Ngọc Sơn nhận cháu gái Thái Châu làm học trò

Ca sĩ Hà My làm lễ “bái sư” tại nhà riêng của Ngọc Sơn ở TP HCM hôm 12/6.

Nữ ca sĩ chia sẻ cô kính trọng, yêu quý Ngọc Sơn từ lâu. “Thầy Sơn luôn đặt tư cách đạo đức, chữ hiếu lên hàng đầu, khiến tôi mến phục”, cô nói.

Hà My cho biết dù đã đi hát chuyên nghiệp, cô vẫn muốn theo Ngọc Sơn học nhạc lý để trau dồi kiến thức. Trước đây, Hà My chỉ hát theo bản năng mà không qua trường lớp đào tạo.

ngoc-son-nhan-chau-gai-thai-chau-lam-hoc-tro

Ca sĩ Hà My và Ngọc Sơn hội ngộ sau 28 năm.

Giọng ca Tình cha cho biết anh xin ý kiến của mẹ ruột mới đồng ý nhận Hà My là học trò. Anh thấy ở ca sĩ có sự chân thành và tình cảm quý mến dành cho anh.

Ngọc Sơn quen Hà My từ năm cô 16 tuổi. Khi ấy, vì mến cô bé xinh xắn, hát hay, anh mời cô cùng thể hiện bài Hoa mười giờ. Sau đó, Hà My bắt đầu con đường biểu diễn chuyên nghiệp và hợp tác với Ngọc Sơn trong nhiều sản phẩm.

Hà My sinh năm 1978. Từ năm tám tuổi, cô đã theo đoàn hát cải lương. Năm 15 tuổi, cô rẽ sang hát tân nhạc, nổi tiếng với những tác phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Tuy nhiên, ca sĩ tâm sự nhiều sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ khiến cô đánh mất sự nghiệp. Cô được khán giả chú ý khi tham gia chương trình “Tình Bolero hoan ca” và được tiết lộ là cháu gái danh ca Thái Châu. Ca sĩ cũng chia sẻ mối tình đầu của cô là danh hài Hoài Linh.

* Ngọc Sơn – Hà My hát “Hoa mười giờ”

Theo VnExpress