Hoa hậu Hương Giang: ‘Bố mẹ xót khi thấy tôi quá gầy khi đăng quang’

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 chia sẻ, bố mẹ cô không chú ý đến chiếc vương miện mà chỉ lo lắng cho sức khỏe của con.

– Đầu tiên, xin chúc mừng Hương Giang đã trở thành Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 – Miss International Queen. Vừa qua bạn đã có 3 tuần ở Thái Lan để dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế với lịch trình dày đặc và sau đó là thực hiện nghĩa vụ của tân Hoa hậu, vậy sức khỏe hiện tại của bạn thế nào?

Đầu tiên, tôi xin cảm ơn báo Ngoisao.net đã mời tôi đến giao lưu ngày hôm nay. Tôi cũng xin gửi lời chào đến các độc giả của Ngoisao.net.

Hiện tại, tôi vẫn khỏe, chỉ có điều là hơi thiếu ngủ và mọi người có thể thấy tôi hơi sụt cân một chút. Tuy nhiên, tôi rất vui và lúc nào cũng hứng khởi, tràn đầy sức khỏe, nhất là khi được giao lưu với các khán giả ở quê nhà.

– Khi bạn lên đường dự thi chỉ có một số bạn bè và người hâm mộ ra sân bay tiễn, nhưng hôm qua khi bạn trở về có rất đông người thuộc giới truyền thông và khán giả ra đón. Cảm giác của bạn ra sao khi đón nhận những tình cảm đó? 

– Tôi nghĩ rằng chuyện đó cũng dễ hiểu vì khi vừa Tết xong, mọi người còn phải quay cuồng với công việc và một số người vẫn còn chưa ở quê lên. Thời điểm tôi đi là ngày mùng 9 Tết, các thông tin vẫn chưa được tập trung nên có ai đi với mình thì tôi đều thấy quý trọng. Dĩ nhiên là phải cho mọi người thấy niềm hy vọng và thành quả thì mọi người mới yêu mến và ủng hộ nhiều hơn. Như U23 chẳng hạn, ngày các cậu ấy đi thi cũng không có ai quan tâm nhưng khi có chiến thắng ở bán kết, chung kết thì mọi người đều ủng hộ.

– Là một Hoa hậu khi được báo chí săn đón, phỏng vấn có gì khác so với là một ca sĩ?

– Phải nói rằng, trong suốt quá trình tôi bắt đầu vào nghề, từ lúc công khai danh tính ở Vietnam Idol thì đến bây giờ tôi mới có lại cảm giác đó. Thậm chí lần này còn dữ dội hơn, lớn hơn vì sự quan tâm của mọi người nhiều hơn. Trong quá trình làm ca sĩ, tôi chưa có được điều đó. Tôi nghĩ điều này cũng phải thôi vì Việt Nam là một đất nước rất yêu hoa hậu và toàn bộ quá trình của mình mọi người cũng đã nhìn thấy. Nếu để so sánh thì mỗi thời điểm một khác nhưng để nói về sự quan tâm lớn của truyền thông thì đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi.

– Bạn chỉ lưu lại Việt Nam chưa đến hai ngày rồi sau đó quay trở lại Thái Lan để tiếp tục những hoạt động của ban tổ chức Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Tại sao bạn quyết định trở về một cách gấp rút như vậy?

– Từ lúc đăng quang, ngày nào tôi cũng nhận được câu hỏi của fan và các anh chị bên truyền thông Việt Nam là ‘Bao giờ thì Giang về?’. Mặc dù lịch trình bên Thái Lan rất bận rộn nhưng ban tổ chức cho phép tôi nghỉ dịp cuối tuần. Do đó, tôi nghĩ tại sao mình không về nước, thay vì dành cuối tuần để nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này tôi không muốn nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy ba ngày nghỉ ngơi đó phí phạm quá. Trong khi rất nhiều người đang mong mình, vậy thì tại sao mình lại không về. Thái Lan – Việt Nam rất gần, thậm chí bay nhanh hơn bay đi Hà Nội nữa. Đó chính là lý do tôi quyết định trở về để mọi người không phải chờ đợi lâu thêm nữa.

