩ Mr. Siro, chị có sợ khán giả nghĩ chị không coi trọng thành quả của mình?

–  Âm nhạc đối với tôi chỉ đơn giản là được hát thật hay, được cháy hết mình mỗi lần bước lên sân khấu với ca khúc và cái mic chất lượng. Vì vậy, sự có mặt của Hương Tràm tại ZMA vừa qua đều nhờ cha đẻ ca khúc Em gái mưa, nhạc sĩ Mr. Siro.

Huong Tram: 'Toi chi duoc 5 tren thang diem 10' hinh anh 6

Tôi làm điều đó để cảm ơn anh ấy không chỉ vì những ca khúc mà anh đưa tới Hương Tràm, mà còn là sự cảm kính với những lời khuyên răn và định hướng của anh dành cho tôi lúc hát Em gái mưa. Đối với tôi, mối lương duyên này lớn hơn cả mối quan hệ bình thường giữa nhạc sĩ và ca sĩ, cảm ơn ông trời vì đã cho tôi một người anh, người thầy tuyệt vời như vậy.

–  Thế còn những danh hiệu như tiểu diva, công chúa nhạc phim mà mọi người đang ướm vào chị?

– Hãy để khán giả tự đánh giá, tôi đâu có dại dột mà nhận mình với danh hiệu, vị trí nào đó. Mà nói thật nhé, những gì tôi chia sẻ từ nãy giờ chỉ là chút cảm xúc dâng trào, phút trải lòng với báo chí mà thôi. Còn khi bước ra ngoài, tôi vẫn xem mình là một nghệ sĩ trẻ đang đi tìm hào quang.

Tôi vừa phải khiêm nhường, vừa phải tham vọng để đẩy bản thân lên một cấp độ mới, đầy thử thách nhưng hoàn thiện mình hơn. Nếu xét trên thang điểm 10, tôi chọn mình dừng lại ở mức 5 điểm. Tôi còn phải phấn đấu nhiều lắm chứ không thể dừng lại ở đây.

– Chị đang khiêm tốn hay lo lắng điều gì?

– Tôi thuộc lớp nghệ sĩ trẻ sau này. Còn nhiều danh hiệu mới mẻ, thú vị hơn để tôi hướng tới thay vì đụng đến “thành quách” của các chị đi trước. Cho nên về danh hiệu tiểu diva, tôi nghĩ mình chưa xứng đáng.

Thời gian qua tôi chuyên tâm đi hát, kiếm tiền chứ không dừng lại để trau dồi bản thân. Đẳng cấp của một ca sĩ còn rất nhiều thứ ngoài sự nghiệp chẳng hạn như học vấn, tư duy, đóng góp cho âm nhạc. Nói đâu xa xôi, chỉ riêng về trình độ chuyên môn của 4 chị thôi đã “khủng” lắm rồi. Em gái mưa mặc dù rất thành công nhưng vẫn chưa đủ để tôi được gọi là diva.

– Câu chuyện danh xưng Diva vẫn là đề tài tranh cãi không hồi kết, theo Hương Tràm ranh giới nào rõ nhất để phân biệt đẳng cấp giữa ca sĩ?

– Theo tôi, một danh hiệu dù cao quý đến đâu, thì nó vẫn không quan trọng bằng câu chuyện của người nghệ sĩ. Và câu chuyện ấy thế nào, hấp dẫn công chúng hay không, lại phụ thuộc vào những trải nghiệm mà họ sàng lọc được trên chặng đường hoạt động  sự nghiệp. Có những câu chuyện rất đẹp, rất nên thơ nhưng cũng có những câu chuyện rất đen tối, chỉ le lói một chút ánh sáng rồi vụt sáng huy hoàng. Nghệ sĩ mà, mỗi câu chuyện mỗi khác, miễn là vẫn luôn nằm trong tim khán giả.

Huong Tram: 'Toi chi duoc 5 tren thang diem 10' hinh anh 7

Sở hữu giọng hát nội lực, cộng với nền tảng tốt và sức hút truyền thông ngày càng tăng, Hương Tràm chẳng khác gì “con nhà giàu” trong showbiz, mới sinh ra đã nằm sẵn ở vạch đích?

– Xin khán giả đừng đặt Hương Tràm ở vị trí nào nữa. Chỉ là một Hương Tràm yêu ca hát, đang phấn đấu không ngừng là được rồi.

Huong Tram: 'Toi chi duoc 5 tren thang diem 10' hinh anh 8

Tôi hiểu, sở dĩ mình được gọi bằng danh hiệu này, danh hiệu kia là vì mình còn được yêu thương, kỳ vọng. Nhưng chắc mọi người còn nhớ Hương Tràm ở thời điểm mới bước ra Giọng hát Việt và bắt đầu sự nghiệp ca hát, chính những sự quan tâm, ưu ái quá lớn mà công chúng dành cho tôi đã trở thành gánh nặng đè lên vai, khiến tôi không đứng vững nổi. Hãy cứ để giọng hát Hương Tràm vang lên trong tim khán giả vì như vậy cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi.

– Chị nói về bản thân mình theo cách rất khiêm tốn, nhưng trên mạng xã hội, chị có vẻ vẫn có sự kiêu hãnh của một ca sĩ hát tốt?

– Kiêu hãnh đâu có gì là xấu. Hiểu theo nghĩa tích cực, nó còn là cách để tôi coi trọng nghề nghiệp của mình. Còn mạng xã hội, tôi chỉ xem nó là phương tiện để mình chia sẻ những cảm xúc nhất thời, những gì hơi cá nhân hay đơn giản là cập nhật show diễn đến khán giả.

– Còn nhớ thời điểm Chi Pu mới làm ca sĩ, người ta nói tranh cãi ấy sẽ không hot đến vậy nếu không có sự tham gia của Hương Tràm, có thật là vậy?

– Kết quả như thế nào thì mọi người cũng thấy. Việc phân định, phán xét cũng chẳng còn ích lợi gì cho đôi bên. Tôi sẽ làm tốt việc của mình và tập trung hết sức lực cho năm 2018.

– Để rồi sau đó Chi Pu tung ra liên tiếp các sản phẩm, không muốn cô ấy đi hát nhưng lại vô tình giúp người ta được chú ý hơn, chị có nghĩ mình dại dột?

– Tiếp nối câu chuyện về kế hoạch trong năm 2018, tôi sẽ dành lời nói cho những gì mà mình cảm thấy xứng đáng. Tính tôi quen có gì nói đó, đôi khi lùm xùm cũng từ đây mà ra. Hơn nữa, vào từng giai đoạn tôi sẽ có những quan điểm khác nhau. Chuyện phản đối ai đó từ quá khứ không có nghĩa là tôi sẽ ghét bỏ hay giữ suy nghĩ tiêu cực về họ. Mọi người có đọc chia sẻ của tôi cũng thấy, tôi nói chuyện rất thẳng thắn, đi vào vấn đề mà không hề tránh né gì cả.

Huong Tram: 'Toi chi duoc 5 tren thang diem 10' hinh anh 9

Bất cứ nghệ sĩ nào đạt được thành công tôi đều vui và mừng cho họ. Tôi từng sống trong những lời chê bai, mạt sát nên rất hiểu, nếu vượt qua được tức là bạn đã tiến thêm một nấc mới của thành công. Bằng chứng là những sản phẩm của bạn ấy ngày càng tốt hơn rồi, không sớm thì muộn mà thôi.

Theo Zing