Hoa hậu Kỳ Duyên nói gì về những áp lực và tin đồn?

“Tôi đọc trên mạng một câu rất hay là “cuộc sống này ngắn ngủi lắm, hãy dành sự quan tâm đến với ai quan tâm tới mình”, hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ khi nói về áp lực và sự quan tâm mà dư luận dành cho mình.

Sau khi đăng quang hoa hậu, có thể nói Kỳ Duyên phải chịu rất nhiều áp lực trong cuộc sống, đặc biệt là sự “quan tâm” sát sao từ dư luận.

Gặp Kỳ Duyên vào những ngày cuối năm, trong một dịp cô đến Sài Gòn tham dự sự kiện, tôi nhận thấy ở Kỳ Duyên là sự lễ phép, tính cách vẫn còn hồn nhiên và vô tư của cô gái đang ở tuổi 18…

Kỳ Duyên cũng có những chia sẻ thẳng thắn và khá thú vị trong những ngày cuối năm, khi cùng gác lại mọi chuyện và nhìn lại một năm với rất nhiều điều đã phải đối mặt và trải qua.

Kỳ Duyên cố gắng xây dựng hình ảnh ngày càng đẹp hơn trong mắt công chúng
Kỳ Duyên cố gắng xây dựng hình ảnh ngày càng đẹp hơn trong mắt công chúng

Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, thay vì được tận hưởng niềm vui thì Kỳ Duyên lại phải nỗ lực nhiều hơn người khác để khẳng định danh hiệu. Duyên có cảm thấy buồn vì điều này không?

Tôi chưa bao giờ buồn vì điều này cả. Trở thành Hoa hậu Việt Nam 2014 là một món quà vô giá đối với tôi và là một giấc mơ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thực hiện được. Chính vì vậy, ngay khi đoạt vương miện, tôi bị choáng ngợp. Thời điểm đó, tôi vừa từ Nam Định lên Hà Nội được 1 năm, còn bỡ ngỡ và chưa va chạm nhiều.

Sau khi đăng quang, tôi chịu rất nhiều áp lực từ phía dư luận, nhưng may mắn bên cạnh có bố mẹ, anh trai và những người thân thiết đã động viên, sát cánh và cho tôi nhiều lời khuyên. Việc của tôi là phải cố gắng hết sức và mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Hiện tại, tôi đã dần thích nghi và quen với danh hiệu Hoa hậu của mình.

Duyên có thấy chạnh lòng khi phải thường xuyên nhận được những dư luận trái chiều từ cộng đồng?

Nếu nói không buồn là tôi nói dối. Nhưng tôi mạnh mẽ đối mặt chứ không tìm cách né tránh. Tôi đọc tất cả những bài báo, những bình luận, trong đó có không ít lời chỉ trích nặng nề. Tôi nghĩ, mọi người có quan tâm, kỳ vọng vào mình thì mới bàn luận về mình nhiều như thế. Tôi cảm ơn tất cả những lời đóng góp của mọi người. Tôi sẽ lấy điều đó để soi lại bản thân và dần hoàn thiện mình.

So với những gì mọi người biết trên truyền thông thì Kỳ Duyên là một cô gái như thế nào?

Ngoài danh hiệu Hoa hậu thì Kỳ Duyên chỉ là một sinh viên của trường Đại học Ngoại thương. Tôi vẫn đến trường như các bạn cùng lớp và thích ăn vặt ở vỉa hè cổng trường. Khán giả thường nhận xét rằng, tôi có gương mặt khá lạnh lùng. Điều đó đúng vì trong đời thường, tôi không phải là cô gái hay cười. Tôi không biết lý giải thế nào, nhưng tôi không tự tin lắm vào nụ cười của mình. Hiện tại, tôi đang cố học cách cười thật rạng rỡ bởi nụ cười đẹp sẽ tạo được thiện cảm với mọi người.

Duyên sống hướng về gia đình hay thích các hoạt động xã hội, vui chơi cùng bạn bè?

Tôi là người sống nội tâm, hướng về gia đình nhiều hơn. Cuộc sống hiện tại của tôi khá bận rộn với lịch học, dự event, quảng cáo và tham gia các chuyến đi từ thiện ở khắp các tỉnh, thành. Do đó, tôi có ít thời gian để ở nhà ăn bữa cơm cùng gia đình. Tôi trân trọng giây phút cả nhà được sum họp bên nhau. Còn về bạn bè, tôi không cũng có những người bạn thân cùng lứa tuổi, không hoạt động nghệ thuật. Dù thi thoảng mới gặp nhau nhưng ở bên họ, tôi được sống đúng với tuổi 19 của mình.

