Vô số trường hợp thực tế đã chứng minh, nếu chẳng may hồi bé bạn tự ti nghĩ mình không được xinh xắn lắm cũng đừng lo, thời gian sẽ thay đổi tất cả!
Người ta cứ nói thời gian là thứ vô tình nhất. Lý do ư, văn hoa một chút, lãng mạn một chút thì là do thời gian dễ xóa nhòa những yêu thương sâu đậm, khiến người ta quên mất nhau. Mà hiện thực một chút, khắc nghiệt một chút thì đơn giản thôi, thời gian khiến… nhan sắc chúng ta phai tàn… Haiz, hình như đúng là vậy thật hay sao ấy nhỉ, ai ngày bé mà xinh xắn, dễ thương thì kiểu gì lớn lên cũng “bớt xinh”, nếu không muốn nói là xấu.
Thế nhưng, chúng ta còn được an ủi phần nào khi ít nhất thì trường hợp ngược lại cũng thường xuyên xảy ra. Chúng ta gọi chung nó là “dậy thì thành công”! Như những bạn trẻ dưới đây chẳng hạn, họ của hiện tại và họ của nhiều năm về trước quả là khác nhau một trời một vực luôn.
1. Còn đâu nam sinh đen nhẻm ngày xưa?












YiYi
Theo Tri Thức Trẻ