Trác Thúy Miêu với phát ngôn ‘sốc’ về đức hy sinh của phụ nữ

Chia sẻ quan điểm về đức hy sinh của phụ nữ Việt, nữ MC khiến cộng đồng mạng ‘dậy sóng’ với nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này.

“Thư gửi cô vợ thức khuya: Đồ lót Tàu, bao tử đàn ông và sinh sản phi dục tính” – ngay tiêu đề của status, MC Thuý Miêu đã “châm ngòi” cho cuộc chiến giữa các bà vợ trên Facebook và khiến hàng nghìn phụ nữ phải chột dạ. Theo truyền thống Việt Nam, người vợ – người mẹ trong gia đình thường hy sinh cả tuổi thanh xuân hay cả đời mình cho chồng, cho con. Tuy nhiên, MC Trác Thúy Miêu lại có góc nhìn hoàn toàn khác.

mc-trac-thuy-mieu-voi-phat-ngon-gay-soc-ve-duc-hy-sinh-cua-phu-nu-xin-edit

Bức tâm thư nhận được nhiều lượt comment và chia sẻ, tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ về đức hy sinh của phụ nữ Việt.

Chị chế giễu cách đa số phụ nữ thực hiện vai trò làm vợ: “Em say sưa phô diễn với chồng kiến thức về dinh dưỡng, sản phẩm gia dụng rẻ tiền, thực phẩm sạch và học phí du học quốc tế. Em hãnh diện hể hả khi một món ăn mình nấu được chồng khen, yên chí lớn bởi mẹ em đã dạy em câu nói nào đó rất ghê về đàn ông yêu bằng bao tử, một lối miệt thị giống đực không thể cay nghiệt và thô lỗ hơn. Em tin rằng chỉ vì miếng ăn cho đi, em sẽ có được tình yêu, sự an toàn và lòng chung thuỷ trả về – thứ suy nghĩ thô sơ đến, xin lỗi, cục súc vẫn được phụ nữ truyền tai nhau đó”.

Để khẳng định thêm cho tâm thư “khác người” của mình, Thuý Miêu đưa ra những luận điểm khá cứng rắn: “Làm vợ cho rồi ấy, vẫn ngày 8 tiếng phấn sáp tới công sở nhưng là chồng nàng, em trở thành người đàn ông duy nhất trên đời được ưu tiên nhìn nàng khô sạm, chảy xệ và tiều tụy, tố cáo mọi vết hằn thời gian xếp nếp trên mặt nàng như cái đàn accordeon. Như hiểu được ánh mắt của em, nàng bắt đầu tuôn ra một tràng kể lể những nỗi thống khổ của việc chửa đẻ, làm vợ và hầu hạ đợi chờ, blah blah và blah… Em muốn chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn phải mở căng mắt để gục đầu nghe”.

Chưa dừng lại, MC sắc sảo nhất nhì showbiz Việt còn thêm: “Hoá ra những gì mẹ dạy và các bài tâm sự chị em dạy là sai bét, bét bèn bẹt. Hoá ra đức hy sinh, hình ảnh tuẫn tiết cao cả và ý nghĩa của hai cái ngày 8/3 lẫn 20/10 ấy, vẫn vả vào mặt nhau bôm bốp giữa hô hào bình quyền và ca tụng đức hy sinh trung hậu của phụ nữ ấy, tất cả chỉ đơn giản là để biến em thành ra như thế này, trong thế giới của đàn ông?”.

mc-trac-thuy-mieu-voi-phat-ngon-gay-soc-ve-duc-hy-sinh-cua-phu-nu-xin-edit-1

Nữ MC U50 đã có những lời lẽ mỉa mai, châm chọc về sự hy sinh của phụ nữ Việt.

Có lẽ vì đánh trúng tâm lý hiện nay của nhiều phụ nữ Việt mà tâm thư của Trác Thuý Miêu nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, các ý kiến phản bác cũng rất dữ dội. Facebook Thy Phong cho rằng “chị ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình“.

Hay Facebook Tran Le My comment: “Phụ nữ có thì, chỉ đẹp khi còn mơn mởn đôi mươi. Chứ bước qua 30 rồi á chị, thì có cứu đằng trời, có vất hết gia đình con cái, chỉ chăm chăm làm đẹp, đắp hàng tấn thứ lên mặt thì tuổi già cứ vác theo hành trang khô sạm, nhăn nheo, chảy xệ. Và thế là xấu vẫn hoàn xấu thôi chị, chả đẹp lên miếng nào đâu”.

Facebook Nguyễn Tấn Ngà phải bức xúc thốt lên: “Chị nói như vậy là tát thẳng vào mặt tất cả các bà, các mẹ của chúng ta ngày xưa rồi. Truyền thống của người Việt Nam là phụ nữ phải biết hy sinh vì gia đình, chồng con. Em sẽ không bao giờ chấp nhận một người vợ chỉ biết suốt ngày nhong nhong làm đẹp mà không quan tâm đến gia đình, chồng con chị nhé”.

Trong khi đó, nữ MC vẫn kiên định với việc bác bỏ cái gọi là đức hy sinh: “Những bài học cơ bản về vẻ đẹp tâm hồn mà các cuộc thi nhan sắc vẫn ra rả vào phần thi ứng xử ấy, nó chỉ được diễn ra vào vòng thi cuối cùng, sau phần thi bikini và trang phục dạ hội. Tốt thôi, chúng ta sẽ nói về lòng nhân ái và vẻ đẹp tâm hồn nhưng trước hết hãy cho tôi soi da và lấy số đo 3 vòng của em, hãy cho tôi thấy em mang vác thân thể mình thanh thản và điệu nghệ trên đôi giày cao gót và trong trạng thái gần như loã thể thế nào. Và nếu tất cả những điều đó đều ổn thoả, chúng ta hẵng nói tiếp về trí tuệ, đức hy sinh cao cả, hay vẻ đẹp tâm hồn ở vòng thi sau cuối, em nhé!”.

mc-trac-thuy-mieu-voi-phat-ngon-gay-soc-ve-duc-hy-sinh-cua-phu-nu-xin-edit-2

Tâm thư của Trác Thuý Miêu nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Các ý kiến ủng hộ hay phản bác vẫn đã và đang tiếp tục không ngừng tăng lên khiến cho chủ đề này ngày càng “hot” hơn. Phụ nữ sau 25 tuổi, mỗi năm cơ thể sẽ mất đi 1 – 1,5% collagen gây ra lão hoá da. Càng lớn tuổi, collagen càng thiếu hụt trầm trọng hơn, khiến tốc độ lão hoá diễn ra đến mức chóng mặt như da hình thành nếp nhăn, chùng nhão, chảy xệ, khô sạm… Làn da của bạn xuống cấp là vì thiếu collagen chứ không phải do bạn phải hy sinh vì chồng vì con hay sự nghiệp. Câu chuyện tranh luận giữa MC Trác Thúy Miêu và các chị em về chủ đề này vẫn đang diễn ra và nhận được nhiều comment chia sẻ.

Thu Ngân

Theo Ngôi Sao