‘Chân dài’ Trương Mỹ Nhân trải lòng về căn bệnh khó có con và cú sốc khi bước vào ‘The Face’!

Mỹ Nhân nhận tin mình mắc hội chứng đa nang buồng trứng từ năm 17,18 tuổi. Mẹ cô khóc ròng vì thương con gái, trong khi cô bạn lại mạnh mẽ đối mặt với sự thật này.

Trương Mỹ Nhân, cái tên không còn quá xa lạ với khán giả Việt. Hình ảnh và thông tin về cô khá nhiều trên các trang báo mạng. Nổi lên từ những năm 2012, 2013 với hình ảnh một cô nữ sinh có chiều cao khủng, 1m78 và gương mặt xinh xắn, hiền hậu, Mỹ Nhân tiếp tục khiến khán giả gật gù công nhận “tên hợp với người” sau khi đoạt Giải vàng Siêu mẫu châu Á năm 2015. So với thời mới nổi tiếng, cô nàng “chân dài” này đã có cú lột xác ngoạn mục về ngoại hình.

Mới đây nhất, Mỹ Nhân trở thành thí sinh được quan tâm trong chương trình “The Face Vietnam – Gương mặt thương hiệu”. Trong phần thi chụp hình với chủ đề nụ cười, cô vô tình để lộ thông tin mình mắc phải hội chứng khó có con. Thí sinh của đội Lan Khuê thú nhận: “Vì mắc căn bệnh gây hiếm muộn cao nên mình khao khát được làm mẹ trong tương lai. Nụ cười hạnh phúc nhất của mình là khi được vui đùa cùng đứa cháu nhỏ…”.

Chia sẻ này của Mỹ Nhân khiến khán giả truyền hình sửng sốt và không khỏi chạnh lòng. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện riêng với Mỹ Nhân để lắng nghe những tâm tình riêng mà cô giấu kín, sau nụ cười rạng rỡ mỗi khi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu.

Chân dài Trương Mỹ Nhân trải lòng về căn bệnh khó có con và cú sốc khi bước vào The Face! - Ảnh 1.

Mỹ Nhân tiết lộ mình đối mặt với tương lai khó có con vì mắc hội chứng buồn trứng đa nang

Chào Mỹ Nhân! Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về căn bệnh gây khó có con mà mình đang mắc phải?

Năm 17,18 tuổi mình phát hiện bản thân có những biểu hiện không bình thường như kinh nguyệt không đều, thường xuyên ốm vặt… Mình đến bệnh viện làm xét nghiệm thì được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng đa nang buồng trứng bẩm sinh. Những người mắc hội chứng này thường có khả năng thụ thai rất thấp (vì trứng không rụng đúng chu kỳ), dẫn đến vô sinh.

Ngoài ra, nó còn là nguyên nhân gây ra một số bệnh khác cho người mắc như tiểu đường type 2, cao huyết áp, bệnh tim và đột quỵ. Riêng mình, từ năm học lớp 4 mình đã bị hở van tim hai lá.

Mỹ Nhân đã đón nhận chẩn đoán xấu này như thế nào?

Hồi đó mình cũng thấy bình thường vì tuổi nhỏ, chưa nghĩ nhiều đến vấn đề có con hay được làm mẹ nó có ý nghĩa như thế nào với bản thân mình. Với lại chỉ là khó thôi chứ không phải là không thể nhưng nếu kết hôn và sinh con càng sớm thì cơ hội thụ thai sẽ cao hơn. Tiếc là bây giờ mình vẫn chưa tìm được người để lập gia đình. Đôi lúc, mình cũng lo sợ nó sẽ di căn và đến lúc tìm được người phù hợp với mình rồi, mình lại không thể sinh con.

Ai đã ở bên cạnh Mỹ Nhân những lúc xuống tinh thần khi nghĩ đến căn bệnh này?

Là mẹ. Khi biết mình bị bệnh này mẹ khóc nhiều lắm. Tính mẹ lại dễ xúc động nữa nên bà lại càng không thể ngăn nước mắt ngừng chảy. Mình thì lại không thích như vậy.

Hiện tại, mình và mẹ thuê nhà riêng ở khu trung tâm để tiện cho công việc của mình. Ba mình sống ở quận 2, thỉnh thoảng, ông có lên thăm con gái. Tính ba mẹ mình không hợp nhau nên phải sống tách riêng ra. Dù có như thế nào thì gia đình vẫn là chỗ dựa cho mình mỗi lúc mệt mỏi.

Chân dài Trương Mỹ Nhân trải lòng về căn bệnh khó có con và cú sốc khi bước vào The Face! - Ảnh 2.