Kỳ Duyên tích cực tham gia các chương trình từ thiện trong vai trò hoa hậu của mình. Những chương trình này cũng giúp Kỳ Duyên có những suy nghĩ tích cực hơn cho cuộc sống của mình.
Kỳ Duyên tích cực tham gia các chương trình từ thiện trong vai trò hoa hậu của mình. Những chương trình này cũng giúp Kỳ Duyên có những suy nghĩ tích cực hơn cho cuộc sống của mình.

Cuộc sống hiện tại có làm Duyên cảm thấy hài lòng? Có thấy hạnh phúc thật sự hay lo lắng?

Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại vì tôi là người may mắn sinh ra trong một gia đình đầy đủ và giàu tình yêu thương. Đi từ thiện ở vùng sâu, vùng xa, tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhà cửa dột nát, tôi càng nhận ra mình may mắn thế nào. Tôi muốn chiếc vương miện của mình tỏa sáng hơn bằng cách làm những việc có ích, giúp dân nghèo có cuộc sống tốt hơn.

Kỳ Duyên chỉ mới 18 tuổi, động lực nào khiến Duyên quyết định tham dự cuộc thi này?

Mẹ tôi thấy con gái nhút nhát, ít giao tiếp vì suốt những năm cấp 2, cấp 3, tôi chỉ biết học. Chính vì vậy, mẹ tự đăng ký và khuyên tôi đi thi Hoa hậu Việt Nam. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều nghe lời khuyên của bố mẹ, ngay cả việc cố gắng học để thi đậu vào trường chuyên Lê Hồng Phong hay Đại học Ngoại thương. Khi mẹ nói về cuộc thi Hoa hậu, tôi cũng suy nghĩ nhiều và đồng ý tham gia. Tôi cho rằng, cuộc thi là cơ hội lớn để tôi có được trải nghiệm trong quãng thời gian thanh xuân, đồng thời giúp tôi trưởng thành và hoàn thiện mình.

Kỳ Duyên có thể chia sẻ thật lòng, ngôi vị hoa hậu mang đến cho Duyên điều gì trong cuộc sống? Áp lực, hạnh phúc, niềm vui hay những rắc rối mà Duyên chưa hề nghĩ qua?

Ngôi vị hoa hậu mang lại cho tôi rất nhiều thứ, đặc biệt là những trải nghiệm mà tôi nghĩ, những cô gái ở lứa tuổi 18-19 ít có cơ hội. Đó là việc tôi được tham gia các chuyến đi từ thiện đến những vùng sâu, vùng xa của đất nước. Càng đi nhiều, tôi càng hiểu hơn về giá trị của cuộc sống để trân trọng từng giây phút mình có.

Còn về áp lực thì tôi nghĩ, cái gì cũng có giá của nó. Sự thật, khi đăng quang Hoa hậu, những rắc rối vô tình tìm đến mà tôi không lường trước. Tôi phải học cách vượt qua nó để bản lĩnh và chứng tỏ bản thân.

Duyên có thực sự trưởng thành hơn hay phải “gồng mình” trước một chiếc áo đang khoác lên người mình?

Một năm qua, đúng thật tôi phải gồng mình để cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Còn thời điểm này tôi hoàn toàn thoải mái và cố gắng làm tốt những kế hoạch mình đề ra trong học tập, công việc. Tôi có đọc trên mạng một câu rất hay, “Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, hãy dành sự quan tâm đến với ai quan tâm tới mình”.

Năm nay, Duyên sẽ đón Tết như thế nào? Có khác gì so với trước đây không?

Cả gia đình tôi sẽ về Nam Định ăn Tết như mọi năm. Anh trai tôi mới cưới vợ nên Tết này, gia đình em có thêm thành viên. Tôi sẽ dành thời gian để vào bếp nấu ăn cùng mẹ và chị dâu, dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới. Cũng như nhiều gia đình khác, sáng mùng 1 Tết, tôi sẽ cùng cả nhà đi chúc Tết họ hàng, sau đó đi chùa cầu may mắn.

Duyên dành lời chúc nào cho độc giả trong năm mới?

Duyên mong tất cả độc giả luôn mạnh khỏe và giữ được nụ cười trên môi. Chỉ cần hai điều đó, bạn sẽ xoay chuyển được cuộc sống của mình và những người thân của bạn.

Băng Châu

Theo Dân Trí