Mỹ Tâm bật khóc, vừa hát vừa ôm người mẹ có con trai bị liệt

Clip ca sĩ Mỹ Tâm nghẹn ngào bật khóc khi hát tặng chàng sinh viên bị liệt vì tai nạn giao thông đang được lan tỏa nhanh trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ vừa hát vừa ôm chặt người mẹ của chàng sinh viên, cô xúc động nói: “Cô cứ coi con như là con của cô”.

Clip chương trình “Điều ước thứ 7” của VTV phát sóng ngày 08/4 đang tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhân vật được đề cập đến trong chương trình lần này là chàng sinh viên Võ Thành Hữu Nghĩa (SN 1991, đến từ Đắk Nông).

Hữu Nghĩa từng là sinh viên chuyên ngành thiết kế nội thất. Để tự trang trải học phí, đỡ đần mẹ trong quá trình theo học TP.HCM, Hữu Nghĩa làm thêm bán hoa tươi ở lề đường. Không may, trong lúc đang lái xe máy đi lấy hoa thì Nghĩa bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Cú va chạm mạnh khiến Hữu Nghĩa bị chấn thương sọ não và liệt, chỉ nằm được một chỗ.

Không nản lòng, trong suốt 6 năm qua, mẹ của Hữu Nghĩa là cô Lê Thị Thu Đông đã đồng hành, sát cánh bên con, tìm đủ mọi phương pháp những mong con có thể bước đi trở lại một cách bình thường, thực hiện những dự định còn dang dở.

Còn chàng sinh viên thiết kế nội thất ngày nào vẫn đau đáu ước mơ tự tay thiết kế nên một ngôi nhà thật đẹp dành tặng mẹ. Câu chuyện của hai mẹ con đã gây xúc động các ca sĩ Mỹ Tâm, Bùi Anh Tuấn và Trung Quân, cả 3 nghệ sĩ quyết định nhận lời tham gia chương trình và cùng nhau gửi tặng hai mẹ con món quà tinh thần ý nghĩa.

Nữ ca sĩ vừa hát vừa ôm chặt người mẹ có con trai bị liệt vì tai nạn giao thông.

Xúc động nhất trong chương trình là khi ca sĩ Mỹ Tâm bất ngờ xuất hiện từ hậu trường và bắt đầu cất lên ca khúc “Tình mẹ”. Nhưng ngay từ những ca từ đầu tiên, khi đứng bên hai mẹ con Nghĩa, nữ ca sĩ đã nghẹn ngào xúc động. Tuy vậy cô vẫn cố gắng hát tiếp, vừa hát vừa ôm chặt cô Thu Đông, có những đoạn nữ ca sĩ tưởng chừng không thể hát được tiếp khiến khán giả ngồi dưới cùng rơi nước mắt.

Có những đoạn, Mỹ Tâm nghẹn ngào không hát thành lời.

Có những đoạn, Mỹ Tâm nghẹn ngào không hát thành lời.

Kết thúc ca khúc, nữ ca sĩ mở lời: “Thực sự xin lỗi cô, xin lỗi em. Khi nghe chương trình nói về câu chuyện của em, Tâm đã rất xúc động rồi. Bài hát “Tình mẹ” mỗi lần Tâm hát Tâm cũng đã khóc rồi chứ không phải trong hoàn cảnh như thế này. Tâm rất xin lỗi vì bài hát không được trọn vẹn lắm nên cô cũng bỏ qua cho con”, và nữ ca sĩ trìu mến nhìn chàng sinh viên Hữu Nghĩa và nói: “Bỏ qua cho chị nhé”.

“Ai trong cuộc sống này đều có một số phận. Có người may mắn hơn, có người không may mắn bằng. Nhưng nghị lực của người đó lại truyền cảm hứng đến mọi người nên con cảm ơn cô và cảm ơn em”, nữ ca sĩ xúc động nói.

Khán giả trong trường quay rơi nước mắt vì xúc động.

Khán giả trong trường quay rơi nước mắt vì xúc động.

Và ca sĩ Mỹ Tâm cũng đã dành tặng Nghĩa một món quà nhỏ, nữ ca sĩ cũng bày tỏ cùng mẹ của Hữu Nghĩa rằng: “Trong tương lai cô với con cứ giữ liên lạc, có điều gì cô đừng ngại, cứ coi như con là con của cô thôi, mình chia sẻ thêm với nhau nha cô”.

Chàng trai nghị lực Hữu Nghĩa cũng đã dành những lời tốt đẹp nhất về nữ ca sĩ Mỹ Tâm: “Chị rất xinh đẹp, hơn nữa chị rất thân thiện và tình cảm”. Mỹ Tâm ngay lập tức cảm ơn và ôm Hữu Nghĩa, cô động viên Hữu Nghĩa sẽ tiếp tục cố gắng và mong em sớm lành bệnh.

Những khoảnh khắc ý nghĩa này không chỉ gây xúc động khán giả có mặt trong trường quay mà đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Đông đảo khán giả đã bình luận ngợi khen hành động của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, không ít người cũng xúc động rơi nước mắt khi xem clip.

Trên Fanpage của Mỹ Tâm, tài khoản có tên Johnathan Nguyen bình luận: “Mỹ Tâm lúc nào cũng đáng yêu như vậy, giúp đỡ biết bao nhiêu mảnh đời khó khăn bất hạnh. Từng hát với các em bán vé số, người khiếm thị, người khuyết tật. Em luôn sống đúng bằng chính cái tâm thiện sẵn có của mình”.

Tài khoản có tên Hà Nguyễn thì cho rằng: “Mỗi người một số phận! Có người may mắn hơn có người không! Hay và đúng quá! Hãy sống sao cho thật xứng đáng với công lao cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Nghệ sĩ như chị Tâm thì cực kỳ thần tượng, cả giọng hát và lối sống truyền cảm hứng và nghĩa cử cao đẹp! Mong sao cho những điều tốt đẹp sẽ luôn hiện hữu trong cuộc sống!”

Phương Nhung
Ảnh: cắt từ clip

Theo Dân Trí