Quang Trung: Huỳnh Lập là người khiến tôi ‘mở miệng’

Đứa bé trầm cảm ngày xưa không còn nữa, giờ đây trước mặt khán giả là một Quang Trung hoạt ngôn, vui tính và luôn mang lại năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện.

Gặp Quang Trung vào buổi chiều đẹp trời của đường phố Sài Gòn, tiếp chúng tôi là một chàng trai vui vẻ và không ngừng nói. Chàng trai trẻ liên tục tạo dáng, ra vẻ một thanh niên yêu đời, thích nhảy nhót ở độ tuổi 24 tươi đẹp của mình.

Diễn viên Quang Trung sinh năm 1994, được cộng đồng mạng biết đến khi kết hợp với Huỳnh Lập. Đến nay, anh đã tạo dựng được tên tuổi với một số vai diễn như Đực (Lô tô), Thầy giáo mưa (Em gái mưa Parody), Bích Phô (Bùa yêu Parody – Quang Trung và 89 người bạn)…

Cuộc gặp phần nào khơi được những góc khuất trong hành trình hoạt động 6 năm của Quang Trung, chưa nhiều nhưng đã tôi luyện chàng trai trẻ đương đầu với con đường khó khăn phía trước.

Bước đường cùng, đứa bé trầm cảm chọn làm diễn viên

Ít ai ngờ rằng một Quang Trung hoạt ngôn, một diễn viên trẻ tiềm năng của sân khấu kịch ngày xưa lại là đứa bé mắc hội chứng trầm cảm. Thuở bé, Quang Trung là người khá ít nói, không có thói quen chia sẻ dù gặp những khó khăn hay trở ngại trong cuộc sống.

Cậu sống khép mình trong vỏ bọc tự tạo ra, đẩy bản thân rời xa xã hội, tự tay khoá chặt mình để rồi vụt mất nhiều cơ hội.

Sống nội tâm nên Trung chọn cho mình: ngành thiết kế. Thời điểm nhập học tại Đại học Hoa Sen, Trung là một trong những sinh viên top đầu. Những tưởng thiết kế sẽ là nghề nghiệp để chàng trai theo đuổi đến cuối đời, nhưng đời không như là mơ.

Học chưa đầy một năm, gia đình Quang Trung xảy ra biến cố. Nghĩ tương lai đã đóng sầm lại, chàng thanh niên 18 tuổi đang mang trong mình hoài bão về nghề nghiệp yêu thích suy sụp hoàn toàn.

Có nhiều lúc, Quang Trung từng nghĩ quẩn vì quá bế tắc. May mắn thay, lúc đó có gia đình động viên, chàng trai 18 tuổi đã suy nghĩ lại và mở ra cánh cửa mới mà đến tận bây giờ anh vẫn tưởng là mơ: nghề diễn viên!

Quang Trung quyết định thi lại vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Bước chân vào trường điện ảnh, hành trang Quang Trung mang theo chỉ là “tấm thân nhỏ bé”. Anh không hề biết đến khái niệm diễn xuất, sân khấu kịch và những thuật ngữ chuyên ngành liên quan.

“Theo dõi trên truyền hình, nghe các bạn nói về đam mê cháy bỏng khi đứng trên sân khấu bản thân mình thật sự rất buồn, mình không nhận ra bản thân có được đam mê ấy. Mọi thứ cứ từ từ, trường sân khấu đối với Trung thời điểm ấy như ‘căn nhà tạm bợ’ bản thân bấu víu vào để tìm kiếm cái gì đó tươi sáng hơn”, Quang Trung thổ lộ.

Học năm nhất Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Trung vẫn chưa hoàn toàn tháo bỏ vỏ bọc cơ thể. Trong thâm tâm chàng trai trẻ lúc ấy, “diễn viên” là một mỹ từ mơ hồ, xa hoa và khó nắm bắt. Cuộc đời mình sẽ đi về đâu khi các bạn đồng trang lứa tự kiếm ra tiền, thậm chí đã có tên tuổi trước khi vào trường. Họ có nhan sắc, ăn mặc sành điệu và đặc biệt là khả năng hoạt ngôn cao nên có nhiều cơ hội nổi tiếng.

