Hương Lan: ‘Thích thì hát, ai không nghe thì tắt, đó không phải là nghệ sĩ’

Hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện trong những ngày ít ỏi ở Việt Nam, ca sĩ Hương Lan đã chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ với Việt Hương hay chuyện hài nhảm, hài tục đang gây tranh cãi.

“Việt Hương là đàn con, đàn cháu của tôi luôn rồi”

* Cách đây không lâu, nhiều người khá bất ngờ trước việc chị bỏ về giữa đám cưới ca sĩ Đình Bảo và thẳng thắn “răn” Việt Hương vì giễu cợt thô tục trong đám cưới. Vì sao chị lại có hành động quyết liệt như vậy?

– Ca sĩ Hương Lan: Là một người lớn, tôi chỉ nói những điều phải nói. Có thể có những người cũng bức xúc như tôi nhưng họ không nói còn với tôi, nếu đã chứng kiến những điều không đúng mà mình không nói thì không phải là mình nữa. Tôi nghĩ với tư cách là một người lớn, lại sống hơn 50 năm với nghề, tôi không thể làm ngơ với những gì không đúng liên quan đến sân khấu. Tuy nhiên tôi chỉ nói với tinh thần xây dựng chứ không phải nói để đả phá ai.

* Tuy nhiên, sự việc cũng gây nhiều tranh cãi. Không phải ai cũng đồng tình với chị?

– Có người nói tôi lên tiếng vì ghen tị nhưng tôi ghen tị cái gì? Nếu nói về Việt Hương thì Hương không phải đàn em mà là đàn con, là đàn cháu của tôi luôn rồi. Tôi sống và hoạt động âm nhạc chủ yếu ở hải ngoại còn Việt Hương thì tập trung nhiều vào các hoạt động ở Việt Nam. Cả hai lại không cùng lĩnh vực, thỉnh thoảng mới có dịp gặp nhau. Nói ghen tị thì có gì để ghen tị? Với những người vô ý thức, tôi nghĩ mình không cần phải để ý. Tôi cần một số đông âm thầm nhưng hiểu mình hơn.

Ca sĩ Hương Lan từng “xấu hổ bỏ về” sau màn giễu cợt “quá sức thô tục” của Việt Hương và Hoài Tâm tại đám cưới ca sĩ Đình Bảo Ảnh: Facebook nhân vật

* Có ý kiến cho rằng chị có thể góp ý cho Việt Hương sau hậu trường chứ không nhất thiết phải đưa mọi chuyện lên Facebook vì mạng xã hội, như chị đã biết, giống như con dao hai lưỡi?

– Không thể có chuyện đó được. Ngay khi bức xúc, tôi đã đứng lên và đi về. Nhiều người cũng hỏi tại sao không kêu Việt Hương lại và nói nhưng nếu nói thì Hương có nhận không? Nên có những chuyện tôi muốn nói một lần rồi thôi, không bàn tới bàn lui nữa. Nếu thấy lời tôi nói là đúng thì hãy làm cho mình tốt hơn. Còn nếu thấy không đúng và vẫn tiếp tục làm thì khán giả chính là câu trả lời.

Với nghệ sĩ, khán giả chấp nhận mình hay không mới là quan trọng. Đôi lúc, phải dẹp bớt cái tôi của mình đi để nhận những lời phê bình. Không ai toàn vẹn cả. Mình phải biết cái gì sai để xin lỗi và sửa sai. Cuộc đời chỉ nhận những lời khen thì sẽ không thể đứng trên sân khấu lâu dài được.

Còn nếu như nói: “Tôi thích thì tôi hát. Không nghe thì tắt đi” thì đó không phải là nghệ sĩ. Mình là người của quần chúng thì mình phải làm một cái gương sáng cho người ta noi theo, cho người trẻ nhìn vào và học tập. Một khi đã đứng trên sân khấu thì mình là một người làm văn hóa. Những câu nói của mình dù là nói chơi mà có sự xuất hiện của người lạ cũng không nên nói.

Trong gia đình, tôi vẫn hay nói đùa, cũng kể chuyện tiếu lâm nhưng những cái tiếu lâm đó cũng phải có chừng mực, không thể nào đứng trước một người lạ mà tôi muốn nói gì thì nói được. Lý do chính vẫn là mình là người của khán giả, không thể nào nói: “Tôi là tôi, tôi muốn làm gì thì làm”. Muốn vậy thì về nhà đi!

Không có chuyện chửi bới nhau để giành khán giả

* Thẳng thắn góp ý, chị có sợ mất đi tình đồng nghiệp?

– Như đã nói, Hương Lan đã đứng trên sân khấu hơn 50 năm rồi, tôi có quyền góp ý với tính chất xây dựng chứ. Còn đả phá thì tôi chưa từng đả phá một người nào. Mỗi nghệ sĩ đều có khán giả riêng, không có chuyện giành giật nhau, chửi bới nhau để giành khán giả. Tôi không bắt mọi người phải nghe và thích tôi nhưng tôi cũng có lượng khán giả riêng của tôi. Đối với tôi, tôi sống vì khán giả và sống nhờ khán giả nên tôi không thể nào để mất tình cảm của khán giả được. Tình cảm của khán giả đã nuôi tôi đến ngày hôm nay.

* Vậy nếu chị và Việt Hương có dịp gặp lại nhau, chị sẽ phản ứng như thế nào?

