Diễm My: ‘Không sợ vợ Bình Minh ghen’

Nữ diễn viên 9X tin rằng Anh Thơ sẽ hiểu và tôn trọng công việc của chồng khi Bình Minh đóng cặp với cô.

Thời gian gần đây chị liên tục tham gia các dự án điện ảnh và xuất hiện tại nhiều sự kiện. Nhiều người cho rằng hình ảnh của chị sẽ bị nhàm chán, chị nghĩ sao?

– Tôi liên tục đóng phim và tham gia các hoạt động vì đó là công việc của tôi. Ai cũng phải làm việc rất cật lực để có chỗ đứng trong xã hội, vì cuộc sống và vì lòng tự trọng. Đối với tôi, nghệ thuật không phải là một cuộc dạo chơi mà là cả một sự nghiệp, một công việc nghiêm túc. Tôi muốn định hướng mình là một diễn viên chuyên nghiệp có sự đầu tư hình ảnh thông minh. Thời gian tới tôi muốn chủ động hơn trong việc tạo ra những sản phẩm mới để thử nghiệm thị trường và cũng để phục vụ nhiều đối tượng khán giả mới. Tôi không sợ thất bại, chỉ sợ bản thân không đủ sức khỏe để thực hiện hết những điều muốn làm thôi.

diem-my-khong-so-vo-binh-minh-ghen

Diễn viên Diễm My 9X.

– Tuy nhiên, diễn xuất của chị thường bị chê là không ấn tượng. Chị muốn nói gì?

– Khi đọc những bình luận của khán giả, tôi đặc biệt chú ý một câu nói: “Đây vẫn là Diễm My 9X chứ không phải nhân vật trong phim”. Tôi suy nghĩ rất nhiều và nhận ra, có lẽ những vai diễn của tôi vẫn mang quá nhiều hình bóng một Diễm My ngoan hiền, mong manh. Tôi biết diễn xuất của mình làm nhiều khán giả chưa hài lòng, nên khán giả chê tới đâu tôi sẽ sửa tới đó. Khán giả nói cơ mặt tôi cứng, tôi luyện tập cơ mặt. Khán giả nói tôi diễn thiếu cảm xúc, tôi tập lấy cảm xúc bằng cách sống cùng nhân vật.

Chẳng hạn với phim Gái già lắm chiêu, tôi đã xin gặp giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, đi theo chị đến chỗ làm hàng ngày để hiểu được tính chất công việc mà Linh San sẽ phải đảm nhận. Kể cả khi chị đi chơi với bạn bè, tôi cũng đi theo để quan sát cách nói chuyện, ứng xử của một người phụ nữ thành đạt và sắc sảo. Vai diễn đã “vận” vào tôi khá nhiều, đến nỗi sau khi phim đóng máy hai tuần, tôi vẫn chưa thoát được vai, vẫn nói chuyện với mọi người theo kiểu của Linh San.

– Bộ phim có những điểm gì cuốn hút chị?

– Là phụ nữ, ai cũng mê được mặc đẹp, dù là trong phim hay ngoài đời. Vì nhân vật chính là một giám đốc sáng tạo, phần trang phục cho tôi được đầu tư vô cùng công phu và kỹ lưỡng. Trong phim, tôi không bao giờ mặc trùng đồ, có những bộ được thiết kế riêng chỉ dành cho nhân vật cùa mình. Bên cạnh hai nhà thiết kế chính cho phim là Lâm Gia Khang và Đỗ Mạnh Cường, ê kíp cũng chuẩn bị rất nhiều phụ kiện hàng hiệu cho tôi. Quay xong, vì quá thích nên tôi cũng mua hầu hết đồ của các nhà thiết kế để mặc dần. Sau phim này, tôi cũng tìm được phong cách chính xác nhất mà mình muốn theo đuổi. Stylist của phim của phim là Lê Minh Ngọc cũng là stylist chính thức của tôi bây giờ.

Hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito ngoài đời rất hài hước nhưng lại cực kỳ khó tính khi ở trên phim trường. Cảnh khó khăn và áp lực nhất là cảnh Linh San tỉnh dậy trong bệnh viện. Cảnh đó quay rất lâu, đến 20 đúp mà đạo diễn vẫn không ưng ý. Còn cảnh làm tôi kiệt sức nhất là cảnh Linh San đu cây mà khán giả đã thấy trong trailer. Tôi cứ treo mình trên cao như vậy từ 7h tối đến 4h sáng mới xong. Dù có thể thuê cascadeur, tôi vẫn xin đạo diễn cho mình tự đảm nhận vì muốn có những góc máy chân thật nhất. Dù tay chân bầm tím đến mất cảm giác đau vì ngã quá nhiều, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ phấn khích và tự hào khi mình được đã sống trọn vẹn với vai diễn.

– Đóng cặp với một diễn viên nhiều kinh nghiệm như Bình Minh, chị thấy thế nào?

– Lần đầu tiên đóng cặp với Bình Minh, tôi cảm thấy rất hồi hộp. Anh Bình Minh không bao giờ xem mình là một ngôi sao, luôn vô tư như một đứa trẻ và có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi. Khi làm việc, anh ấy cực kỳ nghiêm túc và đúng giờ. Anh Minh bắt nhịp cảm xúc rất nhanh, luôn sẵn sàng nâng đỡ bạn diễn. Hơn nữa, vai Thiên Minh của anh Minh quá thú vị và đáng yêu nên “không yêu không được”.

diem-my-khong-so-vo-binh-minh-ghen-1

Diễm My và Bình Minh có nhiều cảnh tình tứ trong phim ‘Gái già lắm chiêu’.

Chị và Bình Minh được dự đoán sẽ là một đôi tình nhân mới của màn ảnh. Chị có e ngại “một nửa” của hai người sẽ ghen tuông?

– Vợ anh Bình Minh và bạn trai tôi đều là những người hiểu và tôn trọng nghề nghiệp của đối phương nên chúng tôi không hề e ngại chuyện đó. Không những thế, bạn trai còn thường xuyên góp ý với tôi về vai diễn để tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Anh ấy là người làm kinh doanh, có tầm nhìn xa nên hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Anh không cưng, yêu chiều tôi như những chàng trai khác thường làm với bạn gái, mà luôn quan tâm đến sự nghiệp của tôi, giúp tôi thực hiện mơ ước để trở thành gười phụ nữ có khả năng độc lập về tài chính.

– Khi nào chị tính đến chuyện lập gia đình?

– Có lẽ tôi sẽ kết hôn và sinh con trước năm 30 tuổi để tốt nhất cho sức khoẻ của mẹ lẫn con. Quay xong phim Gái già lắm chiêu, tôi bắt đầu quan tâm hơn đến những nguy cơ tiềm ẩn của phụ nữ khi sinh con muộn. Tuy nhiên, cũng như bao người trẻ khác, tôi muốn có một sự nghiệp vững chắc và làm thoả thích những đam mê của mình. Sau này, nếu có dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng không có gì hối tiếc.

– Chị phản ứng sao nếu bạn trai khuyên chị rút khỏi showbiz sau khi kết hôn?

– Chuyện đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra, vì nếu anh gia trưởng, hà khắc thế thì đã không phải là người đàn ông tôi yêu. Thêm nữa, mẹ anh cũng thuộc người phụ nữ giỏi giang, khéo léo, vừa là “nội tướng” trong gia đình vừa là một phụ nữ bản lĩnh, thành đạt ngoài xã hội. Tôi thường nói với anh rằng mẹ anh là hình tượng phụ nữ mà tôi vẫn mong muốn hướng tới.

– Vào showbiz đã lâu, chị thấy mình có thay đổi gì?

– Hai năm trước, tôi là một cô bé rất nhút nhát, ngại đám đông và bắt chuyện với người lạ. Bố tôi là người khó tính, nghiêm khắc với con cái. Ở nhà, tôi hay bị bố đánh giá nên ra đường cũng nảy sinh tâm lý sợ những định kiến của xã hội, luôn sống một cách rất an toàn và nhạt nhẽo. Cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ càng khiến tôi sống thu mình trong vỏ ốc và tự tách biệt mình với những người xung quanh, kể cả khi đã vào showbiz nhiều năm.

Diễm Lan

Theo Ngôi Sao