10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

‘Tôi sẽ còn cả một đời để thương nhớ người sinh ra mình và cũng sẽ còn cả một đời để làm người tử tế’, Hà Anh Tuấn chia sẻ về người cha quá cố.

Status số 1

“Khi đã thấy rõ một người mà không vạch trần họ, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ.

– Khi chán ghét một người mà không quay mặt lại với họ. Bạn sẽ hiểu được tột cùng của sự tôn trọng.

– Bạn trưởng thành không phải bởi vì bạn sống được bao nhiêu năm hay trải qua bao nhiêu thất bại. Mà là bạn đã hiểu được sự buông bỏ, học được sự thứ tha và đã không còn thiết tha với việc tranh giành”, Thúy Vinh (chị gái vận động viên Nguyễn Thúy Hiền).

status số 2

“… Nhiều người e dè nói dường như năm 2015 là năm dữ với tôi (muốn nói khác họ cũng không biết nói gì). Tôi thì nghĩ đó là cột mốc, một dấu vết mà rồi ai cũng sẽ phải đi qua, buồn đau và lớn. Không sớm thì muộn, ta không thể lẩn tránh trải nghiệm này trong đời, có điều ở tuổi bố tôi thì có lẽ hơi sớm. Bố nên sống lâu hơn để cùng mấy đứa con, đặc biệt là đứa lớn nhất, đồng hành chia sẻ với chặng đường nhiều thử thách nhưng nhiều cơ hội của tôi sắp tới. Ông nghỉ ngơi sớm quá, nên bây giờ tôi toàn phải dùng trí nhớ và sự hình dung để làm tài liệu nghiên cứu. Cũng mệt phết!

Bố tôi sợ hát, hầu như chẳng bao giờ chúng tôi nghe ông hát. Thế nào lại lạc mất một thằng con cả ca hát véo von, mà lại trên TV nhiều mới quái. Thế nên, hầu như không có lịch truyền hình trực tiếp nào ông không xem và không nhắn tin cho gia đình họ hàng bạn bè cùng theo dõi. Đơn giản là ông tự hào về sự nghiệp của cậu con trai, và tin!…

10-status-an-tuong-trong-tuan-tren-facebook

“Tôi sẽ còn cả một đời để thương nhớ người sinh ra mình, và cũng sẽ còn cả một đời để làm người tử tế”, Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Điều tôi chưa làm được giống bố mình, đó là sự gần gũi với tất cả những người xung quanh. Cũng có thể một phần do tính cách và đặc thù nghề nghiệp, nhưng tôi luôn xấu hổ và ganh tỵ với sự thân thiện của bố mình. Ông có thể hỏi han hằng giờ gia đình hoàn cảnh của những anh bảo vệ và cô lao công trong khu phố. Chẳng thế mà khi ông bệnh, hết thẩy đều muốn vào thăm hỏi han hằng ngày về tình hình sức khoẻ của chú Cung. Có lần, bố bảo: ‘Đời bố bắt đầu từ chiếc balô con cóc của anh bộ đội nên tất cả của cải vật chất cũng chỉ tương đối’. Những người xung quanh cũng vậy, không có cao thấp, không có sang hèn, chỉ khác nhau ở vai trò và nhiệm vụ trong xã hội. Ông không dạy những đứa con phải sống thế này thế kia, thường thì nhìn vào cách cư xử ấy, chúng tôi cố gắng làm theo.

Những ngày đầu năm mới, khoác một chiếc áo u buồn là điều không nên. Tôi viết về sự mất mát to lớn trong đời mình cũng chỉ để chia sẻ niềm hạnh phúc của những người con chưa bao giờ thành mồ côi khác. Chẳng phải người ta đã nói rằng, tận cùng của niềm vui là nỗi buồn và ngược lại đấy sao. Giờ đây, tôi cảm nhận rất rõ chân lý đó, ngay cả trong những khoảnh khắc đau nghẹn ngào nhất vẫn cứ thấy thoang thoảng sự hạnh phúc của may mắn làm con của bố trong kiếp đời này.

…Tôi sẽ tiếp tục bước tiếp trên chặng đường mình đã lựa chọn và bố mẹ đã tin yêu. Tôi sẽ còn cả một đời để thương nhớ người sinh ra mình, và cũng sẽ còn cả một đời để làm người tử tế”, Hà Anh Tuấn (ca sĩ) (trích lại status chia sẻ tình cảm của anh với người cha quá cố).

Status số 3

“Tôi nghĩ, Tết vốn là để chúng ta… vô tâm! Không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ nữa. Vô tâm đi! Hãy vô tâm nhiều hơn nữa với nhau trong cuộc hôn nhân của bạn! Đừng xét nét nhau nữa mà làm gì. Chứ tôi thấy, Tết nào cũng thế, chúng ta luôn bị quan tâm nhau một cách thái quá. Từ việc lương thưởng bao nhiêu, Tết trọng nội hay trọng ngoại, chồng lười nhác việc nhà, vợ keo kiệt bủn xỉn với nhà nội, mẹ chồng mắng mỏ con dâu vì bỏ bê ngày Tết… Tôi nghĩ, sao chúng ta cứ tự làm khổ mình đến như vậy?

