8 năm chung chăn gối của Vương Phi, Lý Á Bằng

Tin vào tình yêu, nhưng diva Hong Kong từng nói, cô không tin tình yêu là mãi mãi. 

a11-5443-1412156731.jpg

Tháng 7/2005, Vương Phi bất ngờ tuyên bố kết hôn với Á Bằng. Trước đó 2 tháng, cô tuyên bố sẽ tạm ngưng ca hát. Cả hai đăng ký kết hôn tại quê chàng Quách Tĩnh ở Urumqi. Đám cưới diễn ra rất giản dị với sự có mặt của gia đình tài tử họ Lý cùng những người bạn thân thiết của cặp đôi. Thời điểm kết hôn, Á Bằng 33 tuổi, Vương Phi 35 tuổi và đã có con gái Đồng Đồng. Tài tử họ Lý rất được lòng con gái riêng của Vương Phi, cô bé khi ấy thậm chí đã hỏi anh rằng: “Chú sẽ lấy mẹ con thật chứ”. Nói về chuyện yêu đương, tài tử Á Bằng từng thổ lộ, bất chấp sự khác biệt hoàn cảnh, anh đắm say Vương Phi từ cái nhìn đầu tiên.

2-5395-1412156731.jpg

Trái với hào quang sự nghiệp, diva của làng nhạc Hong Kong là một con người giản dị và yêu thích cuộc sống trầm lặng. Cô từng tiết lộ rằng mình thà ở nhà đọc sách còn hơn đến bar. Sở hữu chiều cao 1m72, Vương Phi cao, gầy mảnh khảnh, cô thường ăn mặc giản dị, đặc biệt “kết” đồ jeans và áo rộng. Dù Vương Phi không thực sự nổi bật, sức hút của cô khiến Á Bằng say đắm. Cũng vì vậy, những năm tháng đầu của hôn nhân, cặp đôi rất hạnh phúc. Nhận xét về quãng thời gian này, Vương Phi từng thổ lộ: “Tôi thấy tâm hồn thư thái và thực sự hài lòng”. 

a9-9161-1412156732.jpg
a10-2709-1412156732.jpg

Những khoảnh khăc đẹp trong những năm tháng bên nhau. Á Bằng từng nhận xét về vợ: “Cô ấy là một con người rất thẳng thắn, rất đơn giản, và sự đơn giản có cái lợi của nó, đó là cô ấy rất rõ ràng và mạnh mẽ. Là một người đàn ông truyền thống, tôi từng gặp khó khăn trong việc điều chỉnh bản thân để phù hợp với cuộc sống gia đình, nhưng tôi sẵn sàng để làm điều đó. Đương nhiên, không thể gọi những điều ấy là sự hy sinh, bởi vì có cô ấy làm vợ, tôi cho những gì mình phải điều chỉnh không thành vấn đề”.

5-1636-1412156731.jpg

Năm 2006, Vương Phi mang bầu Lý Yên, và không may, cô bé khi chào đời đã mắc chứng hở hàm ếch. Thời điểm con gái chưa lọt lòng, cặp đôi đã biết về dị tật mà con mắc phải, nhưng sau khi bàn bạc, họ vẫn quyết định giữ đứa con. Á Bằng – Vương Phi bỏ công việc, đưa con sang Mỹ để chữa trị. Lý Yên không may mắn cũng là một phần lý do khiến Á Bằng giấu rất kỹ hình ảnh của con. Năm 2010, tức là 4 năm sau khi con gái chào đời, Lý Á Bằng rút lui khỏi làng giải trí, bắt đầu kinh doanh và lãnh công việc chăm chút công chúa nhỏ. 

a12.jpg

Vương Phi âu yếm con gái khi cả gia đình đến dự đám cưới Lưu Gia Linh – Lương Triều Vỹ (năm 2008). Thời điểm đó, báo chí bủa vây để chụp hình Lý Yên, và sau khi ngăn cản không được, Lý Á Bằng đã tức giận ẩu đả với hai ký giả. Nam diễn viên nổi tiếng cũng từng chia sẻ với báo chí, định nghĩa của anh về hạnh phúc vốn rất đơn giản: “Gia đình tôi những tháng năm này rất yên ổn, và đối với tôi, ấy là hạnh phúc”. Trong khi đó, khoảng thời gian về Bắc Kinh sống với chồng con, tạm xa rời công việc cũng đem lại cho Vương Phi sự dễ chịu: “Tôi thấy thoải mái. Bản tính của tôi có chút lười biếng, nhưng tôi không thiếu trách nhiệm. Nghe thì rất mâu thuẫn, nhưng quả thực với vai trò một ca sĩ, dành hết thời gian cho con cái là điều không thể”.