– Việc đầu tiên bạn làm khi về đến TP HCM là gì? Bữa cơm của bạn tối qua sau 3 tuần rời Việt Nam gồm những món gì? 

– Đầu tiên tôi trở về nhà, tôi thay áo dài và mặc một bộ đồ ngủ rất thoải mái. Sau đó, tôi qua nhà chị gái để ăn một bữa cơm gia đình với tôm, thịt gà, canh cá.. Đó là những món mà thời gian gần đây tôi không được ăn nhiều nên hôm qua đã ăn nhiều hơn một xíu so với bình thường. Ngoài ra, tôi cũng giải quyết một số công việc riêng của mình. Mọi việc kết thúc lúc 12h và tôi đi ngủ sớm để sáng hôm nay có thể đi gặp mọi người.

– Quay ngược trở lại với hành trình bạn tham gia cuộc thi này. Khi bạn quyết định thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, bố mẹ, người thân và bạn bè nói gì?

– Bố mẹ tôi luôn ủng hộ tôi trong tất cả mọi hoạt động và mọi quyết định dù tôi có làm gì thì họ cũng tin tưởng. Bố mẹ tôi chỉ ở nhà, không kinh doanh và cũng ít mối quan hệ cho nên họ rất nhút nhát. Khi tôi có sự thay đổi hoặc quyết định táo bạo gì trong cuộc sống, bố mẹ tôi không dám nghĩ tới. Khi tôi nói đi thi Hoa hậu, họ cũng chỉ biết thế thôi, chứ không hy vọng gì cả. Họ nghĩ, đi thi Hoa hậu quốc tế thì rất xa vời. Bản thân tôi cũng thế, trước khi đi thi, tôi chỉ mong lọt vào top 15 thôi. Mọi người động viên tôi cố gắng vì các đối thủ trong năm nay rất mạnh, có những gương mặt rất nổi bật. Do đó, tôi lọt vào top nào thì hay top đó.

Hoa hậu Hương Giang: Bố mẹ xót khi thấy tôi quá gầy khi đăng quang - 4

– Sống và sinh hoạt giữa cộng đồng toàn người chuyển giới trong suốt hai tuần, mà lại là đối thủ của nhau, bạn cảm thấy thế nào? Bạn nhận xét gì về thí sinh các nước?

– Áp lực nhất là trong đêm đầu tiên khi khi tất cả các thí sinh cùng nhau ăn tối. Trước đó, tôi chỉ nhìn thấy họ qua hình ảnh và các video giới thiệu. Tuy nhiên, khi mọi người lên đồ và xuất hiện thì tôi thực sự cảm thấy choáng ngợp. Đầu tiên là đại diện của Thái Lan bước tới, cô ấy có vẻ đẹp hoàn hảo, không tỳ vết như “thần tiên tỷ tỷ”. Nếu có cơ hội gặp ở ngoài, mọi người sẽ thấy đại diện Thái Lan đẹp không tỳ vết, thực sự là một cô gái nữ tính. Khi đại diện Brazil bước vào, mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra vì cô ấy rất đẹp. Đại diện của Austrailia cũng rất đẹp. Lúc đó, tôi nghĩ “Thôi xong, top 15 cũng chưa chắc đã được” vì mọi người thực sự rất đẹp. Thân thể của họ cũng rất săn chắc khỏe mạnh. Lúc đó tôi thực sự hoang mang vì đến tận bữa tiệc, tôi mới biết đối thủ của mình mạnh đến thế. Khi tôi bước vào, mọi người cũng trầm trồ. Một người trong ban tổ chức tiến đến và nói với tôi rằng, họ đã quan sát tôi từ lúc xuống sân bay. Họ nhận xét tôi là người rất chỉn chu đồng thời dành cho tôi nhiều lời khen.

– Trong những ngày ở Thái Lan bạn từng nói, có những lúc chán nản muốn buông bỏ, tại sao vậy?

– Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ sau buổi phỏng vấn với Miss Diana của Thái Lan. Từ bài phỏng vấn đó, độc giả Việt Nam bắt đầu quan tâm một cách đột biến, họ nhìn thấy một tia sáng. Khi chúng ta ngắm vẻ đẹp các nước sẽ thấy, đại diện các nước đến từ Brazil, Australia, Thái Lan, Mỹ, Philippines… rất xuất sắc. Khi nhìn họ, tôi thấy khó cạnh tranh. Nhưng cuộc thi hoa hậu đi tìm vẻ đẹp hoàn hảo, nên mọi vòng thi hay cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày đều được chấm điểm.

Trong ngày chụp hình ba bộ trang phục chính, ban tổ chức đẩy thí sinh ra phỏng vấn một cách bất ngờ, nghĩa là không có sự chuẩn bị trước. Lúc đó các cô gái sẽ lộ ra hết ứng xử thật của mình. Lúc đó, ban tổ chức đã chấm điểm và các thí sinh hoàn toàn không biết gì. Chính câu trả lời bằng tiếng Anh về lý do tôi tham gia cuộc thi đã khiến cho ban tổ chức và cả khán giả Việt Nam nhìn ra tôi là một đối thủ mạnh. Họ thấy, tôi có sự khác biệt. Sau đó, ở các phần thi Tài năng, tôi đã chiến thắng và nhận ra mình có tiềm năng. Còn nếu chỉ so sánh về ngoại hình thì tôi nghĩ không thể so sánh được vì cuộc thi có rất nhiều người đẹp.

– Bạn làm thế nào để vượt qua sự mệt mỏi và tiếp tục tham gia các hoạt động của cuộc thi?

– Cái quan trọng nhất là sự chỉn chu. các hoạt động đều bắt đầu 5h sáng. Ngày nào tôi cũng dậy từ 3h sáng để chuẩn bị và lúc nào cũng xuất hiện với sự chỉn chu. Mọi người đều bất ngờ vì mỗi khi xuất hiện tôi đều chỉn chu, xinh đẹp. Tôi rất chú trọng về mặt hình ảnh. Kể cả khi tham gia phần tài năng, mọi người cũng bất ngờ vì tôi đã chuẩn bị 2 dancer người Thái. Điều quan trọng là lúc nào tôi cũng có phong thái chuyên nghiệp.

Hoa hậu Hương Giang: Bố mẹ xót khi thấy tôi quá gầy khi đăng quang - 5

– Một số khán giả nhận xét, thần sắc của bạn trong đêm chung kết không tươi tắn, rạng rỡ như những ngày trước đó. Bạn có điều gì muốn chia sẻ?

Tôi tươi hết cỡ có thể vì lúc đó rất căng thẳng. Thời điểm đó, truyền thông trong nước quan tâm rất nhiều, một ngày có hàng chục tin bài về tôi nên tôi áp lực lắm. Ê kíp luôn ở bên trấn tĩnh:  ‘Không Hoa hậu cũng không sao, mọi người không trách đâu’. Gần đến chung kết, tôi bị sụt mất 3-4kg, toàn bộ vùng eo  của váy bị rộng hết. 2h đêm hôm trước chung kết, tôi và quản lý phải xe máy vào hẻm để đi sửa váy. Do đó trong đêm chung kết, mọi người vẫn nhìn thấy sự căng thẳng trên mặt tôi.

– Các câu trả lời ứng xử của bạn được cho là gây thiện cảm với ban giám khảo và bạn bè quốc tế nhiều hơn nhờ người phiên dịch đã làm tốt hơn mong đợi vai trò của anh ấy như thêm thắt một số chi tiết có lợi cho bạn. Bạn nghĩ sao?

Điều ấy xuất phát từ sự hiểu nhau trong cách làm việc. Nếu mọi người để ý thì tiếng Việt khi dịch song song sang tiếng Anh cũng có thể cụt lủn nhưng anh phiên dịch đã hiểu thôi. Bạn ấy hiểu nên đã diễn đạt để câu dài hơn. Khi tôi nói tôi luôn luôn cố gắng để đứng đây để trở thành niềm tự hào của Việt Nam nhưng bạn ấy diễn đạt thành “cộng đồng” để mọi người hiểu rõ câu trả lời của tôi hơn.

