Ngọc Sơn thăm trẻ mồ côi

Xuân về, Tết đến, ‘vua nhạc sến’ Ngọc Sơn đã dành thời gian đến với trẻ em mồ côi tại Trung tâm Quê Hương (Dĩ An – Bình Dương).

 DSC_6147_resize Đây là nơi Ngọc Sơn đã từng đến nhiều lần nên chuyến viếng thăm lần này là để chia tay với các em nhỏ trước khi lên đường biểu diễn phục vụ ở các tỉnh phía Bắc. Với anh, mỗi dịp xuân về, bên cạnh những những gia đình ấm no hạnh phúc, còn có những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Ngọc Sơn đã gởi tặng Trung tâm Quê Hương hai tấn gạo để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Khi chiếc xe hầm hố của Sơn quẹo vào cổng trung tâm, dù đã có báo trước khi đến, các nhân viên ở đây cũng bất ngờ khi thấy Ngọc Sơn xuất hiện. Có một sự nhộn nhịp nhẹ diễn ra, sau vài câu hỏi thăm sơ ngộ, anh được đề nghị ghi vào sổ vàng vài dòng cảm nhận, sau đó được các nhân viên dẫn đi thăm hỏi, giao lưu và tất nhiên là… hát cho hơn 100 em mồ côi nghe. Sau tiết mục đơn ca của Ngọc Sơn là phần trình diễn của các em thiếu nhi trong bầu không khí nhộn nhịp. Chia tay các em trong lưu luyến, Ngọc Sơn hứa sẽ đến vào lần sau, chắc chắn sẽ vui hơn.

Ngọc Sơn nhận bằng tri ân của Trung tâm Quê Hương

Ngày 12/2, Ngọc Sơn vừa ra mắt album rumba. Nổi bật trong 12 ca khúc là bài anh vừa sáng tác: Được thời lên hương – chính là ca khúc chủ đề album. Bản Trọn đời yêu em trong album được xem là một trong những ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của anh vào năm 1987, được nhiều khán giả yêu thích cùng thời với với ca khúc Lòng Mẹ.

LỮ ĐẮC LONG

Theo Phụ nữ