Ngoài đa nang, người đẹp còn bị hở van tim 2 lá, cơ thể ốm yếu phải sống chung với thuốc từ bé

Bạn có sợ chàng trai yêu mình sẽ rụt rè tiến xa hơn nếu biết được điều thầm kín này?

Nhân không sợ vì ngay từ đầu Nhân cũng đã có ý định chia sẻ thật thà và thẳng thắn những hạn chế về thể chất của mình với người nào muốn tính chuyện tương lai. Việc tiết lộ thông tin mình có khả năng hiếm muộn cao trong chương trình “The Face” là một điều vô tình. Sau khi chia sẻ câu chuyện riêng tư của bản thân, mình xin phép đổi chủ đề chụp ảnh, tránh những tai tiếng nhưng không được. Chuyện này có gì hay ho đâu, mình cũng sợ người ta nói mình kể khổ, than bệnh để lấy sự thương hại, câu like từ người xem.

Mỹ Nhân có nghĩ rằng cuộc sống công bằng, chẳng cho ai tất cả… và mình cũng vậy?

Mình nghĩ quan niệm này đúng với mình! Trên đời này không có thứ gì tuyệt đối và hoàn hảo cả. Vậy nên, nếu mình đòi hỏi cuộc đời này nhiều quá thì ông trời sẽ không cho mình thứ gì cả. Kể cả những thứ đã cho cũng sẽ lấy lại. Cứ thấy đủ là đủ!

Từng không cảm xúc khi bị chẩn đoán khả năng vô sinh cao. Vậy, hiện tại, cơ hội được làm mẹ trong tương lai có ý nghĩa gì với một cô gái 22 tuổi như bạn?

Đó là một điều thiêng liêng. Mình cảm nhận được niềm vui hạnh phúc của những người mẹ khác khi được tự sinh nở, nuôi nấng và nhìn con cái lớn lên, trở thành những người giỏi giang ngoan ngoãn. Đến nghĩ thôi mình cũng thấy vui rồi nè.

Chân dài Trương Mỹ Nhân trải lòng về căn bệnh khó có con và cú sốc khi bước vào The Face! - Ảnh 3.

Người đẹp sẵn sàng chia sẻ những bí mật với người đàn ông của đời mình

Lộ trình điều trị căn bệnh này trong tương lai như thế nào?

Bệnh của Nhân là bẩm sinh, cũng không có cách nào để điều trị dứt điểm. Bản thân cũng sống chung với thuốc từ nhỏ nên mình cũng quen rồi. Hiện tại, mình vẫn sinh hoạt như người bình thường. Chắc chưa tới lúc… Mình thấy sống được bao lâu không quan trọng, quan trọng là sống vui vẻ.

Tình trạng sức khỏe như vậy có ảnh hưởng gì đến quá trình làm nghề trước đây của bạn, cũng như khi tham gia chương trình hay không?

Thật ra mình cũng khỏe lắm đấy (cười). Có điều mình bị hở van tim nên khi học nhảy quá nhiều khiến tim mình thắt lại, sẽ khó để thở được tốt. Còn lại thì mình cũng quen rồi nên không gặp trở ngại gì lắm.

Chân dài Trương Mỹ Nhân trải lòng về căn bệnh khó có con và cú sốc khi bước vào The Face! - Ảnh 4.

Mỹ Nhân sợ khán giả “quên mặt” nên quyết định đi thi “The Face”

Bạn suy nghĩ gì khi quyết chọn HLV Lan Khuê, mà không phải là 2 người còn lại?

Theo như những gì mà mình theo dõi, chị Lan Khuê là một người có năng lực và đường lối tốt. Nhân thích cách chị cư xử và giải quyết tình huống, nhất là khi theo dõi mùa 1. Nhìn vào chị Lan Khuê, mình nghĩ mình sẽ học được nhiều từ chị nhiều điều. Do đó, từ đầu Nhân đã muốn về đội chị rồi.

Lúc đứng trên sân khấu, mình hơi bị lung lay một chút xíu bởi HLV Hoàng Thùy vì chị ấy đánh đúng tâm lý của Nhân. Nhưng mình là người luôn giữ vững lập trường riêng, cho nên cuối cùng thì mình vẫn thuộc về team Lan Khuê (cười).

Bạn nghĩ gì khi không chỉ HLV mà các thí sinh mới tập 1 đã đấu đá nhau như vậy?

Thật ra chương trình phải có sự cạnh tranh quyết liệt như thế mới có cái để khán giả xem và hiếu kì chứ nếu nhạt quá thì sẽ chán. Nhưng dù sao, đúng như những gì chị Lan Khuê đã chia sẻ trong buổi họp báo, mọi thứ nên dừng lại ở mức độ vừa phải, có văn hóa và phải tôn trọng khán giả.

