NSƯT Phi Điểu đón cái Tết đầu tiên vắng chồng

Nghệ sĩ 82 tuổi chăm chút từng đồ vật của nhạc sĩ Phan Nhân, như thể chồng bà luôn hiện diện trong căn nhà. 

nsut-phi-dieu-don-cai-tet-dau-tien-vang-chong

Năm nay cây mai nhà NSƯT Phi Điểu nở sớm hơn mọi năm. Tranh thủ khoảng thời gian không đi diễn, lão nghệ sĩ tỉa lá, trang trí cây đón Tết. Khi còn sống, thú vui của nhạc sĩ Phan Nhân là chăm sóc cây cối quanh nhà.

nsut-phi-dieu-don-cai-tet-dau-tien-vang-chong-1

Sau đó, Phi Điểu lau dọn bàn thờ chồng, thì thầm với nhạc sĩ chuyện cây mai ông yêu quý đã được bà chăm sóc chu đáo và tự tay trang trí.

nsut-phi-dieu-don-cai-tet-dau-tien-vang-chong-2

NSƯT Phi Điểu kể không riêng ngày Tết, ngày nào bà cũng lau dọn, pha một ly cà phê đặt lên ban thờ mời ông thưởng thức.

nsut-phi-dieu-don-cai-tet-dau-tien-vang-chong-3

Khi còn sống, nhạc sĩ Phan Nhân rất thích cây xanh và hoa tươi. Do vậy, trên bàn thờ ông không lúc nào thiếu hoa.

nsut-phi-dieu-don-cai-tet-dau-tien-vang-chong-4

Phi Điểu cho biết hàng ngày trước khi đi đâu làm gì, bà đều đến bàn thờ chồng thắp hương, báo cho ông biết việc mình sắp làm.

nsut-phi-dieu-don-cai-tet-dau-tien-vang-chong-5

Nghệ sĩ tâm sự bà thấy trống vắng hơn khi năm nay một mình dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Mọi năm, nhạc sĩ Phan Nhân chống gậy theo phụ vợ hoặc ngồi nhâm nhi cà phê ngắm vợ dọn dẹp. “Biết là buồn vì mất mát nhưng tôi ráng sống vui để Phan Nhân ra đi được thanh thản”, nghệ sĩ cho biết.

nsut-phi-dieu-don-cai-tet-dau-tien-vang-chong-6

Thi thoảng Phi Điểu lấy cây đàn Phan Nhân yêu thích ra lau chùi, hát cho ông nghe ca khúc “Tình bạn già”. Đây là bài hát cố nhạc sĩ sáng tác kỷ niệm mối tình bền chặt của hai vợ chồng.

Châu Mỹ

Theo Dân Việt