Việt Hương: ‘Tết ở Mỹ vui không kém Việt Nam’

Nữ danh hài hải ngoại trở về Mỹ vẫn chạy show 3 ngày Tết nhưng cách kiều bào lưu giữ những giá trị truyền thống của người Việt đã khiến họ vơi bớt nỗi nhớ quê.

Những ngày cuối năm, Việt Hương tập trung ghi hình, không có thời gian cho một cuộc hẹn. Xong show, chị lập tức bay về Mỹ vì đã “nhớ con lắm rồi”. Suốt một năm qua, nữ danh hài hải ngoại dành phần lớn thời gian ở Việt Nam để đóng phim, tham gia chương trình truyền hình thực tế. Nhưng Tết Nguyên đán là chị phải về với chồng con để gia đình chuẩn bị đón Tết.

Về Mỹ, giữ đúng lời hứa, Việt Hương thực hiện cuộc phỏng vấn vớiZing.vn cách nửa vòng trái đất bằng cuộc điện thoại kéo dài 45 phút. “Vợ Sáu Bảnh” cười nói rộn ràng với niềm vui xuân đến.

Việt Hương: 'Tết ở Mỹ vui không kém Việt Nam'
Việt Hương đang ở Mỹ cùng chồng con, nấu bánh chưng và các món ăn truyền thống Việt cho những ngày Tết. Ảnh: Duy Nhất

Tôi hài lòng với thành quả trong năm 2015

– Năm 2015 chị hoạt động ở Việt Nam với tần suất dày đặc. Cảm giác của chị khi khép lại một năm thế nào?

– Tôi có rất nhiều cảm xúc. Phần thưởng lớn nhất tôi nhận được trong năm qua chính là sự yêu thương của khán giả. Những lời động viên, chia sẻ, góp ý qua tin nhắn hay trang cá nhân, tôi luôn trân trọng và xem như món quà vô giá mình được nhận. Đó vừa là niềm vui, vừa là động lực để tôi hoàn thành tốt công việc.

Năm qua, tôi cũng duy trì các hoạt động từ thiện ở nhiều nơi hơn khi viết tiếp di nguyện của mẹ. Sang năm mới, tôi sẽ lên kế hoạch thật kỹ để các chuyến đi được xa hơn, rộng hơn đến với bà con vùng sâu vùng xa ở khắp mọi miền của đất nước. Đây cũng là điều ấp ủ mà năm vừa qua tôi chưa kịp thực hiện.

Nói về năm 2015 đã qua hơn hết tôi xin tri ân tình yêu thương của khán giả dành cho mình; tri ân những người luôn dõi theo; nhận xét, góp ý qua mỗi chương trình, mỗi bộ phim; tri ân những mạnh thường quân luôn đồng hành cùng những dự án thiện nguyện. Năm mới Bính Thân cũng vừa sang, cầu chúc mọi người “Xuân mới sang căng tràn hạnh phúc/ Xin cầu chúc sung túc cả năm/Chúc mọi người buôn may bán đắt/Nụ cười vui luôn nở mỗi ngày” và đặc biệt mỗi khi buồn thì hãy tìm đến Việt Hương. Tôi sẽ mang lại tiếng cười đến với mọi người giúp mọi người xua tan phiền muộn vì người ta hay nói “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”.

– Khoan bàn đến việc hay dở của các chương trình truyền hình thực tế, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện dày đặc của Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang… đã làm khán giả “bội thực”. Chị nói thế nào về điều này?

– Chúng ta thường có cái dở là hay chê người khác mà ít khi nào chịu nhìn thấu sự việc. Chúng tôi không tự “giết” bản thân mình khi để khán giả truyền hình ngao ngán. Nhìn lại năm 2015, tôi có thể tự tin khẳng định, không một chương trình nào Việt Hương tham gia lại giống nhau. Trước khi nhận lời tham gia game show, tôi đều xem xét kỹ format của nó. Nếu na ná nhau, chắc chắn tôi từ chối.

Và mọi người cũng nên để ý đến hiệu ứng mà bộ tứ nghệ sĩ chúng tôi mang lại. Nhà sản xuất không dại bỏ tiền để mời những tên tuổi không mang đến lợi nhuận cho họ. Tôi luôn ý thức rõ sự xuất hiện của mình ở mỗi chương trình. Ở lĩnh vực truyền hình, dù làm giám khảo, MC hay người chơi, tôi đều tạo cho mình phong cách khác nhau.

Điện ảnh cũng vậy, tôi không để bản thân lặp lại gây nhàm chán cho người xem. Trong phim Tía tui là cao thủ, tôi đã từ chối vai bà trùm để làm vợ của Hoài Linh vì ở Trùm cỏ, tôi đã có một vai tương tự. Đến phimGái già lắm chiêu, khán giả sẽ thấy một Việt Hương hoàn toàn khác, sành điệu, trẻ trung và năng động. Tất nhiên, khi cởi bỏ những vai diễn, tôi lại trở về là tôi của đời thường.

– Mục tiêu của chị trong năm 2016 là gì?

– Hiện nay, nhiều người cho rằng hài truyền hình sẽ dần suy thoái trong thời gian tới. Tôi đã ở Mỹ nhiều năm, nơi cái nôi của công nghệ truyền hình thực tế phát triển mạnh mẽ, tôi cho rằng với những format hấp dẫn, được đầu tư công phu cộng với dàn nghệ sĩ hùng mạnh, hài truyền hình sẽ còn  sống được.

