Sao Việt quay cuồng với Tết đầu tiên khi có con

Năm đầu tiên đón Tết có con nhỏ, các bà mẹ sao Việt tất bật với việc chuẩn bị sắm sửa, vừa phải sắp xếp thời gian chăm bé.

Với các gia đình sao Việt có thêm thành viên mới, Tết này thật đặc biệt. Ngoài việc lo quà biếu nội, ngoại hai bên rồi sắm sửa, trang hoàng nhà cửa đón Tết, lịch trình làm việc của họ cũng phải thay đổi để phù hợp với con nhỏ. Gia đình kiện tướng dance sport Khánh Thi – Phan Hiển cũng không phải ngoại lệ. Giám khảo Khánh Thi cho hay Tết năm nay mọi người trong gia đình cô được sum vầy, tinh thần ai nấy đều thoải mái.

sao-viet-quay-cuong-voi-tet-dau-tien-khi-co-con

Kubi tươi tắn trong buổi chụp hình áo dài cùng ba mẹ.

Có Kubi, Khánh Thi cũng phải chuẩn bị, sắm sửa, mua áo dài để ‘ông’ ấy đi chúc Tết, rồi chuẩn bị đồ ăn riêng cho con suốt đợt nghỉ dài. Ngoài ra, vợ chồng cô cũng lên kế hoạch đi đâu cho phù hợp với con, hạn chế đi tiệc nhiều như trước.

“Mọi thứ đều thay đổi nhưng vui. Hai vợ chồng vừa nói chuyện với nhau là lát phải chuẩn bị lì xì để đi chúc Tết. Cả hai cùng nói đùa sẽ mang túi ba gang đi đựng tiền mừng tuổi vì năm nay Kubi sẽ được nhiều người lì xì (cười)”, Khánh Thi chia sẻ khi cô cùng Phan Hiển đang trên đường xuống Cần Thơ tham gia cầu truyền hình 29 Tết.

Để kịp đón giao thừa, cô giao ước với chương trình xin được về trước. Lúc chưa có Kubi, hầu như năm nào Khánh Thi cũng đi diễn 30 Tết nhưng năm nay cô hạn chế nhận show vì còn phải dành thời gian cho con. Khi xưa độc thân, Tết là ngày được nghỉ, được ngủ nhưng từ khi bước vào cuộc sống gia đình, sinh con, Khánh Thi thấy mình “bận rộn hơn hẳn”. Có con rồi, cô cũng phải đi thăm con bạn bè. Mọi năm nhiều khi còn lơ đi nhưng giờ “không trốn được”. Năm nay, Kubi được bố mẹ đưa đi chào hỏi, ra mắt ông bà, họ hàng. Cậu bé thậm chí còn được mời xông nhà. Sáng sớm, gia đình Khánh Thi sẽ đi chúc Tết từ 7h để chiều vợ chồng cô lên chùa đi lễ.

Dù bận rộn nhưng cô vẫn cố gắng duy trì mọi thủ lục, lễ nghĩa của Tết truyền thống, vẫn có cúng tất niên, giao thừa, mua đồ cho người cha đã mất. Trước Tết, cô đi chợ mua vàng, mua đồ lễ cúng ông địa, thần tài, gia tiên; cũng tay xách nách mang và “tốn tiền lắm đấy”.

“Mọi người sắm sửa như nào, tôi cũng vậy, cũng bánh chưng, mứt, kẹo, hoa quả… Thực ra công việc chuẩn bị ấy nghe thì rườm rà nhưng không được làm, tôi cảm thấy không vui. Phải vội vã, bận rộn như vậy mới là Tết. Sắp được mâm cơm lên, thắp hương rồi hóa vàng, trong lòng mới thanh thản”, Khánh Thi chia sẻ.

sao-viet-quay-cuong-voi-tet-dau-tien-khi-co-con-1

Vợ chồng Lê Bê La và con trai Monkey.

Không khí đón Tết cũng rộn ràng không kém là gia đình của vợ chồng phó đạo diễn Hải Thanh và diễn viên Lê Bê La. Năm 2015 không chỉ có ý nghĩa đặc biệt với vợ chồng Bê La mà còn cả với dòng họ sau khi bé Monkey chào đời. Bà con ai cũng tới thăm hỏi khiến nhà cô lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và lời chúc phúc.