Những suy nghĩ từ vẩn vơ đến tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu Quang Trung. Không lẽ, bước đường cùng cũng chính là bế tắc? Nghĩ đến những điều này, Trung càng buồn và sống khép kín hơn.

Những ngày sau đó, Quang Trung chỉ biết cố gắng hoàn thành cho tốt vai trò sinh viên đại học của mình, May mắn thay, Trung gặp được chị Ngọc Trâm, người đã đưa chàng trai ít nói đến với nhóm kịch có cái tên “tréo ngoe” trái ngược hoàn toàn với mình: nhóm kịch Tía lia.

“Mình đang đi đâu đây, sao mình gan như vậy? Có biết diễn gì đâu mà nhận lời theo người ta lên xe đi diễn kiếm tiền?”. Những câu hỏi đấu tranh nội tâm cứ xuất hiện trong đầu chàng trai trẻ.

Sau cơn mưa trời lại sáng

Trên sân khấu nhỏ tạm bợ với vài chục khán giả, lần đầu tiên đứng trên bục với tư cách diễn viên, trái tim Quang Trung muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên, Trung có nhiều suy nghĩ đấu tranh như vậy: vừa bỡ ngỡ, vừa thất vọng nhưng lại vô cùng tuyệt vời.

Bỡ ngỡ vì đây là vai diễn đầu tiên giúp mình gắn bó với nghề, thất vọng vì nội tâm nhân vật mình chưa thể hiện một cách tròn trịa. Nhưng, cảm giác lớn nhất với Trung lúc đó là tuyệt vời!

Quang Trung: Huynh Lap la nguoi khien toi 'mo mieng' hinh anh 4

Quang Trung không hề nghĩ rằng nghề diễn xuất lại mang đến cho mình nhiều cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố đến thế. Người ta trên sân khấu mới nói đó, cười đó nhưng lại có thể khóc như một đứa trẻ lên ba. Họ làm được sao mình không làm được? Bản thân Trung thầm nghĩ phải cố gắng thật nhiều để vực dậy con người mình.

Tuy nhiên, nghề diễn xuất không hề dễ dàng, trái lại còn đầy chông gai và vô cùng khó đi. Quang Trung cứ bước rồi lại vấp ngã! Cứ đứng lên rồi lại bị vùi dập bởi thứ cảm xúc chai lì, không cảm được nhân vật.

Mồ hôi, nước mắt thậm chí cả những lần nhập viện có lúc khiến Trung chùn bước. Nhưng rồi, Quang Trung chợt nhận ra, không phải mình không có khả năng, thứ mình vướng mắc lúc này là không thể mở lòng.

Quang Trung: Huynh Lap la nguoi khien toi 'mo mieng' hinh anh 5
“Có biết diễn gì đâu mà nhận lời theo người ta lên xe đi diễn kiếm tiền?”, Quang Trung nói về lần đầu tiên được dẫn vào nhóm kịch.

Trong lúc là thành viên của nhóm kịch Tía lia, Huỳnh Lập là người tâm sự với Quang Trung nhiều nhất. Người bạn, người anh thậm chí có thể gọi là người thầy thân thiết ấy đã giúp đỡ, vực dậy Quang Trung rất nhiều.

Dần dần, Quang Trung đã biết “mở miệng”, trải lòng, tâm sự với đàn anh trong nghề về những khúc mắc, tâm tư mình giấu kín thời gian qua. Cho đến bây giờ, chàng trai trẻ đã nhận ra được một điều, chỉ khi mình giải phóng năng lượng, hiểu được bản thân là ai, muốn gì thì cũng là lúc cảm xúc tự nhiên đến, điều khiển được chính mình và làm tròn trịa vai diễn.

Đã 6 năm làm nghề, Quang Trung trở thành con người hoàn toàn khác mà chính bản thân anh nhiều lúc không nhận ra. Kể cả bạn bè mới quen biết, không ai có thể ngờ rằng, “thằng Trung nói nhiều” đã từng như thế.

DAMtv và hiện tượng Quang Trung

Cuộc sống của Trung cứ dần trải qua như thế, sáng đi học, tối tập kịch và diễn ở những sân khấu nhỏ lẻ. Cú hích giups Quang Trung bắt đầu được khán giả biết là vai diễn Mạch Nhĩ Đan trong Chầu Hoan Cua Chống (Hoàn Châu Công Chúa Parody của nhóm kịch DAMtv).

