Tập 2 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Ai cho cô cưỡi lên người con trai tôi

Bà Phương tự ý mở cửa xông vào và hết sức tức giận khi nhìn thấy cảnh Vân ngồi lên người con trai mình trong đêm tân hôn.

Tập 1 của Sống chung với mẹ chồng gây sốt với câu nói của bà Phương (NSND Lan Hương): “Vợ chỉ là một đứa con gái xa lạ từ nơi khác đến, không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Nhưng mẹ chỉ có một, mẹ nuôi con khôn lớn, bằng đầu, bằng cổ như này, không phải để con nghe con gái nhà người ta về đây cãi mẹ”.

Tập 2 của phim tiếp tục nhận được sự quan tâm theo dõi của nhiều khán giả truyền hình. Fanpage Sống chung với mẹ chồng cũng tăng từ 140.000 lượt thích lên con số hơn 160.000.

Đám cưới của Vân và Thanh diễn ra êm đẹp trong tập 2. Ảnh: VFC.

Đêm tân hôn không thoải mái của Vân và Thanh

Tập 2 mở đầu với cảnh Vân (Bảo Thanh) than phiền với cô bạn thân tên Trang (Thu Quỳnh) về sự độc đoán của mẹ chồng tương lai. Cô vốn tha thiết với chuyện cưới xin nhưng giờ thì tỏ ra không còn hào hứng.

Thấy bạn buồn chán, Trang khuyên Vân nên dùng chiêu mới, đó là cứ chấp nhận tất cả những gì mà bà Phương quyết định. Trang cho rằng nếu cứ làm căng với mẹ chồng tương lai thì người chịu thiệt thòi sẽ là Vân chứ không phải ai khác. Do vậy, nhịn được vẫn hơn là đối đầu.

Cùng lúc đó, bà Phương khóc lóc. Bà đau buồn vì con trai nghe lời bạn gái mà về trách mẹ. Nhưng khi thấy con trai xin lỗi, nũng nịu thì bà cũng xuôi ý và nói “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”. Từ đây, bà cho Vân và Thanh được quyền quyết định chọn mua nhẫn cưới.

Thế nhưng, khi biết tin hai con đi mua nhẫn cưới, bà Phương lại muốn đi cùng. Bà bảo với Vân rằng khi đến cửa hàng cô cứ thoải mái chọn, bà chỉ đứng ngoài góp ý.  Dù vậy, mọi chuyện diễn ra trái ngược hoàn toàn với dự định ban đầu.

Bà Phương thấy Vân chọn cái gì cũng chen ngang vào. Vân tỏ ra không hài lòng và muốn Thanh đưa mẹ về để 2 vợ chồng được quyết định. Đúng lúc đó, bà Phương nhìn thấy một đôi nhẫn cưới và ưng ngay, bà bảo các con nên mua.

Bà quả quyết đeo nhẫn vàng vừa hợp, vừa có giá trị. Nhưng Thanh lại có mong muốn trái ngược. Cô thích kiểu nhẫn đính kim cương, vừa hiện đại vừa trẻ trung. Bà Phương cho rằng quyết định của mình mới đúng vì đồ giới trẻ thích chỉ toàn thứ vớ vẩn.

Tap 2 'Song chung voi me chong': Ai cho co cuoi len nguoi con trai toi hinh anh 2
Bà Phương và Vân bất đồng quan điểm khi chọn nhẫn cưới. Ảnh: Chụp màn hình.

Vân bắt đầu lo lắng về cuộc sống làm dâu sắp tới nhưng cô cố nén nước mắt. Cuối cùng, đám cưới của Vân và Thanh diễn ra tương đối ngọt ngào và êm đẹp ở cả hai bên gia đình.

Sau đám cưới, trong khi bố mẹ đẻ của Vân ngồi lo cho cuộc sống của con gái thì bà Phương ngồi ở phòng riêng để kiểm phong bì. Bà tỏ ra vui vẻ khi mở những phong bì dollar nhưng lại tức giận khi biết cả một gia đình dưới quê chỉ mừng 200.000 đồng.

Trong đêm tân hôn, Vân và Thanh đang tận hưởng những giây phút riêng tư với nhau thì bà Phương bất ngờ xông thẳng vào phòng. Bà không chấp nhận việc Vân nằm đè lên Thanh.

“Ai cho phép cô ngồi lên người con trai tôi thế hả”, bà Phương đay nghiến, đồng thời dặn con trai “Mẹ nói cho con biết, không bao giờ được cho con gái đè lên đầu lên cổ. Sau này, không bao giờ ngóc đầu được lên đâu con ạ. Nhớ đấy”.

Chứng kiến hành động của mẹ chồng, Vân khóc nức nở trước khi Thanh xin lỗi và hứa không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa.

Khán giả tiếp tục bình luận trái chiều  

Tương tự như tập 1, tập 2 của Sống chung với mẹ chồng tiếp nhận những bình luận trái ngược của khán giả truyền hình về tính cách của nhân vật trong phim. Phần đông cho rằng bà Phương quá tai quái, soi mói đến từng hành động nhỏ của con dâu.

“Tôi chưa thấy một bà mẹ chồng nào như bà Phương. Bà ấy không cho con cái quyết bất cứ thứ gì, từ chăn ga, gối đệm đến nhẫn cưới. Bực nhất là đến cả đêm tân hôn của hai con, bà cũng tự ý mở cửa xông vào mà không báo trước”, một khán giả bình luận.

Hơn nữa, việc bà Phương chê bai những người mừng phong bì ít cũng chứng tỏ bà là người bủn xỉn và tính toán chi li. Nhân vật bà Phương do NSND Lan Hương thủ vai nhận nhiều phản hồi trái chiều từ người xem và cư dân mạng.

Tap 2 'Song chung voi me chong': Ai cho co cuoi len nguoi con trai toi hinh anh 3
Bà Phương tự ý vào phòng khi thấy con dâu ngồi lên người con trai.

Tuy vậy, cũng có một số ý kiến bày tỏ sự bênh vực. Họ cho rằng bà Phương là người cho tiền 2 con để làm đám cưới, do vậy việc bà can thiệp vào đời sống của con là hoàn toàn hiểu được. Và không phải bà mẹ nào cũng quan tâm và để ý đến vợ chồng con trai như vậy.

“Mọi người bênh Vân nhưng tôi lại thấy bà Phương cư xử không có gì quá đáng. Tôi thấy Vân là con dâu nhưng lại không biết nhẫn nhịn. Vân tỏ ra là một cô gái đỏng đảnh, được nuông chiều từ bé và không khéo léo trong việc cư xử với mẹ chồng”, một khán giả bày tỏ quan điểm.

Tập 3 của phim Sống chung với mẹ chồng sẽ được phát sóng vào lúc 20h45, ngày 7/4 trên kênh VTV1.

Khuê Tú

Theo Zing