a16.jpg

Trong suốt thời gian chung sống, Á Bằng – Vương Phi dành rất nhiều thời gian cho cô con gái Lý Yên. Cặp đôi cùng con gái tham dự các hoạt động xã hội, và Vương Phi đã nhiều lần rơi nước mắt khi chứng kiến con giành chiến thắng trong các cuộc thi lớn, nhỏ. Tuy nhiên, cách làm mẹ của Vương Phi không giống với nhiều phụ nữ khác, cô từng thổ lộ: “Nhiều bà mẹ  dành trọn thời gian của mình cho các con, tôi cảm thấy bối rối khi thấy những gì họ làm cho con mình, họ quả thực là hết lòng. Chỉ là tôi không giống như họ, không làm được như họ”.

a13.jpg

Tại một bữa tiệc của quỹ từ thiện năm 2009, Á Bằng dành cho vợ một nụ hôn nồng nàn trên sân khấu, nhưng đáp lại cử chỉ mạnh mẽ và dứt khoát đó của chồng, thái độ của Vương Phi là bối rối và tìm cách đẩy ra. Dường như trong tình cảm, Á Bằng luôn nồng nhiệt, còn Vương Phi e dè, hay xấu hổ.

4-6133-1412156732.jpg

Á Bằng, Vương Phi trong bữa tiệc từ thiện thường niên do quỹ từ thiện mà cặp đôi cùng gây dựng tổ chức năm 2011. Thời điểm này, không một thông tin nào về sự rạn nứt hôn nhân của hai người xuất hiện, thậm chí không ít tờ báo còn khen ngợi hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng, lúc ấy, cặp đôi đã không tìm thấy tiếng nói chung: “Á Bằng nóng nảy, thẳng thắn, trong khi Vương Phi không bao giờ thích tranh cãi. Đó là lý do khiến họ dần xa nhau”.

a17.jpg

Bất chấp những tin đồn ồn ào, đôi vợ chồng vẫn chia sẻ thường xuyên hình ảnh của hai con gái trên trang cá nhân.

a15.jpg

Bảy năm sau ngày cưới, tháng 8/2012, Á Bằng đăng tải những hình ảnh của cặp đôi trên trang cá nhân, cho thấy một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, đây dường như chỉ là sự cố gắng của cả hai phía, bởi tình cảm của Vương Phi với chồng bắt đầu phai nhạt.  Theo một số nguồn tin, Vương Phi xây một điện thờ Phật tại nhà, và mỗi lần về tới tổ ấm, cô hầu như dành thời gian trong không gian riêng này. Như Vương Phi từng nói, cô tin vào duyên kiếp, nhưng không tin tình yêu là mãi mãi, quan niệm của cô từng được thể hiện rất rõ ràng: “Tôi tin vào số phận, tình yêu, nhưng tình yêu không là mãi mãi. Nếu bạn cứ khăng khăng tin vào điều đó, cuối cùng bạn sẽ lại thất vọng mà thôi”.

3-6092-1412156731.jpg

Tháng 11/2012, tức là 7 năm sau ngày cưới, tại một hoạt động tự thiện, Á Bằng đem lại bất ngờ cho Vương Phi khi dành tặng cô chiếc nhẫn kim cương 3 carat cùng một nụ hôn kiểu Pháp. Tuy nhiên, Vương Phi tỏ ra lúng túng, ngại ngùng khi nhận món quà này. Á Bằng khi ấy đã tâm sự, đồng hành với nhau nhiều năm, anh chưa từng tặng vợ một món quà nào quý giá, và chiếc nhẫn tượng trưng cho tất cả tình cảm anh dành cho cô. Điều đáng nói, thời điểm này, Tạ Đình Phong và Bá Chi chia tay, và theo một số nguồn tin, đây là lúc mà Á Bằng cảm thấy đời sống gia đình nhiều bất an, anh muốn củng cố mối quan hệ với người chung chăn gối với mình.

a8-6334-1412156732.jpg

Á Bằng, Vương Phi bất ngờ thông báo ly dị vào cuối 2013, gây xôn xao trong công chúng. Tuy nhiên, người trong giới đều đã biết cuộc hôn nhân này đã đến lúc tới hồi kết.

a14.jpg

Bất chấp việc không còn là vợ chồng, Vương Phi – Á Bằng vẫn cố gắng làm tròn bổn phận với con gái nhỏ Lý Yên. Tháng 5 vừa rồi, Lý Yên sinh nhật 7 tuổi, Á Bằng cùng vợ cũ tổ chức tiệc cho con gái. Đúng như trong bài phỏng vấn năm 2011, Á Bằng từng nói: “Gìn giữ tình yêu không giống như bảo quản hoa quả, bạn không thể bọc rồi để nó trong tủ lạnh cho tươi mới. Tình yêu đòi hỏi sự vun vén không ngừng, cả sự nỗ lực của cả hai phía, nhằm bảo vệ tình cảm… “, nhưng cuối cùng, vợ anh đã quyết định dứt áo ra đi, và sự cố gắng của riêng anh cũng không giúp gia đình yên ấm bên nhau.

Nguyễn Hương

Theo Ngôi Sao