Hồ Việt Trung khóc khi cảm ơn Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu

Bị Ngọc Sơn và Đàm Vĩnh Hưng trách mắng vì có ý định bỏ thi, Hồ Việt Trung rớt nước mắt khi cảm ơn đàn anh đã cho lời khuyên đúng lúc.

Hồ Việt Trung là ca sĩ ăn khách của thị trường miền Tây, miền Trung với nhiều bài hit: Anh nguyện chết vì em, Chuyện tình trên Facebook, Em là của anh, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu, Yêu anh em nhé… Đặc biệt, chuỗi phim ngắn hài – ca nhạc Giải cứu tiểu thư lập kỷ lục lượt xem ấn tượng.

Đầu năm 2017, anh bất ngờ tham gia cuộc thi Hãy nghe tôi hát mùa 2. Dù sở hữu lượng fan hùng hậu, nhưng nam ca sĩ lại khá lo lắng vì phải đối diện với sở đoản của bản thân.

Mở màn đêm thi với chủ đề những bài hit của danh ca Ý Lan, Hồ Việt Trung gây thất vọng cho giám khảo lẫn người nghe. Anh thể hiện ca khúc Lời yêu thương, bị đánh giá nhạt nhòa so với các thí sinh khác.

Hồ Việt Trung gây thất vọng trong đêm thi mở màn. Ảnh: DL Duy.

Giám khảo Ý Lan cho rằng Hồ Việt Trung quá an toàn, chưa dám bứt phá. Danh ca Thái Châu thẳng thắn chê bai: “Các bạn khác sống động, tưng bừng bao nhiêu thì em để lộ rõ vẻ rụt rè, không thoải mái bấy nhiêu trên nét mặt. Em cần hết mình, bung ra hơn nữa khi hát nhạc sôi động”.

Giám khảo khách mời Phương Thanh cũng góp ý: “Em bị nhát quá. Em có giọng tốt nhưng vì run nên phát âm bị thiếu, nghe không đã!”. Kết quả, Hồ Việt Trung nhận được số điểm thấp nhất trong đêm thi.

“Tôi đi thi mà run như lần đầu bước chân lên sân khấu hát. Có lẽ vì đứng trước các bậc tiền bối đã thành danh mà tôi bỗng dưng mất hết tự tin, không còn khả năng chiến đấu”, anh nói.

Không được đánh giá cao trong đêm chào sân, Hồ Việt Trung buồn và chán nản. Cộng thêm việc đang mang căn bệnh thoát vị đĩa đệm, gần kề thời gian lên bàn mổ nên anh thất vọng về bản thân đến mức muốn xin dừng cuộc chơi.

Ho Viet Trung khoc khi cam on Ngoc Son, Dam Vinh Hung tren san khau hinh anh 2
Nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, anh nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trong tập 2. Ảnh: DL Duy.

Tuy nhiên, khi thổ lộ ý định đó với người thân và đồng nghiệp, anh được mọi người động viên nên tiếp tục cuộc chơi. Thậm chí những đàn anh trong nghề như danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn gọi điện thoại “mắng” anh rằng không được bỏ cuộc, đi thi là để tiến bộ lên theo từng tập nên không được nản chí.

Nghe lời đàn anh, Hồ Việt Trung giấu nỗi buồn, bệnh tình vào trong và cố gắng tập luyện hết mình cho phần thi vào đêm kế tiếp.

Đến đêm thi thứ hai chủ đề Sơn Tuyền – Những chuyện tình cô đơn, Hồ Việt Trung đã tạo nên cú đột phá mạnh. Anh thể hiện ca khúc Nhật ký đời tôi (Thanh Sơn) gây ấn tượng với nét hài hước và khoe được giọng hát mượt mà với âm hưởng bolero.

Giám khảo Phương Dung khen: “Đêm thi đầu tiên em hát chưa hay bao nhiêu thì đêm này em xuất sắc bấy nhiêu. Hồ Việt Trung là người có giọng đúng chất trữ tình nhất trong các thí sinh đêm nay”.

Giám khảo Sơn Tuyền thích thú: “Giọng hát em như có sự tiếp nối thế hệ trước về dòng nhạc bolero. Tôi rất xúc động khi thưởng thức phần trình diễn”.

Anh nhận được bốn điểm 10 từ ban giám khảo và xứng đáng giành giải nhất tuần trong tập 2.

“Tôi phải cảm ơn bạn diễn là chị Lâm Vỹ Dạ cũng như các đàn anh Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng. Chính những lời động viên tinh thần của các anh chị mà tôi có sức mạnh đứng lên đi tiếp”, anh rớt nước mắt nói.

Ho Viet Trung khoc khi cam on Ngoc Son, Dam Vinh Hung tren san khau hinh anh 3
Nam ca sĩ họ Hồ cảm ơn Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng vì đã khuyên anh kịp lúc. Ảnh: DL Duy.

Hồ Việt Trung cũng tiết lộ thêm bí mật, sau đêm thi mở màn anh đã gọi điện thoại trách Dương Ngọc Thái và Chi Dân. Quán quân, á quân mùa trước đã “xúi giục” đồng nghiệp đi thi.

“Cả hai còn bảo thi vui lắm, không có run sợ gì hết. Nhưng tôi thì ngược lại, vì tức quá nên gọi điện cho họ để ‘chửi’ cho hả dạ vì đã xúi dại mình”, anh kể.

Trong tập 3, Hồ Việt Trung sẽ tiếp tục phát huy sở trường ca diễn với tiết mục Đừng trách người ơi của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Tập 3 với chủ đề Elvis Phương – Tình đầu tình cuối sẽ được phát sóng lúc 21h tối 9/3 trên THVL1.

Kim Chi

Theo Zing