– Trước đó, bạn trả lời phỏng vấn với MC Thái Lan bằng tiếng Anh, nhưng tại sao lại quyết định nói tiếng Việt trong phần thi ứng xử?

Đầu tiên, đó là chiến lược. Trong top 6 thí sinh có nhiều người đến từ Mỹ Latin và việc sử dụng người phiên dịch hoàn toàn được phép của cuộc thi. Khi sử dụng người phiên dịch, mình sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ câu trả lời. Việc mình trả lời bằng tiếng Việt cũng giúp cho người dịch có thời gian nghĩ thêm để phát triển ý.  Trong đêm chung kết, thí sinh không đeo bảng tên nước, do đó tôi muốn nói tiếng Việt để mọi người nhận diện mình. Đó là biện pháp an toàn, hợp lý.

Hoa hậu Hương Giang: Bố mẹ xót khi thấy tôi quá gầy khi đăng quang - 6

– Bạn và các thí sinh trả lời ứng xử khá lưu loát, dường như không cần suy nghĩ. Các bạn có được biết trước câu hỏi hoặc được khoanh vùng nội dung thi ứng xử không?

Việc đoán là việc các thí sinh phải tự đoán. Bản thân tôi cũng tập dượt trước nhưng không trúng câu nào. Câu hỏi được trích ra từ bộ câu hỏi của tổ chức Hoa hậu thế giới. Khi lên sân khấu, mỗi thí sinh rút một câu hỏi và trả lời một cách công bằng.

Cái may mắn ở đây là thần thái khi trả lời. Tôi nhìn xuống khán giả và chỉ trả lời không quá 4 câu để đảm bảo câu trả lời không quá 30 giây. Sau khi kết thúc, tôi mỉm cười. Đó là cách để tôi vượt qua các đối thủ nặng ký đến từ Brazil hay Austrailia.

– Trong đêm chung kết, bạn đánh giá mình như thế nào và thực tâm bạn nghĩ mình có thể tiến đến vị trí thứ mấy?

Ngày đầu, sau khi gặp các thí sinh Giang chỉ mong mình vào top 15. Nhưng cứ thi xong một vòng thì Giang lại nghĩ mình có khả năng. Trong đêm chung kết, hai lần Việt Nam được gọi tên trong các giải thưởng. Giang đã rất sợ tên mình bị gọi tên cuối cùng. Nhưng khi Giang về xem lại thì khi được gọi tên cuối cùng, mình lại được đứng giữa. Trong top 12, duy nhất Giang mặc váy đỏ, mọi thứ may mắn dồn hết vào đêm đó.

Khi đọc giải phụ, Việt Nam được gọi tên hai lần. Vô tình spotlight chiếu xuống và mọi người cảm thấy cô này giỏi thật. Kịch bản chương trình đột nhiên có lợi cho mình.

Việc mặc váy đỏ là sự may mắn, Giang không tính toán được. Màn hình sân khấu màu xanh. Lúc đầu Giang chọn màu đỏ vì hợp mệnh.

– Trước những ý kiến của khán giả cho rằng bạn không xứng đáng là Hoa hậu so với Yoshi của Thái Lan hay thí sinh Brazil, Australia, bạn phản ứng ra sao?

Tôi nghĩ rằng mỗi người có sở thích khác nhau. Họ đẹp thật, ai cũng công nhận điều đó. Nhưng với tất cả những gì diễn ra đêm chung kết, tôi nghĩ rằng mình xứng đáng với điều đó. Kết quả được dựa trên tất cả tác phong, hành động, chẳng phải là tôi đã làm rất tốt đó sao. Tôi đã giành giải tài năng. Kể cả khi thi bikini, tôi cũng siết cơ thể hết mức có thể. Đặc biệt, điều quan trọng nhất là ở 2 câu hỏi ứng xử giúp tôi ghi điểm. Tôi cảm thấy không có gì không xứng đáng ở đây cả.

Hoa hậu Hương Giang: Bố mẹ xót khi thấy tôi quá gầy khi đăng quang - 7

– Một người bạn của Hương Giang cho biết sau khi kết thúc phần truyền hình trực tiếp, bạn đã đi chào và cúi đầu cảm ơn từng người trong ê-kíp thực hiện chương trình. Vừa trải qua một quá trình thi đầy áp lực, tại sao bạn lại nghĩ đến điều đó và hành động như vậy?

