Hồng Vân xem NSƯT Thanh Nga biểu diễn ngay trước khi bà bị ám sát

Năm lớp 6, NSND dành tiền nửa năm để mua vé xem thần tượng diễn, và đó cũng là lần cuối chị thấy bà ngoài đời.

Sau hơn 3 tháng, chung kết xếp hạng Hát cùng mẹ yêu sẽ lên sóng lúc 20h30 thứ ba 4/4 trên kênh HTV7. Trong đêm thi này, 4 cặp mẹ con NSND Hồng Vân – Trê Phi, NSƯT Kim Xuân – Huy Luân, nghệ sĩ Phương Dung – Dũng Nhí, nghệ sĩ Kim Phương – Tống Hạo Nhiên sẽ mang đến các tiết mục được đầu tư hoành tráng, hấp dẫn và nhiều cảm xúc.

hong-van-xem-nsut-thanh-nga-bieu-dien-ngay-truoc-khi-ba-bi-am-sat

NSND Hồng Vân trên sàn tập cho chung kết.

NSND Hồng Vân và con trai thể hiện tiết mục cải lương Tiếp nối, quy tụ hơn 60 diễn viên đến từ sân khấu kịch Hồng Vân, võ đoàn Đại học Thể dục Thể thao TP HCM, đoàn lân sư rồng Sang Anh Đường và vũ đoàn Việt Hải.

Hồng Vân chia sẻ, chị rất yêu cải lương và thần tượng cố nghệ sĩ Thanh Nga. Năm 1978, khi đang học lớp 6, gia đình chị rất khó khăn nhưng chị vẫn gắng dành tiền nửa năm trời để mua vé xem vở Thái hậu Dương Vân Nga mà nghệ sĩ Thanh Nga đóng chính, tại rạp Cao Đông Hưng, quận Bình Thạnh. Hồng Vân vẫn nhớ rõ hôm đó là ngày 26/11/1978. Chị không ngờ đó là lần đầu và cũng là lần cuối chị được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt. Bởi, chỉ 30 phút sau khi vở diễn kết thúc, trên đường về, nghệ sĩ Thanh Nga và chồng đã bị ám sát.

Hồng Vân tâm sự: “Buổi diễn đó khiến tôi nhớ mãi và đến khi lớn lên làm nghệ thuật, tôi luôn ao ước mình có cơ hội được thể hiện lại vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga trên sân khấu. Chính vì vậy, tôi đã chọn một trích đoạn ngắn của vở diễn lịch sử này để cùng con trai diễn trong đêm chung kết Hát cùng mẹ yêu. Thông qua tiết mục, một lần nữa tôi muốn truyền thông điệp đến mọi người đó là tiếp nối tình thần đoàn kết, yêu nước, tự hào dân tộc của người Việt Nam từ xưa đến nay để chung tay gìn giữ và phát triển đất nước. Đó cũng là bài học lớn tôi muốn dạy cho con trai mình, dù đi học xa nhưng phải nỗ lực phát triển bản thân và trở về xây dựng quê hương đất nước mình”.

hong-van-xem-nsut-thanh-nga-bieu-dien-ngay-truoc-khi-ba-bi-am-sat-1

NSND Hồng Vân trong trang phục cùa nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga. Chị chụp ảnh cùng con trai Trê Phi và các nghệ sĩ hỗ trợ Hòa Hiệp, Xuân Trang, Gia Bảo.

Trê Phi – con trai Hồng Vân – vào vai một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Anh sẽ biểu diễn phần đánh trống trận, đánh võ vovinam và thể hiện ca khúc Dòng máu Lạc Hồng (sáng tác Lê Quang). Trê Phi vừa từ Mỹ về Việt Nam được 4 ngày để chuẩn bị cho tiết mục chung kết và sau đêm thi, anh trở lại Mỹ để tiếp tục việc học. Cả hai mẹ con chỉ có vài ngày để tập luyện từ hát, múa võ, diễn xuất, ráp các lớp diễn cho tiết mục.

Phần trang phục cũng là một vấn đề lớn, bởi trong tiết mục có sử dụng trang phục cổ trang cho nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga, nhưng may mắn là NSND Hồng Vân được nhà thiết kế Minh Châu thực hiện riêng bộ trang phục rất đẹp và ấn tượng.

Trước đêm chung kết, chồng NSND Hồng Vân – cựu tài tử Lê Tuấn Anh – nhắn nhủ tới vợ và con trai: “Nên nhớ, đây chỉ là một cuộc chơi. Cuộc chơi không chỉ đem lại cho ta niềm vui mà còn giúp gắn kết đậm sâu tình cảm yêu thương, phong phú thêm trải nghiệm. Nhưng một khi đã dấn thân, đã chơi thì phải nỗ lực. Đoạt được thứ hạng nhất nhì không phải là điều mà ba kỳ vọng, ba chỉ mong những tiết mục của mấy mẹ con luôn nhận được sự đồng cảm, tán thưởng của mọi người”.

Hành trình của mẹ con Hồng Vân – Trê Phi trong 3 tháng tham gia ‘Hát cùng mẹ yêu’

Trong chung kết, nghệ sĩ cải lương Kim Phương hát Lạc trôi, trong khi con trai chị – ca sĩ Tống Hạo Nhiên – chọn hồ quảng để thể hiện. Mẹ con nghệ sĩ Kim Xuân múa và hát nhạc Trịnh. Mẹ con nghệ sĩ Dũng Nhí hát Dạ cổ hoài lang.

Ban giám khảo đêm chung kết gồm có NSND Ngọc Giàu, nhà sử học Dương Trung Quốc và nhạc sĩ Đức Huy.

Hàn Quốc Việt

Theo Ngôi Sao