Phát ngôn ‘Đàn ông Việt không biết uống bia’ của Mai Ngô bị ‘ném đá’

Phát ngôn ‘Đàn ông Việt chỉ biết nhậu chứ đâu có biết uống bia’ của người mẫu 9x khiến nhiều nghệ sĩ Việt bức xúc phản đối. 

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu về chuyện ăn nhậu, Mai Ngô của Next Top Model từng có phát ngôn khiến cánh đàn ông đứng ngồi không yên: “Chuyện nhậu nhẹt phải chừng mực thôi, uống phải biết mình uống gì, chứ tôi thấy đàn ông Việt chỉ biết nhậu chứ đâu có biết uống bia”. Quan điểm “đàn ông Việt chỉ biết nhậu chứ đâu có biết uống bia” của Mai Ngô đã khiến nhiều người bất bình, lên tiếng phản đối.

phat-ngon-dan-ong-viet-khong-biet-uong-bia-cua-mai-ngo-bi-nem-da

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng Mai Ngô vẫn còn non nớt, suy nghĩ chưa thấu đáo.

Người đầu tiên lên tiếng “phản pháo” Mai Ngô phải kể đến đạo diễn Lê Hoàng: “Dù có thông minh đến mấy, phụ nữ cũng đừng mong hiểu được bia uống của đàn ông. Đối với phần lớn các cô, kể cả đẹp tuyệt vời như Mai Khôi, Mai Phương Thúy hoặc Mai Ngô, bia chỉ là một thứ nước vàng vàng, đăng đắng, sủi bọt một cách bừa bãi mà bọn đàn ông dốc vào mồm theo những kiểu còn bừa bãi hơn nhiều”.

Thậm chí, trong bài viết của mình Lê Hoàng còn cho rằng Mai Ngô quá bé bỏng, suy nghĩ không thấu đáo: “Hỡi Mai Ngô bé bỏng, con trai đâu cần phải biết uống bia, đơn giản vì chỉ cần con trai cao thượng, nhiều khao khát, nhiều sáng tạo và lãng mạn là biết uống bia rồi. Chắc chắn trước đây Mai Ngô chỉ được quen với những anh uống để vung tay loạn xạ, để lảo đảo đứng lên, để liêu xiêu rảo bước, những anh đó, nếu Mai Ngô nhìn thật kỹ thì đâu phải đàn ông, cũng không phải đàn gà lẫn đàn ruồi”.

Bài viết “đáp trả” Mai Ngô của đạo diễn Lê Hoàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mạng xã hội và nhận được sự đồng tình của hầu hết cánh mày râu. Sau đó Mai Ngô cũng liên tiếp nhận về cả “rổ gạch đá” từ những nam nghệ sĩ khác như diễn viên Huy Khánh, người mẫu Trương Nam Thành, rapper Yanbi…

phat-ngon-dan-ong-viet-khong-biet-uong-bia-cua-mai-ngo-bi-nem-da-1

Nam diễn viên Huy Khánh cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Ở nhà mình không bao giờ xen vào khi vợ dạy con vì đó là chuyên môn của người ấy. Nên uống bia, mình nghĩ cánh đàn ông cũng không thích các chị em hướng dẫn. Uống bia thế nào, thưởng thức ra sao đó là chuyên môn của tụi tôi mà. Các anh em thấy sao, thể hiện cho chị em thấy là mình không chỉ biết nhậu đi nào. Khoái bài viết này của anh Lê Hoàng”.

phat-ngon-dan-ong-viet-khong-biet-uong-bia-cua-mai-ngo-bi-nem-da-2

Người mẫu Trương Nam Thành thì cho rằng: “Người ta chỉ cãi nhau với người có lý lẽ, còn đã quơ đũa cả nắm thì có nói bao nhiêu cũng bằng thừa. Thôi thì như bác Lê Hoàng nói, những người đàn ông thật sự biết uống bia sẽ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ cười và lặng lẽ uống để chất ‘men’ lặng lẽ tỏa ra”.

phat-ngon-dan-ong-viet-khong-biet-uong-bia-cua-mai-ngo-bi-nem-da-3

Thậm chí rapper Yanbi còn cho rằng Mai Ngô đã chạm vào tự ái của cánh đàn ông: “Ôi giời ơi Mai ơi, em cứ thẳng thắn thế này thì làm gì có ai rủ em đi nhậu nữa, chứ huống gì là kiếm được người yêu. Em phát ngôn thế này thì chạm tự ái đàn ông bọn anh quá. Đàn ông cũng dăm bảy loại chứ có phải ai cũng như ai đâu. Với cả chuyện biết uống bia với nhậu nhẹt thì có gì liên quan nhỉ?”.

Hiện phát ngôn này của Mai Ngô vẫn tiếp tục được các Facebooker mổ xẻ, bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội.

Lê Hoàng nhắn gửi Mai Ngô 

“Con gái nhìn chung rất thông minh. Rất nhiều sử sách đã ghi lại điều đó bằng văn bản trên giấy, trên tường và đặc biệt trên bia đá cũng như bia miệng. Nhưng dù có thông minh đến mấy, phụ nữ cũng đừng mong hiểu được bia uống của đàn ông. Đối với phần lớn các cô, kể cả đẹp tuyệt vời như Mai Khôi, Mai Phương Thúy hoặc Mai Ngô, bia chỉ là một thứ nước vàng vàng, đăng đắng, sủi bọt một cách bừa bãi mà bọn đàn ông dốc vào mồm theo những kiểu còn bừa bãi hơn nhiều.