Đó là văn hóa của người Thái. Khi gặp ai, từ ông chủ đến người giúp việc, họ đều chắp tay chào. Sau chung kết, Giang thấy có nhiều nhân viên dọn dẹp ở hậu đài. Giang cho rằng, mình chiến thắng cũng có sự giúp sức của họ. Nhờ có họ, sân khấu mới sạch, họ lau sàn, sân khấu mới sáng. Đó là lý do Giang làm như vậy.

– Bố mẹ và rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè từ Việt Nam sang Thái Lan xem đêm chung kết ủng hộ bạn. Bạn muốn nói gì với họ?

Tôi chỉ muốn nói với bố mẹ rằng, bố mẹ không bao giờ phải cảm thấy hối hận day dứt khi năm xưa không ở bên con gái. Tôi không muốn nói bố mẹ mình rất giỏi hay tài năng vì họ rất lành. Họ có tình yêu thương con cái rất lớn, đến mức có thể bỏ qua tất cả để con cái được hạnh phúc. Đó là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Ngoài ra tôi cũng ảm ơn tất cả những người bạn đã bay qua Thái Lan để ủng hộ tôi.

– Bố mẹ bạn đã chia sẻ những gì khi bạn đăng quang Hoa hậu Chuyển giới?

Bố mẹ không quan tâm đến vương miện dù vương miện rất đẹp và sáng. Câu đầu tiên bố mẹ nói với Giang là ‘gầy quá’, chứ không phải ‘vương miện sáng quá’. Họ quan tâm không phải là việc con gái trở thành Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Họ nhìn cánh tay của con gái lộ ra sau chiếc váy và buồn vì ‘Gầy quá’. Bố mẹ chỉ quan tâm đến sức khỏe của con thôi.

Để có một sức khỏe và vẻ đẹp như bây giờ, Giang nghĩ đó là do Giang luôn nghĩ những điều tích cực. Khi nghĩ đến những điều tích cực, Giang muốn tập thể dục, vận động.

Ngày trước Giang uống nhiều nhưng thuốc đó ảnh hưởng đến Giang nên tâm sinh lý bị ảnh hưởng, đầu óc không bình thường, quên quên, nhớ nhớ. Khi thấy bị thuốc chi phối thì Giang dừng. Hơn một năm nay, Giang không dùng thuốc hormon, bây giờ Giang chỉ uống vitamin C, dầu cá để mắt không bị mờ khi hoạt động cả ngày, da dẻ luôn tươi mới.

– Giọng nói của Hương Giang rất chuẩn nữ, cho hỏi Hương Giang có sửa giọng hay từ bé đã như vậy? (Trần thị kim Cúc, 52 tuổi, ấp 2 xã Trị an huyện Vĩnh cửu tỉng Đồng nai.)

Mọi người, kể cả ban giám khảo đều rất bất ngờ về giọng nói của tôi. Nhất là khi hát, phần quãng thể hiện rất rõ. Đây là một điều không thể can thiệp được. Sự điều chỉnh chỉ có phần nào thôi vì nếu điều chỉnh nhiều thì giọng sẽ bị ảnh hưởng và yếu đi.

Hoa hậu Hương Giang: Bố mẹ xót khi thấy tôi quá gầy khi đăng quang - 8

– Ngay sau đăng quang, bạn có khá nhiều hoạt động ở Thái Lan. Bạn có thể chia sẻ về những hoạt động đó?

Thời gian qua, tôi bận rộn trả lời truyền thông của Thái Lan nên phải đi giao lưu rất nhiều. Tôi thấy báo chí Thái Lan rất quan tâm đến cuộc thi. Những ngày gần đây, tôi và hai Á hậu cũng đi  tuyên truyền những slogan cho những người chuyển giới.

– Những ngày qua bạn được báo giới Thái Lan mời phỏng vấn liên tục. Bạn có nhận xét gì về mức độ quan tâm của truyền thông Thái dành cho danh hiệu này của bạn?

