Lương Mạnh Hải kể chuyện suýt tát ‘con trai’ nhân mùa Giáng Sinh

Trước thềm ra mắt “Khi con là nhà”, phim điện ảnh về tình phụ tử mùa Lễ hội cuối năm, Lương Mạnh Hải cùng “con trai” Duy Anh đã thực hiện một bộ ảnh giáng sinh vui nhộn, khác với hình ảnh đen đúa trên phim.

Khác với hình ảnh “lầy bựa, khổ cực” trong trailer phim Khi con là nhà, hai cha con Lương Mạnh Hải và bé Duy Anh vừa tung ra bộ ảnh Giáng sinh”trắng sáng” cùng những câu chuyện trên phim trường.

Lương Mạnh Hải kể chuyện suýt tát con trai nhân mùa Giáng Sinh - Ảnh 1.

Tung bộ ảnh Giáng Sinh trắng trẻo dễ thương

Lương Mạnh Hải kể chuyện suýt tát con trai nhân mùa Giáng Sinh - Ảnh 2.

Nhưng trong phim “hai cha con” lại đen đúa quê mùa

Đây có lẽ là mùa Lễ hội đặc biệt đối với Lương Mạnh Hải vì anh không lên kế hoạch đi chơi mà ở nhà chuẩn bị cho ngày ra mắt của bộ phim điện ảnh Khi con là nhà. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là bộ phim chính thức ra mắt truyền thông. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của anh phát hành vào dịp lễ hội cuối năm nên anh vừa háo hức vừa hồi hộp.

Lương Mạnh Hải kể chuyện suýt tát con trai nhân mùa Giáng Sinh - Ảnh 3.
Lương Mạnh Hải kể chuyện suýt tát con trai nhân mùa Giáng Sinh - Ảnh 4.

Mặc dù đóng rất nhiều phim trước đó nhưng đây là lần đầu tiên bé Duy Anh đảm nhận một vai chính quan trọng xuyên suốt phim, đồng thời gây ấn tượng ngay từ khi trailer được tung ra. Ở các phim trước, cậu bé cũng từng đóng vai chính nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn. Theo nhà sản xuất thì với Khi con là nhà, trọng trách của Duy Anh có phần đặc biệt hơn hẳn bởi cậu bé là nhân vật nắm giữ mạch cảm xúc chính cho phim.

Duy Anh tâm sự: “Đây là lần đầu tiên con vào vai cậu bé nghèo sống ở quê nên có nhiều thứ con chưa được biết. Lần đầu con được một mình dắt heo nọc, được bắt rắn, bắt ếch, lại còn được chơi ném bùn, tắm mưa ở quê… Dù quay rất cực nhưng lại rất vui. Thêm nữa, phim quay nhiều ngày nhưng lại vào mùa hè nên con không bị mất bài vở vì không phải đến trường”.

Cả đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nhà sản xuất Lương Mạnh Hải đều rất ngạc nhiên về cậu bé sinh năm 2009 này, bởi Duy Anh chỉ mất 5 giây là có thể khóc ngon lành. Chắc hiếm có đứa bé 7-8 tuổi nào làm được tốt như vậy.

Lương Mạnh Hải kể chuyện suýt tát con trai nhân mùa Giáng Sinh - Ảnh 5.

Khi được hỏi cảnh quay nào ấn tượng nhất với “ông con” của mình, Lương Mạnh Hải chia sẻ: “Trong kịch bản có một phân cảnh, vì giận dữ không kiềm chế được, tôi đã phải tát cu Bi rất mạnh và cu Bi cũng biết sẽ bị cha tát mặc dù không nói ra hay hỏi lại. Đến khi quay, tôi có giơ tay lên chuẩn bị tát thì bỗng chùng lại vì thấy cu Bi đứng khóc thương quá. Tôi thương con thật sự. Lúc đó tôi đặt mình vào nhân vật nên quyết định không đánh con nữa. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng thấy vậy là đủ sự giận dữ rồi, không bắt làm lại. Có những cảm xúc chỉ khi diễn, mình mới cảm nhận được cần phải làm như thế nào là hợp lý”.

Lương Mạnh Hải kể chuyện suýt tát con trai nhân mùa Giáng Sinh - Ảnh 6.
Lương Mạnh Hải kể chuyện suýt tát con trai nhân mùa Giáng Sinh - Ảnh 7.
Lương Mạnh Hải kể chuyện suýt tát con trai nhân mùa Giáng Sinh - Ảnh 8.

Khi con là nhà được thực hiện bởi bộ đôi Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nhà sản xuất Lương Mạnh Hải. Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 28.12.2017

Phúc Du

Theo Tri Thức Trẻ