Vậy Mỹ Nhân khi đến với “The Face” sẽ như thế nào? Tính cách của bạn ra sao? “Nghe đồn” bạn cũng rất mạnh mẽ và quyết liệt tại chương trình?

Khi đến với chương trình Nhân cũng từng nghĩ là sẽ quyết liệt để được chú ý! Nhưng khi vào thực tế thì không làm được vì Nhân nghĩ nên sống thật với bản chất của mình, vui vẻ thoải mái, quyết liệt đúng chỗ mạnh mẽ đúc lúc!

Nhân không thích phải cố quá với bản thân mình để chứng tỏ mình mạnh mẽ đâu. Tham gia chương trình căng thẳng như thế, cứ là chính mình là thoải mái nhất!

Là một người đã có tiếng từ trước, nay lại đi thi và trở thành thí sinh, bạn có e ngại nếu bị loại sớm hoặc để lộ những khuyết điểm của mình trước khán giả?

Nếu nói không sợ thì giả dối lắm, Nhân sợ rất sợ! Nhưng phải chấp nhận thôi vì đã bao năm nay mình cứ dậm chân tại chỗ chưa làm được gì to tát. Nhân phải gạt bỏ mặc cảm của bản thân và làm lại từ đầu để khán giả biết và hiểu mình nhiều hơn. Chấp nhận mạo hiểm thì mới có cơ hội chạm đến những thành quả to lớn hơn, Nhân nghĩ là như vậy.

Tham gia truyền hình thực tế lần này có khiến bạn sốc không? Vì chắc chắn “The Face” diễn ra rất khốc liệt? Bạn có hài lòng với hành trình này không?

Mình sốc lắm! Lúc đầu hơi ngơ ngác vì không nghĩ nó khốc liệt như vậy. Nào là đấu đá tranh cãi… Nhiều lúc thấy giống cái chợ nữa! Nhưng về sau thì thích nghi hơn hiểu rõ hơn và làm tốt hơn. Nhân hài lòng với bản thân mình với những cố gắng của mình còn việc đi đến đâu là may mắn mà thôi.

Trong tầm 1 tháng ghi hình, tùy thuộc khả năng của mỗi người mà có sự tiến bộ và thay đổi riêng. Nhân đã có nền tảng sẵn và cũng tiếp thu nhanh nên chị Khuê chỉnh lại một chút, góp ý cho mình những cái mà mình không thể tự nhìn ra được là Nhân đã có sự thay đổi lớn.

Chân dài Trương Mỹ Nhân trải lòng về căn bệnh khó có con và cú sốc khi bước vào The Face! - Ảnh 5.
Chân dài Trương Mỹ Nhân trải lòng về căn bệnh khó có con và cú sốc khi bước vào The Face! - Ảnh 6.

Mỹ Nhân bắt đầu lột xác tại “The Face Vietnam”

Bạn nghĩ điểm mạnh của mình là gì? Và điểm gì bạn cần phải khắc phục nhiều nhất?

Mình may mắn có chiều cao tốt đúng chuẩn người mẫu. Nhưng năm nay toàn là thí sinh dưới 1m7 có mỗi nhân là 1m78 nên không biết đây là lợi thế hay bất lợi nữa (cười). Nhược điểm của Nhân là không kiềm chế được cảm xúc và dễ làm mất lòng người khác.

Hình như bạn đang có “người thương” rồi. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều này được không?

(Cười lớn) Có nhiều người “thương” lắm mà Nhân chưa có ai để “thương”. Hehe.

Mục tiêu lớn nhất hiện nay của Mỹ Nhân là gì? Công việc thuận lợi? Sức khỏe ổn định? Hay tìm được tình yêu và có gia đình?

Mục tiêu lớn nhất của mình hiện tại vẫn là công việc. Vì có công việc ổn định mới có được nguồn thu nhập ổn định để có thể lo cho bản thân và gia đình.

Hạnh phúc nhất là khi mình hài lòng với bản thân mình, vì thế Nhân phải cố gắng để đạt được những điều mình mong muốn. Kim chỉ nam trong cuộc sống của Nhân là hài lòng với cuộc sống và sống đúng với đam mê.

Cảm ơn những chia sẻ của Mỹ Nhân!

Hội chứng buồng trứng đa nang chiếm 6-10% nguyên nhân vô sinh ở phụ nữ. Buồng trứng đa nang được hiểu là sự gia tăng bất thường về nồng độ Testosterone và LH, những chất này sẽ làm gián đoạn quá trình phát triển của nang noãn. Buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ (từ 6 – 10 nang < 10mm) do nang noãn không phát triển được, trứng không thể trưởng thành và không có hiện tượng rụng trứng, do đó thường gây rối loạn kinh nguyệt hoặc vô kinh.

Lê Ái – QuangMT – Ảnh: Luciola, Milor Trần

Theo Trí Thức Trẻ