Ngoài việc tham gia có chọn lọc các chương trình truyền hình thực tế, tôi dành nhiều tâm huyết cho các diễn viên trẻ. Ngoài ra, tôi cũng đang ấp ủ nhiều kế hoạch riêng cho bản thân. Tôi tin với nỗ lực nghiêm túc của bản thân, sự xuất hiện của Việt Hương sẽ mang đến nhiều thú vị cho khán giả.

– Trong năm qua, xã hội Việt Nam có nhiều biến động trên các lĩnh vực. Chị quan tâm đến điều gì nhất?

– Tôi là phụ nữ, không bận tâm nhiều đến các vấn đề to tát. Tôi chỉ quan tâm đến những gì gần gũi với mình. Như đã nói ở trên, tôi muốn viết tiếp di nguyện của mẹ. Tôi muốn đến với tất cả người nghèo trên khắp Việt Nam, tận tay trao cho họ những món quà nhỏ bé. Vào thời điểm cuối năm 2015, tôi biết được trẻ em vùng cao có cuộc sống thiếu thốn.

Tôi đang vận động các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ các bé. Khi trở lại Việt Nam, tôi sẽ đưa con gái Phương Vy về thăm gia đình bên ngoại ở miền Bắc, sẵn dịp tôi muốn con có nhận thức về cuộc sống và biết chia sẻ với mọi người. Tôi nghĩ, những lần trải nghiệm thực tế sẽ giúp con gái học được những bài học quý giá.

Việt Hương: 'Tết ở Mỹ vui không kém Việt Nam'

Nữ danh hài đang ấp ủ nhiều kế hoạch trong năm mới. Ảnh: Duy Nhất

Về Mỹ vẫn đi diễn để phục vụ kiều bào đón Tết

– Chị đã hoàn thành công việc những ngày cuối năm để bay về Mỹ ăn Tết với chồng con. Gia đình chị chuẩn bị đón Tết bên ấy thế nào?

– Một năm tôi đã dành thời gian ở Việt Nam cho công việc nên Tết nhất định tôi phải về Mỹ. Tôi có con nhỏ nên muốn giữ nét đẹp truyền thống để lớn lên bé không bị lãng quên nguồn gốc của mình. Trước khi về Mỹ, người thân ở Việt Nam đã chuẩn bị khá nhiều món ăn truyền thống để tôi mang về. Chuyến này tôi mang theo củ kiệu, dưa hành, bánh mứt.

Về đến Mỹ, tôi tranh thủ đi chợ, siêu thị của người Việt để mua thêm nhiều đồ dùng, trang trí cho ngày Tết Nguyên đán. Tôi cũng tranh thủ thời gian mua quần áo mới cho Elyza Phương Vy và kể cho bé nghe về ký ức của mẹ mỗi khi Tết về. Năm nay con trai nuôi Henry của tôi cũng qua Mỹ nên cả gia đình đã lên kế hoạch đi du lịch.

– Tết ở Mỹ khác với Việt Nam ra sao?

– Tôi nghĩ Tết của kiều bào hải ngoại có khá nhiều điều thú vị vì không phải món gì cũng có, nếu muốn có phải tận tay mình làm. Ở quê mình bây giờ cái gì cũng mua cho tiện lợi nên đôi lúc không còn không khí như trước. Ở Mỹ, ban ngày người ta làm việc bình thường, nhưng tối đến không khí tưng bừng, náo nhiệt lắm. Chúng tôi thường trưng mai rừng vì ở đây xứ lạnh, không trồng được cây mai như ở miền Nam Việt Nam.

Gia đình tôi và hàng xóm rất thích nấu bánh tét, bánh chưng và chuẩn bị các món ăn không thể thiếu trong ngày Tết. Chỉ có không có nội ngoại 2 bên nên không đi chúc Tết linh đình như ở quê nhà. Chúng tôi dạy con cái những câu chúc ý nghĩa dành cho người lớn, thầy cô và khi nhận được tiền mừng tuổi, các bé rất vui.

Mấy anh em nghệ sĩ bên này thường tụ tập lại vào đêm giao thừa. Mọi người tổ chức ăn uống no say và ngồi tâm sự với nhau về những gì đã làm được trong năm. Có lẽ, vì xa quê, nên mọi người đều cố gắng lưu giữ truyền thống quê hương, để sau này con cái lớn lên, những giá trị đó không bị mai một đi.

Việt Hương: 'Tết ở Mỹ vui không kém Việt Nam'

Việt Hương luôn giữ thái độ sống tích cực trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: Duy Nhất

– Ba ngày Tết của chị ở Mỹ thế nào?

– Kiều bào hải ngoại tổ chức Tết rất lớn nên tôi dành thời gian đi diễn phục vụ các chương trình văn nghệ. Ba ngày Tết tôi đi khắp các tiểu bang, mang tiếng cười cho mọi người. Nhưng ban ngày tôi cũng tranh thủ chơi với con. Bé rất hiểu chuyện nên không bao giờ trách mẹ.

Tôi nhớ có nhiều năm đi từ tiểu bang này đến tiểu bang khác, không có thời gian đón Tết nên chồng con cũng đi theo vì sợ tôi buồn. Nhưng vui quá nên tôi cũng quên mình đang đón giao thừa ở ngoài đường. Khán giả dễ thương lắm, họ cũng sợ tôi buồn nên mang bánh mứt tặng cho tôi có không khí của ngày Tết.

– Khi nào chị trở lại Việt Nam?

– Tôi sẽ bay về nước vào cuối tháng 2 để quay các chương trình còn đang dang dở. Năm 2016, tôi tham gia 3 chương trình hoàn toàn khác biệt gồm: Vietnam’s Got Talent, Song đấu và làm MC cho một game show dành cho các bé thiếu nhi. Sự mới mẻ trong công việc tạo cho tôi nhiều năng lượng.

Kim Chi

Theo Zing