Dần dần, Quang Trung xuất hiện nhiều hơn trong các clip hài của nhóm kịch này, cùng Huỳnh Lập trao đổi, học hỏi và cho ra những vai diễn “tạo nét” được nhiều người biết đến.

Đặc biệt, cho đến khi Chuyện thần tiên ở xứ sở ÔDAM của DAMtv phát sóng, Quang Trung thực sự tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội lúc đó.

Trong vai diễn ông tiên xanh chỉ xuất hiện ở phần cuối vở kịch, Quang Trung làm khán giả nhớ đến với màn an ủi độc đáo: “Mạnh mẽ lên, tặng con cái bông”. Một phân đoạn nhỏ nhưng hình ảnh ông tiên của Quang Trung trở thành đề tài chế ảnh trong một thời gian dài. Khắp Facebook, Instagram là hình ảnh ông tiên nữ tính cầm hoa.

Sau lần đó, chàng trai trẻ cảm thấy sốc và sợ hãi. “Thức dậy sau một đêm, Facebook mình thực sự bị khủng bố, yêu cầu kết bạn gửi nhiều đến nỗi mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó mình chưa hiểu chuyện, cứ nghĩ bị vướng vào scandal nào rồi chăng, lo lắng vô cùng!”, Quang Trung hồi tưởng.

Đến khi nhận ra mình nổi tiếng vì hình ảnh ông tiên xanh, Quang Trung lại càng lo lắng hơn. Chàng trai trẻ sợ mình bị “chết vai”, khó có thể hoá thân vào những vai diễn khác.

Quang Trung luôn tự hỏi ý nghĩa của sự nổi tiếng, sợ sệt viễn cảnh “sớm nở tối tàn” của những nhân vật bất ngờ thành hiện tượng sau một đêm. Ý thức được điều này, Quang Trung càng cố gắng trau dồi bản thân, hoá thân đa dạng vào các vai diễn khác nhau để khẳng định mình.

Thầy giáo mưa và những vai diễn ‘đổi đời’

Khi đã khẳng định được bản thân, Quang Trung dần được chú ý và có điều kiện thể hiện nhiều dạng vai khác nhau.

Ít ai biết rằng, cả hai vai diễn thầy giáo mưa trong Em gái mưa parody và vai Đực trong bộ phim điện ảnh Lô tô đình đám đều đến rất tình cờ. Nó thoáng qua và gắn vào cuộc đời Trung như chính việc chàng trai này đến với nghiệp diễn xuất.

Kể lại kỷ niệm sắm vai thầy giáo mưa, Trung không ngờ cuộc đời mình lại nổi tiếng một cách tình cờ như vậy. Thời điểm đó, vai chính dành cho quán quân Cười xuyên Việt 2016 Nguyễn Anh Tú đóng cặp với Huỳnh Lập. Nhưng hôm đó Anh Tú bận việc và Quang Trung chỉ vô tình thế vai.

Trước áp lực này, Quang Trung suy nghĩ mình phải làm gì đó đặc biệt để tránh bị so sánh với thầy giáo mưa nhiều người hâm mộ như Mai Tài Phến. Chàng trai quyết định “làm lố” để được chú ý, vẽ đồng tiền thật rõ, đầu tóc cẩu thả và xuề xòa.

Quang Trung: Huynh Lap la nguoi khien toi 'mo mieng' hinh anh 6
Quang Trung vào vai thầy giáo mưa một cách tình cờ, rồi bất ngờ nổi tiếng!

Chính diễn xuất tự nhiên và biểu cảm cười mỉm “thần thánh” của Quang Trung một lần nữa gây bão cộng đồng mạng. Thương hiệu “thầy giáo mưa” như số phận dính liền với Quang Trung, một lần nữa tạo ra vai diễn để đời.

Với vai diễn Đực thời trẻ của bộ phim điện ảnh Lô tô, Quang Trung nhận vai hoàn toàn bất ngờ, không cần casting, không cần diễn thử như nhiều diễn viên trẻ khác.