Với suy nghĩ của các nàng, tại sao đàn ông thích uống bia?. Đơn giản vì đằng nào chúng cũng phải thích một cái gì đấy để cuộc đời bớt tẻ nhạt, sau khi thích con gái đẹp mà không thành công. Vì con gái đẹp có tâm hồn còn bia thì không. Bia chẳng lựa chọn văn hóa, chẳng lựa chọn thành phần, chẳng lựa chọn đẹp trai, đến đạo đức cũng không lựa chọn nốt.

Hễ có tiền là có bia, còn nhiều anh tỷ phú cũng chưa chắc có một thiếu nữ ngây thơ với tình cảm không cần hợp đồng. Hình như theo Mai Ngô, đàn ông uống bia để có cớ ngồi với nhau. Những kẻ nhất trí về âm nhạc, không có hiểu biết đồng đều về hội họa, thiếu sự cân bằng về văn học chỉ còn cách duy nhất tìm bia là tiếng nói chung.

Nếu như con gái có thể đồng điệu về một kiểu tóc, đoàn kết một lòng nhờ một màu son khi tụ tập trong tiệm gội đầu thì con trai ngoài bia ra đều xấu xa mỗi anh mỗi kiểu. Không những tất cả các cô Mai, mà toàn thể các cô Tuyết, hoặc cô Nga cũng như muôn vàn cô khác đều tin rằng bia là một dạng ma túy và điều sai lầm của xã hội là cho nó hợp pháp. Nhiều phụ nữ cả đời chưa nhìn thấy ai ngáo đá nhưng cả ngày luôn nhìn thấy chồng con, bồ bịch ngáo bia, tai hại cũng chả kém gì. Các cô nhầm rồi.

Đầu tiên bia không là một thứ nước vớ vẩn nào đấy. Nguyên liệu tạo ra bia đều có phẩm giá, có tư cách, có chất lượng đôi lúc ở mức rất hảo hạng, được giữ gìn trong hàng trăm năm và được nhiều quốc gia coi như báu vật. Ví dụ như ai cũng biết sữa Hà Lan làm từ bò Hà Lan, nhưng không ai biết bia Hà Lan được làm từ gì.

Đàn ông uống bia hoàn toàn không phải do khát nước mà do họ tinh tế. Chỉ cần đưa lên nó nhấp một chút, đa số con trai đột nhiên có đủ loại xúc cảm trào dâng. Trong thứ nước thần thánh ấy, có vị ngọt của tình yêu, có vị đắng của chia lìa, có vị chát của tương lai và có mùi hương nghẹn ngào quá khứ.

Không phải tất cả các nhà văn đều uống bia, nhưng nhiều chàng đã nhờ bia đã trở thành nhà văn. Đàn ông uống bia cũng không phải vì lo sợ cô đơn. Toàn bộ họ đều hiểu ngồi im lặng không uống gì mới là cô đơn sâu thẳm. Đàn ông uống là để ngạo nghễ cười. Biết bao anh hùng cả đời không khóc nhưng cứ nhấp một ngụm bia thì khóc khẽ trong lòng. Đàn bà chỉ thấy đàn ông uống bia hay nói to. Các cô quên béng mất rằng, thứ con trai toàn nói khẽ đáng chán vô cùng, và các nàng cũng không hề biết nhiều chàng trai lúc say bia thường hát, và lúc đó đều hát hay vì là âm thanh của đáy lòng.

Tại sao khi uống con trai đều cụng ly. Vì con trai phải hiểu hạnh phúc chân chính cần bắt đầu bằng va chạm, chứ không bằng những tiếp xúc lờ đờ. Sau một chầu bia, đàn ông còn hiểu nhau gấp ngàn lần sau một năm ngồi bên máy tính.

Hỡi Mai Ngô bé bỏng, con trai đâu cần phải biết uống bia, đơn giản vì chỉ cần con trai cao thượng, nhiều khao khát, nhiều sáng tạo và lãng mạn là biết uống bia rồi. Chắc chắn trước đây Mai Ngô chỉ được quen với những anh uống để vung tay loạn xạ, để lảo đảo đứng lên, để liêu xiêu rảo bước, những anh đó, nếu Mai Ngô nhìn thật kỹ thì đâu phải đàn ông, cũng không phải đàn gà lẫn đàn ruồi.

Tiếc cho Mai Ngô trẻ trung, tươi tắn đã viết về bia và cả phái mạnh một cách sơ sài, bởi những chàng trai thực sự văn minh biết về bia hay biết về muôn ngàn kiến thức đều sẽ chẳng nói ra. Họ chỉ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ cười và lặng lẽ uống, để chất ‘Men’ lặng lẽ tỏa ra, và nếu Mai Ngô lớn lên hơn, nàng sẽ nhìn thấy điều đó một cách tinh khiết dịu dàng”.

Maruko Chan 

Theo Ngôi Sao