Vũ Hà: ‘Tôi viên mãn bên người vợ lớn hơn 8 tuổi’

“Cô ấy cũng hay nấu cho tôi món ngon, chăm sóc da mặt, làm đẹp cho tôi như con”, nam ca sĩ chia sẻ.

Vũ Hà từng là một trong những nam ca sĩ đình đám những năm 2000 với nhiều bản hit như Búp bê Chaomiao, Đừng trách người ơi,.. Tuy nhiên sau đó, anh bị “ném đá” nhiều bởi phong cách có phần hơi khác người và âm nhạc bị ảnh hưởng nhiều từ Hàn Quốc.

3 năm lui về hậu trường để chăm sóc gia đình, đầu năm 2016, Vũ Hà rục rịch cho sự trở lại của mình với nhiều dự án âm nhạc mới. Nam ca sĩMambo nồng say dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện về sự trở lại của mình, cuộc sống gia đình và những chuyện bên lề showbiz.

vu ha: 'toi vien man ben nguoi vo lon hon 8 tuoi' hinh anh 1

Hình ảnh trẻ trung của Vũ Hà ở tuổi 41.

3 năm chỉ ở nhà… đắp mặt nạ cho đẹp da

– Dạo gần đây thấy anh xuất hiện nhiều trên báo chí và truyền hình, có vẻ như anh đang có kế hoạch để trở lại showbiz mạnh mẽ?

Ba năm nay, tôi hạn chế tối đa các hoạt động showbiz, từ chối rất nhiều lịch diễn, sự kiện. Tôi cũng không ra mắt một dự án âm nhạc nào, chỉ ở nhà đắp mặt nạ làm đẹp (cười).

Ca sĩ mà không muốn đi hát chỉ thích ở nhà như tôi rõ ràng là có vấn đề. Tuy nhiên, khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa qua giúp tôi cân bằng được lại cuộc sống, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Bên cạnh đó, tôi có những chuẩn bị chu đáo để ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới.

– Không đi diễn, anh trang trải cuộc sống như thế nào?

Nhiều đồng nghiệp bảo tôi, anh không đi diễn nhiều thì tiền đâu để nuôi sống gia đình rồi còn các mối quan hệ xã hội nữa, chẳng lẽ anh giàu như vậy, ngồi chơi không mà vẫn có tiền? Tôi chỉ cười. Đối với tôi, vật chất tiền tài bây giờ cũng đâu có quan trọng nữa, vừa đủ là được. Tôi không thích bon chen, sân si với đời nữa.

Dạo gần đây, tôi đi làm do nhớ nghề quá. Tôi sẽ trở lại với hai dòng nhạc đang được ưa chuộng hiện nay đó là nhạc trữ tình bolero và nhạc dance. Sắp tới, tôi sẽ có rất nhiều bài được ra mắt. Tôi hi vọng khán giả vẫn luôn yêu mến và bên cạnh Vũ Hà như trong suốt những năm tháng vừa qua.

– Anh kì vọng gì vào lần trở lại sau 3 năm rời xa ánh đèn sân khấu, bởi giữa một rừng ca sĩ như hiện nay, có thể anh sẽ không còn hot?

Bất cứ một sản phẩm âm nhạc nào của Vũ Hà làm ra đều xuất phát từ niềm đam mê chứ không phải kì vọng gì cả. Trước đây, chính vì không kì vọng nên tôi nổi tiếng lúc nào không hay. Nổi tiếng ngoài việc nỗ lực, hoạt động nghiêm túc trong nghề còn là cái duyên của tổ nghiệp ban, không phải ai nổi tiếng cũng được.

Nhiều khán giả vẫn hay nhắn tin, bình luận, thậm chí nhắn tin, gọi điện hỏi sao lâu quá tôi không ra mắt sản phẩm và fan nhớ cái thời Mambo nồng say, Búp bê Chaomiao… của tôi quá. Chính vì khán giả yêu thương như vậy nên tôi đã quyết định trở lại thật bùng cháy và hoành tráng.

Còn tôi có sợ mình hết hot không ư? Hot để làm gì? Tôi sợ thành ngôi sao, khổ lắm rồi đó. Thời kì hoàng kim, tôi dám khẳng định khán giả và tiền của mình chưa thua bất kỳ một ca sĩ nổi tiếng nào cả. Tôi không cần phải hot, nóng gì cả, quan trọng khi ra mắt một sản phẩm âm nhạc tôi cảm thấy vui, cảm thấy tâm đắc với nó.

Bên cạnh đó, ca sĩ nào cũng có khán giả riêng, bước ra sân khấu mọi người vẫn yêu mến và đón nhận giọng hát của mình là được.

vu ha: 'toi vien man ben nguoi vo lon hon 8 tuoi' hinh anh 2

Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng là đôi bạn thân trong showbiz.

– Cái tên Vũ Hà đôi khi bị gắn với cụm từ “bà tám, nhiều lời”, bởi có những chuyện trong showbiz không liên quan đến mình anh cũng thỉnh thoảng bày tỏ ý kiến. Anh nghĩ sao về nhận xét ấy?

Tính tôi yêu ghét rất rõ ràng, không thích diễn, lên sân khấu tôi sống như ngoài đời thực, khán giả yêu mến tôi ở chỗ đó. Đôi khi mình cũng nóng tính nên có chuyện gì không bằng lòng tôi bày tỏ ý kiến liền.