Cùng diễn chung vai với NSƯT Hữu Châu, Quang Trung thực sự áp lực. Nhưng chính nguồn cảm xúc được nuôi dưỡng, rèn luyện và học hỏi không ngừng, Quang Trung được đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đánh giá cao, đặc biệt là phân đoạn chạy qua sông trốn nhà theo đoàn lô tô sống thực với con người mình.

“Trung không biết mình phải diễn lại đoạn đó bao nhiêu lần, đến khi đạo diễn hô ‘Được, cắt!’, mình như ‘chết đi sống lại’, vật vã và ngã gục hoàn toàn. Nhưng khi biết đã hoàn thành vai trò của mình, Trung cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm được”, Quang Trung nói trong hạnh phúc.

Sau này, hàng loạt vai diễn của Trung lại được khán giả đón nhận, nào là vai Cám trong Cái giếng nhà em ở Cười xuyên Việt 2016, rồi Bích Phô trong parody Bùa yêu – Quang Trung và 89 người bạn… tất cả đều giúp chàng diễn viên trẻ ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh.

Nhân duyên với Huỳnh Lập và cái duyên giả gái

Sau 6 năm trong nghề, Quang Trung nhận ra rằng Huỳnh Lập là bạn diễn “hợp rơ” nhất với mình. Liên danh Quang Trung – Huỳnh Lập được khán giả trẻ nhắc đến khá nhiều và xem đây là bộ đôi bạn diễn ăn ý.

“Thầy giáo mưa” cho rằng cả hai biết ý và rất hiểu nhau. Nhiều lúc, Huỳnh Lập chưa mở miệng đã biết câu tiếp theo Quang Trung sẽ nói và ngược lại. Có thứ gì đó trói buộc cả hai, đặc biệt là thẩm mỹ nghệ thuật hai đứa rất giống nhau. Anh em học hỏi, trau dồi khả năng diễn xuất lẫn nhau, cùng nhau tìm ra những thứ mới mẻ trong hoạt động nghệ thuật.

Theo Quang Trung, hai anh em sẽ đi cùng nhau trên đoạn đường dài phía trước và không có điểm kết, không việc gì phải tách ra. Nói về quyết định gắn bó với Huỳnh Lập, Quang Trung càng không sợ bản thân bị so sánh với đàn anh khi diễn chung.

Từ khi mới bước chân vào nghề diễn xuất, Huỳnh Lập đã hỗ trợ và nâng đỡ cho Quang Trung nhiều thứ, vì vậy theo chàng trai trẻ việc lấy mình so sánh với đàn anh là điều không thể, huống chi anh còn mang ơn Huỳnh Lập.

Vai diễn gần đây nhất của Quang Trung là Bùa yêu Parody – Quang Trung và 89 người bạn, anh lại vào vai giả gái và tiếp tục tạo được hiệu ứng tốt. Quang Trung cũng không sợ bị một màu vì anh tự nhận thấy mình luôn biến hoá đa dạng qua từng vai diễn.

Quang Trung: Huynh Lap la nguoi khien toi 'mo mieng' hinh anh 9
 Những gì Quang Trung có được hôm nay là kết quả khổng lồ trong con người nhỏ bé.

“Cái duyên giả gái không phải ai cũng có, có người giả gái bị khán giả chê xấu, có người lại được khen đẹp hơn con gái. Nhưng với Trung, mình tự cảm nhận được mình giả gái ‘có duyên’ và không hề làm lố, phản cảm và điều đó được khán giả đón nhận”, Quang Trung lý giải việc thường xuyên giả gái trên sân khấu kịch.

Đến nay, đã 6 năm làm nghề, Quang Trung vẫn cố gắng trau dồi, học hỏi. Theo anh, diễn viên là một nghề học hỏi không ngừng, khi bản thân tự hài lòng cũng chính là lúc tự mình đóng chặt nghiệp diễn xuất của mình.

6 năm, quãng thời gian chưa dài nhưng cũng tương đối đủ để chàng trai nhút nhát ngày nào có thể đứng trước khán giả thốt lên câu nói: “Tôi, Quang Trung một diễn viên trẻ không ngừng học hỏi!”. Những gì Quang Trung có được hôm nay là kết quả khổng lồ trong con người nhỏ bé.

Hoài Vỹ

Ảnh: Hoàng Việt

Theo Zing