“Đến hẹn lại lên”, hàng năm nữ ca sĩ Mỹ Tâm luôn dành ngày cuối năm bên gia đình, cô cùng các anh chị thực hiện mọi công đoạn từ gói bánh, nhóm lửa, trông chừng bánh chín, lăn bánh,… Giữa tiết trời se lạnh kèm mưa phùn, Mỹ Tâm còn tự tay làm món mứt dừa, mứt gừng để dành thưởng thức trong những ngày Tết.
Trong ngày 28 Tết, Mỹ Tâm đã có mặt tại quê nhà Đà Nẵng sau một năm ghi dấu ấn với hàng loạt thành công trong sự nghiệp âm nhạc. Ca sĩ Mỹ Tâm chọn thời điểm cuối năm để quây quần, sum họp bên gia đình thay vì nhận lời tham dự những show diễn phục vụ khán giả.
Những ngày cận Tết cũng là khoảng thời gian nữ ca sĩ cảm thấy thoải mái nhất để thực hiện những chuyến thiện nguyện giúp đỡ bà con nghèo cũng như nghỉ ngơi, đón Tết cùng gia đình và chuẩn bị năng lượng để tiếp tục một năm mới.
Như mọi năm, Mỹ Tâm về quê khá sớm để nấu bánh tét, làm mứt dừa cùng ba mẹ, các anh chị và các cháu. Đây là một trong những hoạt động mà gia đình cô đã duy trì nhiều năm nay để các thành viên có dịp tụ họp bên nhau, chia sẻ về những điều đã đạt được trong năm cũ và những hoài bão, ước mơ trong năm mới.
Mỹ Tâm còn chụp ảnh tự sướng để khoe thành tích của mình với khán giả
Mỹ Tâm cùng ba mẹ và các anh chị đã cùng nhau thực hiện mọi công đoạn từ gói bánh, nhóm lửa, trông chừng bánh chín, lăn bánh,…
Bên cạnh Mỹ Tâm còn có mẹ của cô, hai mẹ con cùng chia sẻ niềm vui trong những ngày cuối năm.
Giữa tiết trời se lạnh kèm mưa phùn, Mỹ Tâm còn tự tay làm món mứt dừa, mứt gừng để dành thưởng thức trong những ngày Tết.
Sau 12 tiếng nấu bánh, Mỹ Tâm đã khoe thành quả cuối cùng của mình. Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng vô cùng hạnh phúc khi có 1 năm thành công trong công việc và cuộc sống trọn vẹn bên gia đình.
Mỹ Tâm cũng chia sẻ, sau Tết cô sẽ tái ngộ với người hâm mộ trong các đêm nhạc đầu năm mới tại Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu và TPHCM.
Băng Châu
Ảnh: Thắng Đặng
Theo Dân Trí