Diệp Bảo Ngọc không quan tâm chồng cũ đang hẹn hò Hải Băng

Người đẹp đồng thời phủ nhận thông tin bạn gái hiện tại của Thành Đạt là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình cô.

Trước ồn ào chồng cũ hẹn hò ca sĩ Hải Băng, Diệp Bảo Ngọc cho biết cô không để tâm vì hiện tại quá bận rộn và sống bình yên bên con trai, bố mẹ. Nữ diễn viên Thần tượng lắm chiêu khen ngợi chồng cũ dù vui duyên mới nhưng vẫn không quên quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ con trai Minh Khang.

Diệp Bảo Ngọc không quan tâm chồng cũ đang hẹn hò Hải Băng
Nữ diễn viên cho rằng nguyên nhân chưa có bạn trai không phải vì vấn vương tình cảm với Thành Đạt. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

Chưa bao giờ vương vấn tình cảm với chồng cũ

– Sau hơn 6 tháng ly hôn diễn viên Thành Đạt, chị trải qua cuộc sống làm mẹ đơn thân thế nào?

– Sau khi ly hôn, tôi lao vào công việc để kiếm tiền lo cho con trai và cuộc sống. May mắn là bố mẹ luôn ở bên cạnh và thấu hiểu tâm lý con gái. Lịch đi phim của tôi khá dày nên không còn thời gian suy nghĩ điều gì. Cuộc sống ai cũng hướng về phía trước, nếu không bước vững – tâm bền thì khó trụ lại. Bước chân của tôi phải mạnh vì có con trai kề cận.

– Tuổi còn khá trẻ nhưng phải một mình gánh vác trách nhiệm gia đình, đã bao giờ chị thấy tủi thân?

– Nếu nói không thì không đúng, nhưng mình cứ tủi thân, ôm tâm trạng chán nản cuộc sống để được gì trong khi xung quanh còn rất nhiều thứ tốt đẹp. Ông trời đã ban cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, còn tặng cho mình một công việc như ý, thế nên tôi nhìn mọi điều rất đẹp đẽ.

Gia đình tôi có thói quen rất hay: dù bận rộn cỡ mấy thì tất cả đều quây quần với nhau bên mâm cơm trưa. Đó là nơi tôi kể cho mẹ những bộ phim mình đóng, nói với ba những dự định tương lai. Ai cũng yêu thương mình hết cỡ nên tôi không thể phụ lòng họ mà ủy mị.

– Sau ly hôn, nhiều đàn ông thành đạt ngỏ ý được quan tâm, chăm sóc mẹ con chị. Tại sao chị không nhận lời để họ tháo gỡ gánh nặng trên vai giúp mình?

– Lịch công việc của tôi quá bận rộn. Tôi vừa kết thúc tháng rưỡi đi về giữa Gia Lai và Sài Gòn để quay phim Mật danh Rocker. Tôi chỉ sẵn sàng cho một mối qua hệ mới khi tim mình tự động mở lòng ra để đón nhận, còn hiện tại thì chưa. Có vẻ như nó sắt đá hơn tôi nghĩ (cười).

Dù không có cuộc hôn nhân không trọn vẹn nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đàn ông là xấu. Cuộc sống công bằng với những cô gái có nền tảng gia đình tốt, sống đúng đắn. Tôi hy vọng sẽ sớm gặp được người đàn ông phù hợp. Những trải nghiệm đã qua dạy tôi sống lý trí khi yêu một ai đó, và tôi tin vào lý trí của mình.

Diệp Bảo Ngọc không quan tâm chồng cũ đang hẹn hò Hải Băng
Bà mẹ 22 tuổi khen chồng cũ dù vui duyên mới nhưng không quên trách nhiệm làm cha và chu cấp đầy đủ cho con trai. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

Nhiều hoài nghi chị còn vấn vương tình cảm với chồng cũ nên chưa sẵn sàng tìm kiếm tình yêu lúc này, chị nghĩ sao?

– Khi đưa ra quyết định quan trọng, tôi nghĩ rất kỹ, tham khảo ý kiến bố mẹ và lắng nghe trái tim mình mách bảo. Sau đó, tôi sẽ nói ra quyết định và thực hiện ngay lập tức.