Rất nhiều trang tin của Mỹ, Anh Quốc đều đưa tin nhiều. Tôi cảm thấy họ làm việc rất chuyên nghiệp. Đối với tôi, đó là tín hiệu đáng mừng khi họ quan tâm đến người chuyển giới. Khi đến trung tâm thương mại ở Thái Lan, mọi người đều nhận ra tôi nhờ sự quan tâm của truyền thông.

– Còn người dân Thái Lan có cái nhìn ra sao về người chuyển giới? Khi bạn xuất hiện ở những nơi công cộng của Thái Lan họ phản ứng thế nào?

Giang đi hoạt động ở Pattya, những người bán hoa quả cũng nhận ra. Còn ở Bangkok, những người bán quần áo ở trung tâm thương mại thì xin chụp hình, khen tôi xinh đẹp và chúc mừng tôi chiến thắng. Tôi rất vui vì điều đó.

– Hương Giang ơi, mình rất tò mò về giải thưởng dành cho Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Bạn có thể chia sẻ đó là những món quà gì, trị giá ra sao và những đặc quyền gì mà bạn được hưởng với danh hiệu này? (Lam Yến, 29 tuổi, Hà Nội)

Đầu tiên là chiếc vương miện trị giá 10 ngàn USD, thứ hai là giải thưởng trị giá 300 triệu, vé máy bay, căn hộ cao cấp ở Thái, xe đưa đón và quà từ các nhà tài trợ như phẫu thuật thẩm mỹ, thuốc… Nói chung là rất nhiều món quà hấp dẫn.

– Khi trở thành một Hoa hậu, trong một năm đương nhiệm bạn sẽ phải tham gia các hoạt động của ban tổ chức đưa ra, vậy còn chuyện ca hát bạn tính sao?

Sắp tới, Giang sẽ tham gia những sự kiện về bình đẳng giới tại Thái Lan. Ngoài ra, Giang cũng tham gia những hoạt động của ban tổ chức Miss International Queen 2018, làm giám khảo Miss Tiffany’s Universe. Năm tới, Giang sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm nữa. Do đó, việc ca hát thì Giang chưa trả lời được vì Giang chưa biết chính xác lịch trình của mình trong một năm sắp tới. Giang cần thêm thời gian suy nghĩ.

– Bạn có lời gì gửi gắm đến cộng đồng người chuyển giới ở Việt Nam? Việc bạn đăng quang vô tình gây áp lực cho những người dự thi các năm tới, bạn muốn nhắn nhủ gì đến họ?

Với cương vị nào, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình trở thành người truyền cảm hứng trên toàn thế giới. Tôi muốn thúc đẩy việc thay đổi giới tính trên giấy tờ của người chuyển giới nhanh hơn. Tôi mong muốn người chuyển giới có giấy tờ hợp pháp để được công nhận và làm việc. Người chuyển giới không có giấy tờ đúng giới tính thì không thể đi làm.

Với những người chuyển giới, tôi thấy rằng khi thấy tiếng nói của người đại diện lớn hơn, họ đặt hy vọng có thể có tiếng nói lớn hơn và có người bảo vệ quyền lợi cho họ. Tổ chức Hoa hậu mong muốn Việt Nam có hoa hậu thực sự, đại diện tham gia cuộc thi chứ không phải là một ca sĩ đi thi. Tôi muốn tổ chức một cuộc thi ở Việt Nam để người chuyển giới có sân chơi, trau dồi bản thân về kiến thức và hình ảnh. Tôi ấp ủ điều đó trong năm nay và sớm nhất có thể để sang năm Việt Nam có đại diện đi thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế.

– Gần đây, các bài báo khai thác lại những hình ảnh quá khứ của bạn và cho rằng bạn hay mặc sexy quá đà để khoe hình thể. Liệu sắp tới bạn có ý định thay đổi hình ảnh để phù hợp hơn với vị trí một Hoa hậu?

Giang nghĩ, mỗi thời điểm chúng ta có hình ảnh khác nhau. Khi làm ca sĩ sexy nổi loạn, trang phục của tôi khác, còn khi đi thi Hoa hậu, mọi người cũng nhìn rõ việc thay đổi thông qua chuyện Giang lựa chọn trang phục và xây dựng hình tượng. Mọi người đã khen Giang rất nhiều.

