Ái Phương: ‘Tôi yêu hết mình và chia tay rất phũ’

Sau chia tay, nữ ca sĩ giữ mọi thứ trong lòng, không gặp lại tình cũ để cả hai bình yên.

Gần đây, chị viết trên trang cá nhân: “Dù sao cũng cảm ơn người đã cho tôi đủ dũng khí để buông bỏ. Nếu ngày ấy không dũng cảm ra đi thì biết có gặp nhân duyên bây giờ”. Chị có thể chia sẻ gì về mối tình đó?

– Năm nay tôi cũng đã 27 tuổi rồi, nói chưa từng yêu thì không đúng, nhưng đau khổ, thất tình thì cũng không quá nhiều. Từng có người đi qua cuộc đời, khiến tôi yêu, hạnh phúc, đau khổ rồi trở thành ký ức. Chỉ vậy thôi!

Tôi đã có một chuyện tình đẹp kéo dài trong suốt 10 năm. Đó là một trong những ký ức đẹp của thời thanh xuân. Tuy nhiên, vì chúng tôi ở xa nhau nên rồi tình yêu phai nhạt dần mà chẳng hề hay biết. Có những lúc gặp lại người mình yêu, ngồi bên cạnh trò chuyện nhưng bản thân mình lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, dường như không con tìm thấy sự sẻ chia nữa. Vậy nên chúng tôi đã quyết đinh buông tay nhau ra.

Ngày xưa tôi nhút nhát lắm, tôi rất sợ khi phải từ bỏ thói quen của mình, nhất là việc chia tay một người đã bên cạnh mình trong suốt 10 năm. Song, khi đã quyết định từ bỏ rồi tôi mới thật sự hiểu rằng trên đời này có hai chữ “duyên nợ”, hết duyên thì cũng chẳng nên cưỡng cầu làm gì. Tôi nghĩ cái gì đã qua rồi thì không nên bới nó lại chi tiết bởi sẽ làm mình nhói lòng mà thôi. Tình cũ với tôi là tình đầu, tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã yêu trọn vẹn. Tôi biết, trong cuộc đời chúng ta, tình đầu luôn nằm ở một vị trí rất khó quên, nhiều khi nó là yếu tố định hình tính cách của chúng ta khi trưởng thành nữa. Dù sao, cũng cám ơn tình đầu đã trở thành một nguồn cảm hứng âm nhạc trong cuộc đời tôi. Tất nhiên, vì tôi không phải là Taylor Swift nên tôi sẽ không bê hết cuộc đời mình vào âm nhạc, mà chỉ ước lệ một phần nào đó.

ai-phuong-toi-yeu-het-minh-va-chia-tay-rat-phu

Ca sĩ Ái Phương. Ảnh: Bobby Nguyễn

Sau chia tay, chị làm thế nào để vượt qua cảm giác trống vắng vì phải từ bỏ một người đã quá quen thuộc?

– Nhiều người chia tay sẽ khóc lóc, than thở nhưng tôi thì không như thế. Tôi đã dành hẳn một tuần liền ở một mình để suy nghĩ về quyết định trước đó của mình. Thậm chí là thức trắng nhiều đêm. Tôi luôn thích đương đầu với vấn đề, chiêm nghiệm và giải quyết. Khi đã hiểu được nguyên nhân của sự đổ vỡ thì cũng là lúc bạn thanh thản hơn, biết được mình nên làm gì. Sau đó tôi đã chủ động nói lời chia tay.

Đó cũng là lúc một cô gái đôi mươi như tôi nhận ra tầm quan trọng của gia đình. Tôi đã dành thời gian để làm những việc đơn giản cho những người thân bên cạnh mình, có khi chỉ là vào bếp chuẩn bị cho mọi người một bữa ăn. Tôi cũng dành thời gian đi du lịch dài ngày, đến những nơi mình muốn, làm những điều mình thích. May mắn vì bên tôi còn các khán giả. Mỗi ngày nhận được tin nhắn động viên từ mọi người tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Thêm nữa, tôi nghĩ rằng tùy vào việc chia tay vì lý do gì mà con người ta có những biểu hiện khác nhau. Chia tay với tôi là giải thoát nên cũng không quá nặng nề. Giống như bạn vừa qua một cơn bạo bệnh, bạn không còn bệnh nữa nhưng sức vẫn còn yếu và cần nghỉ ngơi.

Nhiều người chọn cách làm bạn với người yêu cũ, chị thì sao?

– Tôi không. Tôi là người yêu hết mình và chia tay rất phũ. Tôi nghĩ không cần là bạn thì mới có thể mong người ta sống khoẻ. Tốt nhất là giữ lại những ký ức trong lòng và giữ cuộc sống của nhau bình yên.

Chị từng chia sẻ trên Facebook rằng đã có tình yêu mới nhưng lại không nói rõ là ai. Thực hư ra sao vì bạn bè cho rằng chị vẫn một mình?

– Chuyện cũ như một chương sách đã đọc xong nên tôi xin cất lại. Mấy năm vừa qua cũng đủ cho tôi hồi phục, nghỉ ngơi và sống cho mình. Hiện tại đúng là tôi đi về một mình nhưng không có nghĩa là trong lòng tôi không có ai.

Tôi trẻ, hiện đại, nâng niu quá khứ và trân trọng tương lai. Tôi không phân biệt tôn giáo, quốc tịch nhưng quan trọng tư cách con người. Hãy nhìn vào cách sống của một người đối với những người xung quanh anh ta rồi hãy quyết định có yêu hay không.

ai-phuong-toi-yeu-het-minh-va-chia-tay-rat-phu-1

Ái Phương thừa nhận, cô là người rất ‘phũ’ sau khi chia tay.

Những bài hát của chị phần lớn đều thể hiện cảm xúc của người trẻ khi yêu. Có sản phẩm nào được lấy cảm xúc từ chính chuyện tình của chị không?

– Làm gì có ai chán khi nói về tình yêu đâu. Yêu lúc trẻ con, yêu khi về già, lúc ấm êm hay khi đau khổ thì đều là thứ tuyệt vời cả. Tình yêu bắt đầu và kết thúc thế nào không quan trọng. Quan trọng là ta đã yêu hết lòng và tự hào khi nhìn lại mà thôi.

Sản phẩm vừa ra của tôi, nói đúng hơn là câu chuyện tình của Lê Phương, tác giả ca khúc này, còn tôi chỉ là một người vô tình vừa vặn với câu chuyện trong đó. Tôi bắt gặp hình ảnh của mình, tình yêu của mình trong từng câu chữ, từng lời hát của Nếu anh yêu em. Buông tay một người chính là để không tổn thương thêm nữa.

Tôi thích hát về tình yêu vì nó là thứ đẹp nhất trên đời dù là hân hoan hay đau khổ. Không biết tương lai thế nào nhưng tôi vẫn mong mình sẽ sống mãi trong tình yêu giữa cuộc đời này vì đó là điều kỳ diệu. Ngày nào đó nếu không còn cảm nhận được gì nữa, tôi sẽ ngừng hát.

Trước mắt, tôi sẽ tập trung chuẩn bị thực hiện MV cho Nếu anh yêu em. Bên cạnh đó là minishow cùng tên diễn ra vào ngày 6/11 tới tại Hà Nội. Hy vọng với sự nỗ lực của tôi và ê kíp, sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ và thú vị cho khán giả.

Ngô Trác

Theo Ngôi sao