Tôi và anh Đạt chỉ còn tình cảm bạn bè, hiểu nhau hơn vì từng có khoảng thời gian hạnh phúc, rồi trải qua những cảm xúc đứt gãy từng ngày. Còn sự vương vấn trong tâm hồn chắc chắn là không vì nếu có sẽ không công bằng cho ai đến với tôi sau này. Bản thân tôi chưa bao giờ muốn làm người có lỗi.

Hải Băng không phải là nguyên nhân ly hôn

Thành Đạt công khai hình ảnh hẹn hò Hải Băng trên mạng xã hội khiến mọi người cho rằng nữ ca sĩ là nguyên nhân khiến gia đình chị tan vỡ, thực hư thế nào?

– Chuyện của tôi và anh Đạt đã cũ, hay nói đúng hơn là chúng tôi thống nhất không nói về nhau. Thời gian qua tôi trả lời những câu hỏi đến anh ấy vì tôn trọng báo giới. Nhưng ở hiện tại tôi không muốn lên tiếng về bất cứ điều gì về cha của con mình.

Tin đồn như chị nói hoàn toàn bịa đặt. Như vậy chẳng khác nào tôi là người quá bi thương trong chuyện này, nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi là người phụ nữ từng được yêu cho đến ngày cuối không còn bên nhau nữa. Và có ra đi thì vẫn ngẩng mặt nhìn về tương lai bằng tâm thế tốt đẹp.

Chị nói gì trước thông tin Thành Đạt đang sống chung và sắp kết hôn vỡi Hải Băng?

– Khác biệt lớn nhất của người phụ nữ có trải nghiệm và không có trải nghiệm là sự bình thản. Đối với tôi bây giờ mọi thứ đều rất nhẹ nhàng. Tôi chỉ bình tâm làm nghề để nuôi con.

Tôi có một tổ ấm vô cùng hạnh phúc bên ba mẹ và hai em, hai vú nuôi cùng các cộng sự. Mẹ tôi dặn nếu con nhìn cuộc sống bao dung hơn thì lòng ắt sẽ yên bình. Và hơn bao giờ hết bước qua những vấp váp cuộc đời tôi nghĩ hãy cứ cho nhau thiện cảm, bởi cuộc đời mấy ai mang đến nhiều nụ cười cho nhau.

Diệp Bảo Ngọc không quan tâm chồng cũ đang hẹn hò Hải Băng
Cô cho biết thông tin Hải Băng phá vỡ hạnh phúc hôn nhân là bịa đặt. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

– Vì vui tận hưởng hạnh phúc riêng mà Thành Đạt tỏ ra thờ ơ, không làm tròn trách nhiệm làm cha. Chị nói gì trước thông tin này?

– Dù bận thế nào, anh Đạt vẫn duy trì việc đón con trai về nhà chơi vào cuối tuần. Sau đó, anh gửi ảnh con đang làm gì, ăn gì cho tôi xem. Tình cha con vẫn rất khăng khít.

Cuối tuần qua, tôi có đăng Facebook hình ảnh con trai và ghi “ngôi nhà của bé”. Đó là câu trả lời cho mọi nghi vấn. Anh Đạt là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình nên hãy để anh ấy thoải mái thay cho những gì mà dư luận hoài nghi.

– Bước sang năm 2016, chị dự định xây dựng hình ảnh cá nhân cũng như sự nghiệp thế nào?

– Tôi từ chối khá nhiều lời mời tham gia truyền hình thực tế vì lịch phim quá dày. Sắp tới tôi cũng sẽ lấn sân kinh doanh bằng cách mở quán cà phê khá sang trọng tại quận 1, TP HCM. Chắc chắn 2016 lại tiếp tục được bận rộn. Ngoài ra tôi đi theo hướng diễn viên đa năng, có thể diễn tốt và bi lẫn kịch, ngoài ra Pha chút hành động vì tôi có nền tảng về võ thuật.

Đây cũng là cái Tết đầu tiên sau ly hôn, chị sẽ chuẩn bị những gì cho ngày đầu năm đầy ý nghĩa?

– Sẽ là cái tết sum vầy riêng của gia đình tôi, nay có thêm một thiên thần nhỏ nên chắc ông bà sẽ rất vui và hạnh phúc. Bố tôi làm kinh doanh nên rất cẩn trọng trong việc cúng bái, lễ lộc… Tôi cũng học theo bố để mong sau này có con đường kinh doanh thành công. Nhân đây xin chúc cho độc giả Zing.vn một năm mới “vạn sự an khang – vạn sự lành”.

Minh Tâm

Theo Zing