Có con nhỏ nên Bê La không cầu kỳ như Tết các năm trước. Giờ con đã biết đòi mẹ khiến cô bận hơn, chỉ quanh quẩn chăm con cũng hết ngày. Lúc còn son rỗi, dịp gần Tết cô quay cuồng với việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, bày biện bàn thờ, mâm ngũ quả và cắm hoa. Khéo tay lại nấu ăn ngon, Bê La mua rất nhiều hoa về cắm “muốn gãy lưng” mới ra hình dáng. Tuy nhiên năm nay, cô chỉ đơn giản trưng hoa ly, hoa huệ và lay ơn vì phải trông con. Cô chỉ tự chuẩn bị một vài món chính, còn lại các món ăn đều được mua sẵn. Tranh thủ lúc con ngủ, cô xuống bếp nấu chè cúng giao thừa.

“Nhà chồng và nhà đẻ tôi cách xa nhau nên trước Tết, chúng tôi không về biếu quà được. Sáng mùng hai, vợ chồng tôi đưa cháu về ngoại. Ông bà nhớ cháu nên gọi điện nhắn gửi ‘chuyển phát nhanh’ Monkey về (cười). Mẹ con tôi sẽ về đó tới khi nào có việc mới xuống, còn chồng tôi mùng 7 đã phải đi làm”, Bê La cho biết.

Từ lúc chào đời, Monkey được tặng rất nhiều quần áo, đồ chơi nên Tết bố mẹ đỡ một khoản sắm sửa. Mọi năm, Bê La thường phải chuẩn bị từ 6-7 triệu đồng tiền mừng tuổi ông bà, bố mẹ và các cháu. Năm nay các cháu đều đã trưởng thành, khoản tiền này được vợ chồng cô cân đối lại.

“Chồng tôi trêu Tết bế con nhỏ đi thu lại tiền (cười)”, Bê La nói.

sao-viet-quay-cuong-voi-tet-dau-tien-khi-co-con-2

Lều Phương Anh hạnh phúc bên con gái trong ngày đầy tháng bé.

Sinh con được hơn một tháng, ca sĩ Lều Phương Anh đã ra ngoài bình thường, đi chợ sắm sửa cho gia đình. Cô khoe cùng bố đi chợ hoa mua được hai chậu hoa giấy, hoa cúc để bày trước cửa cùng nhiều loại hoa khác cắm trong nhà. Giúp việc về quê, mọi việc đều đến tay cô và mẹ đẻ, hết chợ búa lại cơm nước, nên trong nhà lúc nào cũng “loạn cả lên”.

“Năm nay tôi ăn Tết ở TP HCM, đúng hơn là được ăn Tết ở nhà. Kể từ khi về Việt Nam năm 2010 đến giờ, tôi mới được ra ngoài đi chợ hoa, được đón không khí Tết với gia đình. Những năm trước, tôi bận buổi tối, còn sáng đi làm đẹp. Giờ thì sáng cũng bận tối mắt, tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc đó”, Phương Anh cho biết.

Ngoài việc sinh bé Nghé, Phương Anh còn hạnh phúc khi bố mẹ chuyển hẳn vào Nam sống và giúp cô trông con nhỏ. Nhiều lúc thấy em bé khóc lâu mà không nín, ông bà chạy vào xem mới thấy mẹ mệt quá ngủ quên. Từ lúc có Nghé, không khí gia đình cô lúc nào cũng vui vẻ, ai nấy đều tập trung sự chú ý vào thành viên mới. Phương Anh chia sẻ trước đây cô luôn được bạn bè khen sạch sẽ, gọn gàng. Kể từ lúc có Nghé, mọi không gian đều dành cho con khiến mọi thứ trở nên bừa bộn.

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ từng tiết lộ bạn trai là doanh nhân người Hà Nội, hơn cô cả chục tuổi. Khi biết có con, cô và bạn trai rất hạnh phúc và quyết định ưu tiên cho việc sinh con trước sau đó mới tổ chức đám cưới. Phương Anh cho hay đứa con này với cả hai là một điều vô cùng may mắn, là lộc trời cho. Cô có niềm tin anh sẽ trở thành một ông bố tuyệt vời.

Nhắc tới bố Nghé, top 3 Vietnam Idol 2010 vui vẻ khoe anh vào Nam ăn Tết cùng mẹ con cô. “Con gái giống bố 100 %, không nét nào của mẹ. Con cũng rất bám bố nữa”, Phương Anh nói.

Hà Phương

Theo Ngôi Sao