Không phải tôi muốn nói nhiều để thể hiện mình là ông hoàng, bà chúa, tỏ ra ta đây là anh cả, là kì cựu gì hết. Tôi chỉ nói những chuyện liên quan đến tôi, hoặc bạn bè tôi.

Tôi lấy ví dụ như chương trình Những kẻ ít lời động chạm đến bạn bè, đồng nghiệp, nhiều khi xúc phạm nghề khiến tôi hết sức bực mình. Chính vì thế, tôi sẽ bày tỏ ý kiến. Còn tôi cũng không phải có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để trở thành bà tám đâu. Nói thế oan cho tôi lắm, tôi nam tính và chuẩn men lắm.

Vợ chăm tôi như chăm con

– Trong giới showbiz, nhiều người đồn đàn em và đồng nghiệp rất sợ anh vì tính cách thẳng thắn. Sự thật ấy thế nào?

Ai tiếp xúc với tôi rồi sẽ hiểu tôi là người như thế nào. Chưa nghe ai nói là sợ tôi, hay ngại tiếp xúc với tôi cả. Tôi hiền lắm. Tôi sẽ đối xử đúng với như những gì người ta đối xử với tôi. Họ khen tôi một tôi khen họ mười, nhưng nếu họ chửi tôi mười tôi chửi họ một trăm.

Có nhiều nghệ sỹ trẻ đi diễn chung với các nghệ sỹ lớn tuổi mà không bao giờ chào hỏi một câu. Vào trong cánh gà rồi soi gương, chụp ảnh, làm keo, vuốt tóc vuốt tai. Họ lấy lí do là không quen nên không phải chào hỏi gì cả. Đối với tôi, điều đó dại dột lắm.

Cái nghề này, không làm việc chung lần này rồi cũng sẽ có ngày đứng chung sân khấu lần sau. Cách ứng xử như vậy không được nên tôi cũng có khuyên nhủ và bảo ban các đồng nghiệp trẻ. Họ luôn trân trọng những gì tôi chia sẻ. Đối với nghệ sỹ lớn tuổi, gạo cội tôi luôn dành thái độ trân trọng, lịch sự và đàng hoàng.

– Nghệ sỹ thường có cuộc sống hôn nhân trắc trở nhưng trường hợp anh có vẻ khác, đặc biệt khi anh có cuộc sống ấm êm với người vợ hơn 8 tuổi. Cuộc hôn nhân ấy đã cho anh những hạnh phúc gì đáng quý?

Tôi rất chú trọng và chăm lo cho cuộc sống hôn nhân, gia đình. May mắn cho tôi khi có được một người vợ luôn yêu thương, chiều chuộng chồng và hiểu được hoàn cảnh cũng như tâm lý của chồng. Bà xã vừa là người bạn đời, người đồng nghiệp và “mạnh thường quân” lớn nhất của tôi, giúp tôi giữ lửa với tình yêu âm nhạc, giúp tôi lo toan cuộc sống.

Mặc khác, con đường nghệ thuật của tôi cũng khá bằng phẳng, không bon chen như nhiều đồng nghiệp của mình. Tôi  luôn biết “hạ cánh” đúng lúc. Một Vũ Hà trên sân khấu dù rất điên, rất quậy nhưng ra khỏi ánh đèn sân khấu, cởi bỏ bộ đồ diễn, tôi lại là người đàn ông đời thường.

Có nhiều người họ lao thân mình vào con đường nghệ thuật, xông pha quá rồi bỏ lại khoảng trống gia đình ở phía sau. Đến một lúc nào đó, cuộc sống không mong muốn lại xảy ra sự tan vỡ, chia ly. Đối với tôi, cái gì cũng vừa phải, mình sẽ giữ gìn được hết, một nửa của tôi dành cho nghệ thuật, một nửa dành cho gia đình.

Vợ chồng tôi tình cảm lắm. Bà xã dù hơn tôi 8 tuổi nhưng hay chờ tôi đi diễn về rồi mới ngủ. Cô ấy cũng hay nấu cho tôi những món ăn ngon, chăm sóc da mặt, làm đẹp cho tôi như con. Tôi thì thường tắt điều hòa, đắp chăn, thơm má vợ mỗi khi đi ngủ. Vợ chồng bảo ban nhường nhịn nhau một tí thì tự nhiên cuộc sống sẽ thoải mái và dễ chịu hơn.

vu ha: 'toi vien man ben nguoi vo lon hon 8 tuoi' hinh anh 3

Vũ Hà có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn.

 – Bí quyết gì để anh giữ được vẻ trẻ trung và điển trai như vậy?

Cười thật nhiều và luôn suy nghĩ tích cực về cuộc sống, ai mà tiếp xúc với tôi sẽ phải cười cả ngày. Bạn bè bảo tính cách tôi tưng tửng hòa đồng. Theo tôi, xinh mà tưng tửng như Vũ Hà hiếm có khó tìm lắm.

Ngoài ra, tôi cũng có cuộc sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thường xuyên chăm sóc da để mình đẹp và tỏa sáng hơn trên sân khấu. Mọi thứ với tôi bây giờ thật đẹp, và chắc chắc âm nhạc của tôi cũng sẽ đẹp, sẽ luôn tươi mới như chính con người tôi vậy.

Kiều Thuận

Theo Dân Việt