Tôi nghĩ, Tết vốn là để chúng ta… vô tâm! Vợ không biết cúng lễ hay cỗ bàn thì có sao? Chồng nhác chuyện dọn dẹp cửa nhà thì có gì? Tết vốn là dịp để nghỉ ngơi sau cả năm trời lao động vất vả kia mà? Có nhiều người đàn ông thích đưa vợ con đi du lịch Tết thì cũng sẽ có nhiều người phụ nữ muốn Tết là quây quần, là dịp để trang hoàng nhà cửa, nấu những bữa cơm ngon hơn cả ngày thường. Hay có những người chỉ thích về quê ăn Tết xưa, lu bu cỗ bàn mấy ngày Tết trong hạnh phúc. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đừng cứ cho là đàn ông phải yêu vợ, nịnh vợ mới là đàn ông. Phụ nữ phải phơi phới như hoa, quần là áo lượt đi chơi Tết mới là phụ nữ hạnh phúc. Sao chúng ta cứ lấy tiêu chuẩn của mình ra để áp đặt cho người khác vậy?

Tôi nghĩ, Tết vốn là để chúng ta… vô tâm! Mà không chỉ Tết. Cả ngày thường nữa. Vô tâm với những lỗi lầm của nhau. Kiểu giận đấy rồi lại quên ngay. Cho thanh thản. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng phụ nữ thích đàn ông vị tha hơn cả đẹp trai. Và đàn ông sẽ thấy hạnh phúc hơn với người vợ mau quên. Thật! Đàn ông mà đi soi mói, chấp nhặt từng ly từng tí với vợ thì chẳng bao giờ gia đình có cái Tết tử tế. Phụ nữ mà cứ nhớ dai thù lâu thì cả đời chỉ sống trong ấm ức, tủi nhục. Vô tâm đi!

Cuộc sống vốn chẳng nhiều nhặn gì. Chúng ta cứ chấp nhặt nhau, cứ xét nét nhau, cứ thấy những điều bất ổn của nhau thì chỉ chúng ta đau, chúng ta khổ, chúng ta buồn. Vô tâm đi! Tết càng phải vô tâm. Hôn nhân vốn bao hàm cả sự thoả hiệp để bước tới, để đi xa. Tết nhất có mấy ngày để lười biếng vậy! Phải thế không mà mùng 1 sớm mai, người ta kiêng kỵ cãi nhau? Tết nhất kiêng kỵ quét nhà. Một hôn nhân khoẻ mạnh vốn không phải là một cuộc hôn nhân vô trùng và sạch sẽ đâu. Anh ấy tệ cái này, kém cái kia, làm đâu hỏng đấy nhưng anh ấy cũng có cả tá những thứ được hơn những gã đàn ông khác. Cô ấy có thể vụng, có thể hay than thở, hay mè nheo, hay cằn nhằn thì cô ấy cũng có cả tá cái được khác. Mà không nhiều ưu điểm thì cũng có sao? Miễn là Tết này hai đứa cứ phớ lớ nói cười là được!

Thì thế, Tết vốn là để chúng ta học bao dung với nhau vậy! Học lờ lớ lơ đi những thứ nhỏ nhặt để cùng nhau tận hưởng 1 cái Tết trọn vẹn vậy!”, Hoàng Anh Tú (nhà báo).

Status số 4

“Ngày cuối năm. Hoa của mẹ phải bó riêng một bó, to nhất, đẹp nhất. Tiền vàng gửi mẹ cũng phải dày nhất, đầy đặn nhất. Nước để lau mộ, khăn để lau bia mộ mẹ cũng phải riêng một chai, riêng một cái khăn mặt…

Nhiều khi tôi tự hỏi, dành trọn vẹn cả tuổi thanh xuân, dành trọn vẹn cả một cuộc đời để yêu sâu sắc một người ngay cả khi người ta đã không còn nữa, để rồi là đàn ông mà nước mắt chảy ngược, mà đến cả trong giấc ngủ vẫn thổn thức, là nỗi đau nỗi thương triền miên dai dẳng đằng đẵng mòn mỏi ngày này qua ngày khác… vậy là nên hay không?

Mẹ tôi ngày trước cũng đoán được ngày sau không thể cùng bố tôi đi đến cuối đường. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết cho chọn lại một lần mẹ còn quyết định về với bố hay không?

