Hồng Nhung để chân trần tập múa giữa ngày lạnh

Diva nhạc Việt tập trung chuẩn bị cho liveshow “Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi” diễn ra tối 5/12 tại thủ đô.

Càng sát ngày diễn ra liveshow, Hồng Nhung dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập. Hôm 4/12, sau khi ghép nhạc với một loạt bạn diễn, cô dành cả buổi để chuẩn bị cho bài múa đặc biệt. Trời Hà Nội hôm qua có mưa nên trở lạnh. Trong lúc chờ người lấy giày múa, vì không muốn tốn thời gian, diva quyết định để chân trần tập chương trình. Trước đó, cô bày tỏ sự e ngại rằng việc đi chân trần có thể khiến cô bị cảm lạnh.

Bài múa là một phần của tiết mục biểu diễn nghệ thuật sắp đặt. Hồng Nhung cho biết tiết mục sẽ có sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau từ hát, múa, âm thanh… đến ánh sáng.

Nữ ca sĩ kết hợp nhịp nhàng với các diễn viên múa. Giữa mỗi lúc nghỉ, diva nhạc Việt lại trò chuyện và trêu đùa đồng nghiệp.

Hồng Nhung cùng luyện tập liên khúc về cha với Vũ Cát Tường. Hai cô trò kết hợp ăn ý trong từng đoạn phiêu, luyến láy.

Diva nhạc Việt từng hết lời khen ngợi học trò. Chị khẳng định sự có mặt của mỗi nghệ sĩ như Vũ Cát Tường trong đêm nhạc không phải để “làm nền” cho mình. “Mỗi tiết mục của các nghệ sĩ đều là một phần của bức tranh nghệ thuật tổng thể. Trong liveshow lần này, ai cũng đều là nghệ sĩ chính cả”, chị chia sẻ.

Hồng Nhung cũng dành nhiều tình cảm cho nhóm O-Plus. Cô khen các chàng trai về sự trau chuốt và nghiêm túc trong luyện tập.

Nữ ca sĩ tập trung chuẩn bị cho đêm nhạc. Đến sát ngày diễn, cô vẫn chăm chút, chỉnh sửa từng nốt phiêu, đoạn bè để tiết mục có thể hoàn hảo nhất.

Tập chương trình từ sáng, tới 14h, Hồng Nhung mới có thời gian để ăn trưa. Tuy vậy, không khi nào cô rời mắt khỏi sân khấu hay ngưng nói về các tiết mục.

Ảnh: Giang Huy

Theo VnExpress