Anh Tú The Voice: ‘Không dưới một lần, tôi nhận được những lời mời gạ gẫm’

‘Tôi nghĩ mọi thứ là do bản thân, khi mình không muốn thì không ai có thể ép được’, Anh Tú chia sẻ.

Nguyễn Anh Tú, thành viên team Đông Nhi rời khỏi The Voice 2017 với vị trí Á quân. Gần đây, anh được nhiều khán giả yêu mến khi góp mặt tại Gương mặt thân quen 2018. Chia sẻ với iOne, Anh Tú cho biết anh mong muốn trở thành Quán quân của sân chơi này để thoát “dớp” về nhì. Giọng ca 9x cũng bật mí về quãng thời gian gần như không xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ của làng giải trí và cả những góc khuất làm nghề ít người biết đến.

Là ca sĩ, hát hay thôi chưa đủ

– Là Á quân The Voice nhưng anh gần như lặn mất tăm khỏi làng giải trí ngay sau đó. Quãng thời gian ấy anh đi đâu, làm gì?

– Tôi khẳng định rằng mình không hề mất tăm mà đây là chiến lược đã được vạch ra trước, có sự thống nhất giữa tôi cùng công ty quản lý. Trong thời gian “chờ thời”, tôi đã tự phát triển thêm các kỹ năng để trở nên tốt hơn. Bởi hiện tại, ca sĩ hát hay là chưa đủ, phải có rất nhiều yếu tố khác nữa mới có thể hòa mình vào dòng chảy showbiz này.

Mọi người vẫn thắc mắc vì sao mãi đến cách đây 3 tháng, tôi mới cho ra mắt MV mới. Quyết định ấy được đưa ra là do yếu tố thời điểm và an toàn, thà chậm mà chắc, ít mà chất lượng còn hơn là tung ồ ạt quá nhiều sản phẩm mà không mang lại được gì.

Với tôi, một ca sĩ mà ra quá nhiều sản phẩm nhưng không thành công, không gây ấn tượng được với khán giả thì dần dần sẽ mất đi sức bật, dần dần khán giả cũng ít nhiều giảm độ quan tâm và bản thân người ca sĩ sẽ không còn sức hút mới lạ như trước nữa.

– Hiện nay, nhiều nghệ sĩ trẻ không ngại dùng mọi chiêu trò, tự tạo scandal để lăng xê cho các dự án âm nhạc cá nhân. Anh Tú nghĩ sao về điều này?

– Nhanh chóng được chú ý nhưng bản thân không có nội lực thì rồi bạn cũng sẽ bị lãng quên, cứ đường hoàng mà đi rồi cũng sẽ đến được thành công. Tôi không muốn “chóng nở, mau tàn” nên tôi sẽ chẳng dại dột mà đi theo con đường chiêu trò scandal làm gì cho mệt. Được mọi người yêu mến bao giờ cũng thích hơn là bị khán giả quay lưng, chửi bới chứ nhỉ?

Và có lẽ là tôi cũng tự tin hơn với những chiến lược của bản thân khi sản phẩm đầu tay là Cuộc sống em ổn không đã và vẫn đang được khán giả đón nhận với lượt nghe và xem có thể nói là cũng rất ổn với một người mới như mình.

– Làm một MV tiêu tốn khá nhiều chi phí. Không hoạt động nghệ thuật thời điểm trước đó, anh dùng tiền ở đâu để đầu tư cho dự án cá nhân?

– Thật ra trong thời gian “chờ thời”, tôi không chỉ tập luyện không mà còn đi diễn ở rất nhiều nơi, có cả những chuyến lưu diễn phục vụ khán giả Việt đang sinh sống ở các quốc gia khác.

Bên cạnh đó, tôi cũng có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công ty quản lý để bản thân có thể thực hiện không chỉ một mà còn nhiều sản phẩm sắp tới. Có công ty “cấp vốn” nên tôi tự tin để có thể thực hiện những sản phẩm “khủng”, thật sự chất lượng để chinh phục thị trường âm nhạc ngày một khắc nghiệt này.