Rồi tôi nhìn lại…

nguoi-dan-ong-10-nam-trai-chan-ngu-duoi-ban-tho-vo

Người cha của My vẫn luôn thương nhớ vợ trong suốt 10 năm, khiến nhiều người xúc động.

Ví một ngày tôi đoạn đường đi sớm, nếu trong vòng 10 năm trời đằng đẵng vẫn có một người đàn ông không kể mưa bão, tuần nào cũng ra thắp hương cắm hoa cho tôi, có một người đàn ông 10 năm trời đằng đẵng vẫn vì tôi mà rơi nước mắt, có một người đàn ông 10 năm trời đằng đẵng cần mẫn một mình dọn cỏ cho cả nghĩa trang vì sợ mộ vợ bị cỏ hoang bít lối, có một người đàn ông 10 năm trời đằng đẵng vẫn giữ trọn vẹn tình yêu như những ngày đầu nên vợ nên chồng… Kiếp này đời phụ tôi bạc, nhưng người không phụ tôi… kiếp người nếu được như vậy, sống không hối, chết không hận.

10 năm trời, so với đời người thì cũng ngắn thôi, nhưng đo với lòng người thì đáng để tự hào đấy…

Bao nhiêu vật đổi? Bao nhiêu sao dời?

Bao nhiêu người dám chắc rằng lòng mình không thay?

Chỉ riêng bố, tính bằng bao nhiêu sợi tóc bạc, tính bằng bao nhiêu nước mắt rơi…

Con gái, 25 tuổi, tung hoành ngang dọc, suốt cả cuộc đời cũng không đi hết nhịp đập trái tim bố…”,Nguyễn Diệu My (độc giả ở Hải Phòng) chia sẻ về sự thủy chung sâu sắc của bố mình dành cho người mẹ đã mất 10 năm.

Status số 5

“Tôi sẽ có câu trả lời cho khán giả của tôi – những người đã yêu thương và đặt niềm tin nơi tôi – sớm nhất!

Trước mắt, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn:
– Tôi yêu Hariwon.
– Tôi không phải người thứ 3.
– Chúng tôi vô tình có cơ hội gặp lại, làm việc chung, và mến nhau sau hơn 2 tháng Hariwon chia tay. Cô ấy không có lỗi!
– Tôi là người chủ động theo đuổi Hariwon sau khi được biết cô ấy đã hoàn toàn độc thân.

Sự việc cụ thể ra sao, tôi sẽ chia sẻ sau để mọi người hiểu đúng về câu chuyện. Hari rất trong sáng và hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này”, Trấn Thành (MC) xác nhận khi hình ảnh hai người hôn nhau trên phố bị rò rỉ.

Status số 6

“Tết nhất tới nơi, gặp người này người nọ thì sợ nhất là ba dạng câu hỏi của những người không được thân lắm.

1. ‘Sao, năm nay làm ăn ra sao, thưởng nhiều không?’

Mục đích câu hỏi này là gì, nếu thưởng nhiều thì mượn tiền hả, còn nếu thưởng ít có cho họ thêm tiền không? Nói chung thì tình hình tài chính của mỗi người cũng là một dạng thông tin cá nhân không cần có nghĩa vụ phải thông báo cho người khác biết.

Nếu ai mà thưởng nhiều, nghe xong ngẫm cho thân mình thưởng không bằng họ thì lúc đó đừng có mà ganh tỵ, còn nếu ai gặp phải công ty làm ăn không khá lắm, thưởng ít, họ nói ra thì họ cũng có vui vẻ gì đâu. Nên thôi, đừng hỏi lương thưởng của người ta làm chi.

2. Sao, chừng nào cưới, qua Tết có cưới chưa?’

Chuyện cưới xin cũng là quyền cá nhân, mỗi người họ có một dự định cho riêng mình. Có khi họ cũng quen lâu, cũng muốn cưới nhưng chưa đủ tiền thì làm sao mà cưới. Cũng có khi người ta vừa mới chia tay rồi sao, hỏi câu đó nhắc lại nỗi đau. Nên khi nào nhận được thiệp thì mừng cho người ta, ba má người ta còn chưa ép cưới thì mình đừng lo quá.

3. ‘Sao, khi nào tính có con, cưới lâu rồi sao hổng đẻ đi?’.

Người chứ có phải con gà con vịt. Đẻ xong lỡ nuôi không được thì có nuôi giùm người ta không mà hỏi?

Chuyện có con cũng còn tuỳ vào hoàn cảnh, kinh tế, sinh con bây giờ chứ có phải như hồi xưa trời sinh con sinh cỏ đâu mà muốn đẻ là đẻ. Đẻ con bây giờ mà thấy nó kém hơn con người ta thì mình cũng tủi thân, cũng muốn cho con mình đầy đủ, chứ đâu phải đẻ ra xong rồi nó sống chết ra sao cũng kệ. Nên người ta khi nào đẻ thì kệ người ta, đừng hỏi, đừng hối.

