Cầu thủ đồng tính và áp lực tìm đến cái chết

Họ không dám công khai giới tính thật vì sợ bị kỳ thị, có người sau khi tiết lộ mình là gay đã tìm tới cái chết vì không chịu được áp lực.

Justin Fashanu, cầu thủ Anh đầu tiên công khai là đồng tính,

Justin Fashanu, cầu thủ Anh đầu tiên công khai là đồng tính, sống trong tủi nhục trước khi treo cổ tự vẫn ở tuổi 37. Ảnh: AllsportUK

Vấn đề tình dục đồng giới trong bóng đá từ lâu vẫn luôn được coi là một điều cấm kỵ. Các cầu thủ gay thường im lặng về giới tính thật của mình vì sợ những lời châm chọc, chê cười và cả tẩy chay từ các fan. “Không có cầu thủ nào đang thi đấu dám công khai giới tính sau trường hợp của Justin Fashanu năm 1990. Thomas Hitzlsperger, cựu sao Aston Villa, chỉ dám tiết lộ mình là gay sau khi giải nghệ năm 2014 trong khi Robbie Rogers, cầu thủ từng khoác áo Leeds United, chọn Los Angeles Galaxy, giải bóng đá nhà nghề Mỹ, làm nơi bắt đầu lại sự nghiệp, sau khi công khai”, tờ Times bình luận.

Trở lại với trường hợp đầu tiên dũng cảm thừa nhận mình đồng tính, Justin Fashanu. Tiền đạo từng khoác áo Norwich và Nottingham Forest phải chịu đựng những lời châm chọc ác ý từ các đồng nghiệp và sự sỉ nhục nặng nề từ các fan từ khi công khai giới tính thật năm 1990. 8 năm sau ở tuổi 37, ngôi sao người Anh gốc Nigeria treo cổ tự vẫn trong một garage khóa kín vì bị tố tấn công tình dục một thiếu niên. John Fashanu, em trai của Justin từng chia sẻ rằng mình đã van nài, cầu xin, thậm chí sẵn sàng bỏ ra 75.000 bảng để anh trai không thừa nhận giới tính thật vì lo sợ làn sóng tẩy chay, phản đối của các fan ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống không chỉ của riêng Justin mà của cả gia đình.

Robbie Rogers, cựu sao Leeds United

Robbie Rogers, cựu sao Leeds United, sang Mỹ thi đấu sau khi thừa nhận là gay. Ảnh: Mirror.

Tuy nhiên thời nay, thái độ của mọi người về chuyện tình dục đồng giới đã cởi mở hơn rất nhiều, trong làng bóng đá Anh cũng không phải là ngoại lệ. Tờ Daily Mirror cho biết, sẽ có hai sao Premier League chưa được tiết lộ tên công khai giới tính thật vào mùa giải mới bởi nhận thấy sự kỳ thị không còn gay gắt như trước. Trong số hai sao này, có một người là tuyển thủ Anh và họ đều đã thổ lộ với gia đình, bạn bè, được CLB và Liên đoàn bóng đá ủng hộ.

Tờ Mirror cũng tiết lộ thêm rằng một ngôi sao có tiếng khác đã thú nhận về giới tính thật với bạn bè năm 2011. Tuy nhiên sau đó chiếc xe của anh xuất hiện dòng chữ viết bằng sơn phân biệt đối xử người đồng giới nên giờ ngôi sao này không muốn công khai chuyện tế nhị vì lo ngại bị lăng mạ.

Ngay sau khi tiền vệ người Đức Thomas Hitzlsperger thổ lộ thích đàn ông hơn phụ nữ năm 2014, đội trưởng tuyển bóng đá nữ Anh Casey Stoney cũng thẳng thắn thừa nhận rằng mình đồng tính nữ. “Tôi cảm thấy việc mình nói ra là quan trọng bởi có nhiều người trẻ đồng tính sống khổ sở. Làm sao có thể trông chờ người khác nói ra tình cảnh của họ nếu mình không sẵn sàng làm điều đó trước”, nữ hậu vệ đang khoác áo Arsenal chia sẻ.

Tom Daley, thần đồng nhảy cầu của Anh.

Tom Daley, thần đồng nhảy cầu của Anh. Ảnh: Thirdyearabroard.

Không chỉ trong bóng đá, nhiều ngôi sao thể thao khác cũng không ngại ngần thừa nhận đồng tính. Tom Daley, thần đồng nhảy cầu của Anh từng khiến các thiếu nữ hụt hẫng khi công khai giới tính thật cuối năm 2013. Greg Louganis, VĐV giành HC bạc nhảy cầu tại Olympic 1976, chia sẻ năm 1995 rằng mình là một người đồng tính mang HIV. Cuốn tự truyện của Louganis từng 5 tuần đứng ở vị trí số một trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trên tờ New York times.

Trong làng tennis, huyền thoại Martina Navratilova thừa nhận mình là đồng tính năm 1981 ngay sau khi nhập quốc tịch Mỹ. Quyết định dũng cảm này của huyền thoại sinh ra ở CH Czech từng khiến bà mất đi hầu hết các hợp đồng quảng cáo.

Một số ngôi sao thể thao khác thừa nhận đồng tính như John Amaechi (bóng rổ), Gareth Thomas (rugby union), Donal Og Cusack (hurling) hay Steven Davies (criket), đều cảm thấy nhẹ nhõm sau khi công khai và nhận được các phản ứng tích cực.

Hoàng Trang

Theo Ngôi Sao