Á hậu Thiên Lý: ‘Tôi luôn tránh nhắc đến chồng’

Á hậu Hoàn vũ 2008 chia sẻ cô kín tiếng trong đời sống riêng tư và tránh nhắc về gia đình chồng đại gia để giữ sự bình yên.

– Kết hôn đã sáu năm, vì sao ít khi thấy chị nhắc đến chồng hay các thành viên khác trong gia đình qua những cuộc chuyện trò? 

– Tôi có nguyên tắc hạn chế tối đa sự xuất hiện những thành viên khác của gia đình mình trong các bài phỏng vấn. Một phần vì họ không muốn có đời sống ồn ào, cũng như tôi dù là á hậu, chưa bao giờ nghĩ mình thuộc về giới showbiz. Tôi nghĩ không nhắc nhiều về gia đình không có nghĩa là không trân trọng, mà ngược lại, là vì muốn giữ sự yên bình cho họ.

Nhiều người thắc mắc có phải gia đình tôi “có vấn đề” nên mới kín đáo như vậy chăng? Thật sự thì không, chúng tôi vẫn bình thường như bao gia đình khác. Tôi từng chia sẻ kế hoạch sinh bốn đứa con, đến giờ vẫn không có ý định thay đổi. Hai con trai của tôi vẫn thường được nghe nhắc đến về hiện diện của các em trong tương lai, và háo hức lắm. Tuy nhiên, hai năm gần đây, tôi khá bận với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cũng như dự án mở trường học tư nhân nên chưa tiện có em bé. Có lẽ là sang năm hoặc năm sau nữa, khi mọi thứ ổn định hơn, tôi sẽ tiếp tục với thiên chức làm mẹ (cười).

a-hau-thien-ly-toi-luon-tranh-nhac-den-chong

Á hậu Thiên Lý và chồng – doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn (giữa).

– Anh chị phân chia thời gian chăm sóc con ra sao?

– Tôi nuôi dạy hai con là chính. Vì thế, bố được làm người đàn ông dịu dàng, hay cười với con và rất chiều con. Còn mẹ thì phải đóng “vai ác” khi nghiêm khắc hơn, theo dõi và kèm cặp con sát sao. Nhưng may mắn là hai chàng trai vẫn rất thương mẹ.

Tôi đặt gia đình lên hàng đầu, sau đó mới đến công việc. Vì nếu xem sự nghiệp là số một thì khó vẹn toàn chuyện con cái. Sáng tôi đưa con đi học rồi đi làm, đến chiều về lại ghé đón con, cùng các con ăn tối, dạy con học, đọc sách cho con nghe. Những ngày cuối tuần, gia đình thường cùng nhau về nhà ngoại vì có sân vườn rộng, bọn trẻ rất thích. Tôi chú trọng đến sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, và không cho phép mình quên trò chuyện với con mỗi tối dù bận như thế nào. Trẻ con lớn lên nhanh lắm, tôi sợ một ngày mình mất đi sự gắn kết và không còn hiểu được chúng nữa.

– Sau khi kết hôn, nhiều người bị hụt hẫng vì người đàn ông của mình thay đổi hoàn toàn. Chị thì sao?

– Với nhiều người, tình yêu phải là cái gì đó thật cao siêu, lãng mạn. Nhưng có lẽ tôi sống đơn giản nên cũng chỉ mong cầu những hạnh phúc đơn giản. Ngày xưa, tôi sẽ thấy hào hứng khi ai đó tự vào bếp, làm bánh cho mình. Còn bây giờ, chỉ cần một bó hoa kèm lời chúc từ “bố và hai con trai” mỗi khi đến ngày sinh nhật hay dịp đặc biệt cũng làm mình vui cả ngày rồi. Thật lòng, tôi trân quý những khoảnh khắc mà gia đình có với nhau hơn là những món quà, những bó hoa.

– Đã bao lần chị đối mặt với nỗi cô đơn?

– Với nhiều người, ở một mình là cái gì đó rất đáng sợ. Ngày xưa, tôi ngủ cùng dì đến năm 16 tuổi nên cũng không thấy dễ chịu lắm khi mới đi du học ở Mỹ. Nhưng giờ, tôi đang tận hưởng những khoảnh khắc một mình. Người ta chỉ cô đơn khi chưa biết cách làm bạn với chính mình. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ chấp nhận hơn từ khi tôi học thiền, có thể lắng nghe và trò chuyện với nội tâm. Tôi biết cách tạo bình an cho bản thân như đọc sách, chơi với con cái, tập thể dục hoặc ngồi thiền trước khi đi ngủ.

– Đoạt danh hiệu Á hậu Hoàn vũ rồi nhanh chóng kết hôn, sinh con và làm việc cho công ty của gia đình, chị thấy mình được và mất gì?

– Tôi không có gì phải hối tiếc. Tôi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ không phải vì mơ ước đổi đời hay tiến vào showbiz. Tôi đi thi để trải nghiệm những gì đang học về ngành người mẫu, với sự động viên của cô giáo người Mỹ. Việc kết hôn vào tuổi 22 với nhiều người là sớm, nhưng với tôi là vừa vặn khi tình yêu và trách nhiệm hai bên đủ lớn.