Hoa hậu Hương Giang: Bố mẹ xót khi thấy tôi quá gầy khi đăng quang - 9

– Giang có thể chia sẻ những bí quyết và kinh nghiệm của mình để giúp cho các người đẹp khác có thể học hỏi để chinh chiến ở các cuộc thi một cách tốt nhất? (Tai tran, 23 tuổi, Đồng Nai)

Mọi người phải chỉn chu bản thân rất nhiều để xuất sắc hơn Hương Giang tại cuộc thi. Con người không có động lực thì không thể đi đến thành công. Hương Giang vừa là áp lực nhưng cũng là động lực để mọi người cố gắng hơn.

Mọi người phải luôn luôn nghĩ rằng mình là người phụ nữ. Nếu phải cố nghĩ rằng mình là phụ nữ thì rất khó ở cuộc thi này. Người ta đi tìm những điều tự nhiên nhất. Vì vậy, bạn hãy tự nhiên nhất có thể để mọi người nhìn thấy sự cố gắng của mình.

– Giang có muốn công khai bạn trai hiện tại của mình không, khi Giang đã là một Tân Hoa hậu?(Lê Nguyễn, 29 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh)

Hiện tại Giang không có bạn trai vì không có gì để công khai cả. Tôi đã độc thân một thời gian rồi vì khi độc thân, tôi cảm thấy rất minh mẫn. Tôi hiện là đương kim Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, người yêu của tôi có thể ở bất kỳ đâu trên thế giới. Khi có bạn trai, tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người về điều đó.

Trong quá trình đang thi, có rất nhiều người yêu cũ nhắn tin chúc mừng. Tôi cảm thấy rất vui vì mọi nỗ lực của mình đều được mọi người theo dõi động viên. Nếu nói rằng việc trở thành hoa hậu tạo áp lực cho những người tiếp theo thì tôi nghĩ rằng nó như một cái sàng lọc để những người ít bản lĩnh sẽ bỏ cuộc và người bản lĩnh hơn sẽ đến với tôi.

Đối với tôi, người bản lĩnh là người đối diện với truyền thông và những người xung quanh để bảo vệ người con gái của mình. Ngoài ra, họ cũng bản lĩnh trong mọi điều trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng người đàn ông dám bảo vệ mình và nói rằng đó là cô gái của tôi với thế giới thì đó chẳng phải là người bản lĩnh hay sao.

– Hương Giang từng nói, trước kia bố mẹ không ủng hộ chuyện bạn chuyển giới nên bạn phải một mình sang Thái Lan thực hiện cuộc đại phẫu. Thời điểm đó từ đâu bạn lại có quyết định liều lĩnh như vậy?

Chuyện này Giang không thể chia sẻ, dạy ai được vì nó nằm trong tính cách của mỗi người. Giang là người rất liều lĩnh, táo bạo, sẽ làm bất cứ việc gì để cuộc sống của mình được hạnh phúc. Có những người rất nhút nhát, không dám bứt phá, làm những điều khác với cuộc sống hàng ngày. Do đó, tính cách quyết định thay đổi số phận. 7 năm trước, Giang đã liều lĩnh nên đã quyết định chuyển giới. Giang chỉ muốn nói với các bạn rằng, hãy đi theo con tim của mình.

– Bạn quan niệm thế nào về việc lập gia đình trong tương lai? 

Quan điểm về lập gia đình với tôi hơi khác. Mọi người cho rằng phụ nữ phải có chồng, con nhưng tôi cho rằng đó không phải là hạnh phúc. Mọi người nói rằng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thì tôi cho rằng đó là điều cổ hủ, không phải thước đo để so sánh.Thước đo của người phụ nữ nằm ở chính bản thân người đó và những giá trị mà cô ấy tạo ra cho cuộc sống. Nếu không có chồng, tôi vẫn là người bình thường và hạnh phúc. Nếu muốn có con, khi đến thời điểm thích hợp, chắc chắn sẽ có cách ví dụ như xin con nuôi hoặc những cách khác.

Theo Ngôi Sao