Nói chung, quan tâm đến nhau là một việc tốt, nhưng quan tâm vừa phải và tò mò tọc mạch nó khác nhau nhiều lắm. Tết tới rồi, gặp nhau chỉ cần chúc nhau năm mới vui vẻ, thành công, hài lòng với cuộc sống là được, còn mấy câu hỏi kiểu kia thì dẹp giùm. Vô duyên lắm”, Nguyễn Ngọc Thạch (nhà văn).

Status số 7

10-status-an-tuong-trong-tuan-tren-facebook-2

“Ai cũng có sự lựa chọn cho mình! Từ ngày những ngày đầu tôi đã có những sở thích không bình thường cho lắm, trong đó thích nhất nhất nhất là được hát cho sinh viên,học sinh, công nhân, bộ đội, chiến sĩ… và các phạm nhân trong các trại cải tạo

Tôi rất trân trọng tư tưởng nhân văn và cấp tiến văn minh của Ban giám đốc các trại đã nghĩ đến tinh thần của anh em phạm nhân, điều này rất ý nghĩa khi có văn nghệ sĩ đến hát phục vụ !

Điều này sẽ làm các phạm nhân thấy được giá trị to lớn của sự tự do sẽ khiến họ phấn đấu tốt để sớm trở về hoà nhập với cộng đồng!”. Đàm Vĩnh Hưng (ca sĩ).

Status số 8

“Hôm nay bạn nhỏ sang bà. Chiều mẹ đang làm thấy gọi:

– Mẹ ơi, mẹ bảo bố mua thẻ 3G cho con nhé (cho ipad)

– Thôi, việc này con tự nói đi, có sao đâu con

– Thôi mẹ ạ, mẹ nói hợp lý hơn!

– Ơ, việc của con, con tự nhờ bố là đúng rồi

– Bố đang đi chúc Tết, đi đông các chú trên xe, con nói có vẻ không tiện lắm, không hợp lý, mẹ nói với bố thì đúng hơn… (Thế là sao nhỉ?).

Tối mẹ đang ăn cơm, bạn nhỏ lại gọi:

– Mẹ ơi, lát mẹ sang đón con à?

– Ừ, lát mẹ sang, mẹ vừa về, đang ăn cơm

– Khi nào sang đón con, mẹ lên nhà nói chuyện với ông bà nhé!

– Có việc gì đấy hả con? Bà bảo thế à?

– Không ạ, mà là con thấy ông cứ hỏi bao giờ mẹ sang, ông có vẻ mong mẹ, muốn trò chuyện với mẹ thì con dặn mẹ thế thôi.

– Ừ, lát mẹ lên, con yên tâm. Mẹ phải lên gặp ông bà chứ.

Bạn nhỏ của tôi, mong là bạn luôn thế…”, Thảo Vân (MC) viết về con trai.

Status số 9

“Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động. Chỉ là chuyện hai người đến với nhau thôi mà, chuyện của hai người, các bạn ạ!”, Huyền Trang (MC Mù Tạt) nhắn nhủ với những người tò mò thái quá với chuyện tình Hari và Trấn Thành.

Status số 10

“Mình thấy chuyện cáp treo lên đỉnh Fansipan không có gì để ầm ĩ. Việc ở cái đỉnh núi xa tít ý có mấy cái dây cáp và mấy hộp cabin chuyên chở người già, trẻ nhỏ, khách du lịch lên tham quan, xét cho cùng cũng có liên quan gì đến khát khao chinh phục khám phá của các bạn đâu. Ai thích leo thì leo, ai thích cáp thì cáp. Mỗi người có một sự lựa chọn của mình, có sao đâu nhỉ.

Có lẽ ít người nghĩ đến việc, cáp treo rút ngắn thời gian xuống còn 15 phút thì sẽ có nhiều người đến với nơi này. Du lịch phát triển thì kinh tế khu vực phát triển, đời sống người dân nâng cao.

Ở nước ngoài, các điểm cao đều tồn tại song song nhiều phương thức chinh phục. Đỉnh Ngong Ping ở Hong Kong vẫn có một cung đường trekking cho những ai muốn khám phá, còn lại đa phần khách du lịch thì chọn đi cáp. Có thấy người leo núi thở không ra hơi ‘ném đá’ mấy vị khách an nhàn ngồi cabin đâu nhỉ. Có chăng thì nên xem xét lại động cơ chọn con đường leo bộ của các bạn, thực sự muốn khám phá hay chỉ muốn check in: ‘Ta đã leo Fansipan nhé, chứ không thèm đi cáp treo’. Còn rất nhiều nơi để thể hiện, các bạn ạ, nó không chỉ giới hạn ở một cung đường”, Thanh Huyền (nhân viên văn phòng).

Suzi

Theo Ngôi Sao