Còn sinh con và nuôi dạy con là bản năng của một người mẹ. Tôi chưa bao giờ phải gồng mình hay cảm thấy áp lực vì điều đó. Nói phụ nữ làm mẹ vất vả, nhưng tôi thấy lao ra ngoài đường kiếm tiền cũng đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu cứ nghĩ mình đang hy sinh tuổi trẻ, nhan sắc vì chồng con… thì cả đời mình sẽ khó tạo được giá trị riêng cho bản thân vì luôn tự ti, mặc cảm. Đến một lúc, khi con đã lớn khôn, tôi trở lại làm việc và tiếp tục những dự định chưa kịp thực hiện.

a-hau-thien-ly-toi-luon-tranh-nhac-den-chong-1

Ở tuổi 28, người đẹp được khen ngợi với nhan sắc ngày càng sắc sảo, mặn mà.

– Chị nghĩ sao khi được cho là người sống an phận? 

– Ngày xưa tôi cũng nghĩ mình thuộc tuýp người sống an phận. Nhưng sau này tôi mới hiểu, tôi thích cuộc sống ổn định chứ không an phận. Khi mình thật sự biết cách mở lòng, khi thật sự sẵn sàng, những cơ hội sẽ tự nhiên tìm đến và đem mình vào một chương khác của cuộc đời.

Chẳng hạn, năm 2016, tôi bất ngờ được mời đi khám phá Sơn Đoòng cùng các đại sứ khi vừa bắt đầu chương trình rèn luyện hình thể và giảm cân. Ít ai biết, du lịch mạo hiểm là đam mê của tôi từ nhỏ. Khi còn là du học sinh Mỹ, tôi từng đi bộ, leo núi quãng đường 160 km trong 21 ngày với balo trên lưng ở Thung lũng Chết (California). Nhìn bên ngoài mong manh, yếu đuối thế thôi chứ tôi là người thích chinh phục những thử thách. Sau 10 năm tạm gác lại sở thích đó để ổn định gia đình, tôi lại được hiện thực hóa ước mơ. Tuổi thanh xuân nếu có trôi qua cũng không sao, vì mình vẫn còn nhiều thời gian thực hiện những gì mình thích. Nếu mình nghĩ mọi thứ tích cực, nhẹ nhàng, chuyện gì cũng sẽ đạt được.

– So với các người đẹp khác, chị có phong cách chững chạc, già dặn hơn. Vì sao chị xây dựng cho mình hình ảnh này?

– Có thể với nhiều người nghĩ tôi đang theo đuổi phong cách doanh nhân nên hay mặc vest, nhưng đó là sở thích của tôi. Tôi thật sự thấy không thoải mái lắm khi đi làm với những bộ váy tiểu thư hay bước ra chỗ có nhiều ánh đèn flash. Những bộ trang phục ấy, những chốn đông người ấy… phù hợp với hoa hậu Phạm Hương, Á hậu Lệ Hằng hơn, vì họ luôn sẵn sàng để tỏa sáng. Tôi thì khác, tôi đứng phía sau định hướng, tư vấn cho các người đẹp. Thời buổi người đẹp chỉ cần danh hiệu và nhan sắc đã qua rồi. Công chúng cần nhiều hơn, đó là sự tự tin, thông minh và khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ của các cô gái.

– Tự nhận mình không tự tin bằng các người đẹp trong công ty do mình quản lý, chị sẽ đào tạo họ thế nào?

– Công việc của tôi là định hướng về mặt đường dài, giúp họ hoàn thiện mình theo đúng tiêu chí của cuộc thi Miss Universe – Sắc đẹp vì sự tự tin. Ví dụ, Phạm Hương là người thông minh, sắc sảo, hiểu chuyện, biết trước sau và nghiêm túc khi hợp tác. Lệ Hằng lại là cô gái có tính tình nghịch ngợm, trẻ con, hay đùa giỡn nhưng có tâm thiện nguyện và cũng rất chỉn chu về mặt hình ảnh. Điều tôi luôn trăn trở là làm thế nào để họ đi xa hơn nữa khi đã lên đến vị trí này. Nổi tiếng thì dễ, nhưng để có được sự nể trọng và yêu mến từ khán giả, đối tác… thì cần cả thực lực của chính họ và cả ê-kíp đứng sau.

Thiên Lý bên các người đẹp vào top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 - từ phải sang - Á hậu 2 Lệ Hằng, Hoa hậu Phạm Hương và Á hậu 1

Thiên Lý bên các người đẹp vào Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (từ phải sang): Á hậu 2 Lệ Hằng, Hoa hậu Phạm Hương và Á hậu 1 Trà My.

Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ, tuy nhiên, tôi tự hào vì những gì mình đã làm được cho cuộc thi. Chẳng hạn, sau Hoa hậu Hoàn vũ 2015, khán giả đã nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các người đẹp của chúng tôi và của các cuộc thi nhan sắc khác. Năm nay, tôi tự hào khi tạo ra một phiên bản truyền hình thực tế dành cho các thí sinh. Thông qua các thử thách, khán giả sẽ cảm nhận một cách rõ ràng sự năng động, khỏe khoắn và cá tính của các người đẹp, cũng như nhìn thấy sự thông minh của họ mà không cần phải đợi đến vòng ứng xử.

An An

Theo VnExpress