Công Vinh: Người khác nghĩ gì đừng quan tâm, trong mọi hoàn cảnh mình phải khen vợ đẹp!

Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của bà xã Thủy Tiên, Công Vinh đã có những chia sẻ về vợ, con gái cũng như cuộc sống sau khi rời khỏi sân cỏ.

Công Vinh và Thủy Tiên là một trong những cặp đôi đẹp, hạnh phúc của showbiz Việt. Họ từng được công chúng hết lời ca ngợi, ví như cặp vợ chồng nổi tiếng thế giới David Beckham – Victoria. Nhưng để có được cái kết viên mãn giữa làng giải trí chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, cả hai người họ cùng cô con gái nhỏ đã phải vượt qua rất nhiều những khó khăn thử thách. Ngay cả niềm đam mê lớn nhất là sân cỏ, người đàn ông ấy cũng đã gác lại một bên để tập trung tối đa thời gian cho tổ ấm nhỏ, trở thành bờ vai vững chãi cho Thủy Tiên dồn sức trở lại với nghệ thuật.

Công Vinh – tất cả những gì đã làm cho gia đình, nhiều người gọi anh là soái ca, nhưng với sân sút gốc Nghệ An, chẳng có danh hiệu nào nghe ngọt ngào bằng việc mỗi sáng thức dậy được vợ gọi chồng ơi, con gái gọi cha ơi… Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của bà xã Thủy Tiên, Công Vinh đã có những chia sẻ về vợ, con gái cũng như cuộc sống sau khi giải nghệ.

Sau ánh đèn sân khấu, Tiên là một người vợ thực sự!

Tiên là một người vợ tốt mà rất may mắn tôi mới có được. Sau khi lấy cô ấy, tôi đã thay đổi rất nhiều. Trên sân khấu, dưới những ánh đèn rực rỡ, ai cũng sẽ tự toả ra ánh hào quang. Với người khác thì tôi không biết, nhưng trở về nhà Tiên thực sự là một người vợ đảm đang, có thể làm tất cả mọi việc như những người phụ nữ khác, người giữ lửa hạnh phúc cho cả gia đình.

Vợ tôi mang sẵn trong mình số thị phi. Ví dụ như việc rất nhiều ca sĩ khác ăn mặc gợi cảm nhưng người ta thường chỉ đem Tiên ra chỉ trích. Nhưng đó là dòng nhạc mà Tiên theo đuổi, không thể hát nhạc dance mà mặc áo dài được. Tất nhiên, khi thể hiện những bài hát thuộc phong cách khác, Tiên sẽ chọn trang phục cho phù hợp. Tôi tin khi quyết định bất cứ việc gì, cô ấy đã có sự suy nghĩ thấu đáo. Và dù người khác nghĩ gì cũng đừng bận tâm, trong mọi hoàn cảnh mình đều phải khen vợ đẹp.

Công Vinh: Đóng vai ác trong nhà để dạy con, nhiều lúc Tiên tủi thân nói Tui chỉ là người đẻ thuê thôi - Ảnh 1.

Giống như tôi mê bóng đá, Tiên mê nghệ thuật, mình nghỉ được một vài năm nhưng không thể bỏ nó. Vậy tại sao bây giờ, khi mình còn trẻ, còn đủ sức khoẻ và đam mê, mình lại sợ điều này điều kia mà không dám sống đúng với bản thân, làm những điều mình thích. Là một người chồng trong gia đình, mình phải luôn bên cạnh thấu hiểu và chia sẻ với vợ, từ những lúc hạnh phúc đến cả thời gian khó khăn nhất.

Tôi tin tưởng vợ 100%. Bởi để trở thành vợ chồng đòi hỏi phải có một cái duyên nào đó, mà duyên chưa hết thì chẳng gì ngăn cách được. Một điều tuyệt vời hơn nữa là tôi được làm bố. Tôi từng nghĩ rằng những ông bố trên thế gian này đều là những người hạnh phúc. Tôi mong về nhà sớm hơn, mong được gặp con nhiều hơn.

Công Vinh: Đóng vai ác trong nhà để dạy con, nhiều lúc Tiên tủi thân nói Tui chỉ là người đẻ thuê thôi - Ảnh 2.

Là con gái nên tôi không thường la rầy con, con bé lại quấn và hay nịnh bố nữa nên “vai ác” trong gia đình thuộc về Tiên. Nhiều khi cô ấy cũng tủi thân: “Tui chỉ người đẻ thuê thôi” vì đôi lúc bé Gạo nói rằng: “Mẹ không thương con, chỉ có ba thương con thôi”. Tôi phải giải thích cho con rằng, cả tôi và Tiên ai cũng coi bé Gạo là điều đặc biệt nhất trên đời này và mẹ là người giữ tiền, con không thương mẹ không ai cho tiền hai ba con đi ăn kem nữa đâu!

Khi có con, mọi cãi vã đều sẽ được dàn xếp ổn thoả

Vợ chồng chúng tôi rất ít khi tranh cãi. Chỉ có Tiên giận tôi chứ tôi thường chẳng bao giờ giận cô ấy. Nhưng thường chỉ vài tiếng chúng tôi đã làm hoà, vì từ khi có con gái, những mâu thuẫn hay rắc rối trong gia đình đều được bé dàn xếp ổn thoả.

Gạo – con gái chúng tôi vẫn vui chơi, sinh hoạt, đến trường như rất nhiều những đứa trẻ khác. Chỉ có điều tôi không để lộ mặt con gái, vì Gạo chưa có bất cứ tài năng nào đâu mà xuất hiện trước báo chí. Gạo tuổi này đang ở tuổi ăn, tuổi học, đến giờ thì đi ngủ, sống với những gì mình thích, thế thôi.

Công Vinh: Đóng vai ác trong nhà để dạy con, nhiều lúc Tiên tủi thân nói Tui chỉ là người đẻ thuê thôi - Ảnh 3.

Tiên là một cô gái bất hạnh. Năm 9 tuổi cô ấy đã mất cha, chính vì vậy Tiên luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con gái, cho bé Gạo. Những tổn thương mà Tiên phải chịu tôi đã sớm biết, đàn ông thì sao cũng được, còn phụ nữ thì đó là một vết sẹo khó lành. Mình là chồng, phải ở bên cạnh để chia sẻ chứ không phải áp đặt họ theo một hướng mà mình muốn, như vậy không phải là tình yêu. Tôi chiều Tiên đến nỗi rời xa sân cỏ, đến bây giờ việc đi đánh golf 2 lần một tuần tôi vẫn phải xin cô ấy.

Tiên chưa bao giờ nói tôi là một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng tôi đã làm trọn bổn phận của mình. Tôi không bao giờ quan niệm rằng những thăng trầm sẽ giúp cho cuộc sống hôn nhân tốt hơn. Liệu rằng những cãi vã, những xung đột có làm chúng ta ám ảnh suốt những năm tháng sau này hay không. Người phụ nữ trong những lúc tranh cãi bao giờ cũng muốn mình đúng, thế nên lúc nóng nảy tôi thường chọn cách im lặng.

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi làm mọi thứ để giữ hạnh phúc cho tổ ấm của mình, để là một người chồng, người cha tốt chứ không phải để được gọi với bất cứ danh xưng nào.

Công Vinh: Đóng vai ác trong nhà để dạy con, nhiều lúc Tiên tủi thân nói Tui chỉ là người đẻ thuê thôi - Ảnh 4.

Trung Nguyên/ Design: Tuấnmaxx

Theo Trí Thức Trẻ