– Vẫn như bình thường vì đối với tôi, cái gì đã qua là qua rồi. Mình chỉ góp ý thôi chứ đâu có ganh đua gì với ai. Từng tuổi này rồi, sống hơn 50 năm trong nghề rồi, Hương Lan còn leo lên đâu được nữa nhưng cũng phải giữ lại những gì mình đã tạo ra trong mấy chục năm nay mà quan trọng nhất là giữ tình cảm khán giả.

Những gì tôi nói ra là để những người làm văn hóa phải làm văn hóa cho đẹp, cho hay và sạch sẽ. Nghệ sĩ phải mang tới cái hay, cái đẹp cho khán giả chứ không phải cái xấu xa, tục tĩu. Mình phải làm gương cho những người trẻ nhìn vào và biết rằng không được phép thô tục, điều đó không hợp với thuần phong mỹ tục. Ngay cả ở Mỹ, những chương trình của họ cũng không hề ăn nói tục tĩu. Cầm micro đứng trước dù chỉ là một khán giả thì cũng là mình đang làm văn hóa rồi.

Hương Lan: 'Thích thì hát, ai không nghe thì tắt, đó không phải là nghệ sĩ' - ảnh 4Việt Hương từng viết thư tay xin lỗi công chúng sau phản ứng bất ngờ của ca sĩ Hương Lan Ảnh: Facebook nhân vật

* Vừa qua, vấn đề hài nhảm, hài tục cũng gây nhiều tranh cãi và thu hút sự quan tâm của dư luận. Là bậc tiền bối, chị nghĩ sao về vấn đề này?

– Câu hỏi này nên hỏi khán giả bởi chính họ mới là những người có cái nhìn công tâm nhất. Bản thân tôi cũng có những đàn em, đàn cháu đang hoạt động trong lĩnh vực này nên có những điều nói ra hơi tế nhị.

Ít về Việt Nam vì lý do sức khỏe

* Vừa qua, ca khúc Mẹ ơi mai con về trong phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa với sự thể hiện của chị đã gây xúc động trong khán giả. Chính chị cũng không cầm được nước mắt khi hát ca khúc này. Điều gì đã khiến chị xúc động như vậy?

– Khi đạo diễn Mai Thế Hiệp gọi điện sang Mỹ để thuyết phục tôi thể hiện ca khúc này, tôi yêu cầu Hiệp gửi bài trước để tôi nghe qua và khi nhận được, tôi rất xúc động, với tất cả tình cảm của một người mẹ, một người mẹ Việt Nam. Hơn nữa, tôi muốn góp một chút gì đó cho nền điện ảnh Việt bằng giọng hát của mình.

Sau này, đạo diễn Mai Thế Hiệp có cho tôi xem qua những bình luận của quý vị khán giả, tôi rất vui và rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiếng hát của Hương Lan cũng như bộ phim. Đợt này, tôi chỉ về Việt Nam 10 ngày, may mắn là đúng dịp ra mắt phim nên đây cũng là lần đầu tiên tôi dự ra mắt một bộ phim tại Việt Nam.

* Được khán giả Việt Nam yêu mến như vậy vì sao thời gian qua chị ít khi về nước?

– Thời gian qua, Hương Lan ít khi về Việt Nam là vì lý do sức khỏe. Tôi bị đau chân, phải mổ ở đầu gối nên đi đứng rất khó khăn. Vả lại, y tế ở Mỹ rất nghiêm ngặt, họ thường xuyên kiểm tra nên tôi không thể đi xa quá lâu được. Muốn về lắm chứ, nhưng không được. Bây giờ thì khỏe rồi. Trong thời gian tới, Hương Lan sẽ về nước nhiều hơn. Tuổi cũng lớn rồi chưa biết hát được bao nhiêu lâu nhưng cũng mong rằng có nhiều thời gian hơn để mang tiếng hát phục vụ khán giả Việt Nam.

Hương Lan: 'Thích thì hát, ai không nghe thì tắt, đó không phải là nghệ sĩ' - ảnh 5Hương Lan xuất hiện trong buổi ra mắt phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa hôm 3.5 Ảnh: Poly

* Những năm gần đây, nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam tham gia các gameshow, chương trình truyền hình khá nhiều. Chị có dự định sẽ tham gia một chương trình nào đó không?

– Bây giờ thì chưa. Cũng có vài chương trình mời nhưng do chưa chắc chắn nhận lời nên tôi chưa thể tuyên bố và ban tổ chức cũng muốn giữ bí mật. Thật sự Hương Lan luôn mong muốn được phục vụ cho quý vị khán giả quê nhà.

* Nói riêng về các chương trình dân ca, bolero… chị có nghĩ đến việc làm giám khảo trong những chương trình vốn là sở trường của mình không?

– Vấn đề giám khảo thì khá tế nhị. Điều đầu tiên khiến tôi không nhận lời làm giám khảo các chương trình thời gian qua là vì lý do sức khỏe. Các chương trình thường ghi hình ít nhất một tháng còn tôi lại không thể ở lâu được. Ngoài ra còn có những lý do tế nhị khiến mình chưa thể tham gia được. Hi vọng trong tương lai sẽ có một chương trình nào đó mà Hương Lan làm giám khảo, còn bây giờ thì chưa.

* Chị có thể nói rõ hơn về những “lí do tế nhị”?

– Là những thứ không nói được nhưng có lẽ là do duyên chưa tới nên tôi chưa thể nhận lời được. Chẳng hạn như chương trình làm ngay thời điểm mà tôi đang kẹt show, không thể sắp xếp tham gia. Còn bắt người ta phải chạy theo lịch của mình thì điều đó không đúng. Thôi thì coi như chưa có duyên để gặp nhau!

* Xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Chúc chị nhiều sức khỏe!

Thiên Hương

Theo Thanh Niên