Anh Tú The Voice: Không dưới một lần, tôi nhận được những lời mời gạ gẫm - 1

Đông Nhi là người thầy tôi may mắn có được

– Là trò cưng của Đông Nhi, cô ấy có giúp đỡ anh sau cuộc thi?

– Kết thúc The Voice, chị Nhi đã thực hiện lời hứa là giúp đỡ tôi trên con đường ca hát. Tôi trở thành ca sĩ độc quyền của công ty do chị Nhi và anh Ông Cao Thắng làm chủ. Vào công ty, tôi mới biết để trở thành một ca sĩ theo định hướng giải trí quả thật không hề dễ như mình nghĩ lúc ban đầu, hay chỉ là “cầm mic lên đã là ca sĩ” đâu. Đằng sau một ca sĩ luôn là cả một ekip phải cùng nhau trăn trở, suy tính thì mới có thể đưa nghệ sĩ tới được với thành công.

– Đông Nhi có ảnh hưởng như thế nào đối với anh trên bước đường hoạt động nghệ thuật?

– Là một người thầy, một người chị mà tôi may mắn có được. Không chỉ về chuyên môn mà còn là quá nhiều những bài học, những kinh nghiệm mà tôi nghĩ không phải ai cũng có đủ tâm sức để chỉ dạy mình nhiều như vậy. Nhưng kể ra thì tôi cũng đã lớn rồi, lại là con trai nên không thể lúc nào cũng “chị ơi, chị ơi” được, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần mình nói cần thì không bao giờ chị từ chối giúp đỡ. Showbiz có lẽ khắc nghiệt quá, nên với những tình cảm đẹp như vậy, tôi luôn trân trọng và gìn giữ.

Tham gia showbiz mới 1 năm nên chưa thể đòi hỏi xa hoa

– Nhiều người so sánh Anh Tú với Ali Hoàng Dương vì cả hai có cùng xuất phát điểm nhưng anh ấy đã có được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Anh Tú cảm thấy thế nào?

– Có lẽ đúng là do có xuất phát điểm chung nên mọi người thường hay so sánh tôi với Ali, chứ thực ra ngoài điều đó thì hai đứa mình đều có cho bản thân những thứ riêng biệt nên khó lòng để mà so sánh.

Còn bản thân tôi chỉ coi Ali là đối thủ trong việc ăn uống thôi, hai anh em từng có thời gian sống tại nhà chung khi tham gia The Voice, thường xuyên tranh giành đồ ăn và cũng khá thân thiết. Hiện giờ, hai đứa vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm, động viên nhau chứ không hề có sự ganh đua nào cả.

– Một thân một mình Nam tiến, anh đã bao giờ hối hận với quyết định ấy?

– Dĩ nhiên là có khó khăn nhưng chưa bao giờ mình hối hận cả. Lúc bắt đầu cuộc sống mới, tôi cũng thấy hoang mang lắm, stress khủng khiếp vì sợ không biết có thể thành công không, mình đang làm đúng hay sai. Nhưng có lẽ nhờ vào sự động viên của gia đình, rồi có anh chị và những người bạn đã cho tôi thêm động lực để kiên định với những gì mình đã chọn.

– Anh nghĩ mình còn thiếu yếu tố gì để tỏa sáng?

– Lúc này tôi chỉ chờ thời điểm thích hợp để có thể bùng cháy thôi, chứ tôi đang rất tự tin vào bản thân đã có thể chinh chiến một cách đường hoàng trong đường đua khắc nghiệt showbiz. Dĩ nhiên làm gì có ai hoàn hảo mà không thiếu này thiếu kia, nhưng tôi biết cách để những cái mạnh của bản thân che lấp đi nhưng thiếu sót nho nhỏ.

– Một nghệ sĩ nam có ngoại hình bắt mắt như Anh Tú đã bao giờ nhận được những lời mời, gạ gẫm?

– Tôi thấy chuyện này là bình thường, bản thân tôi không dưới một lần nhận được những lời gạ gẫm. Nhưng tư tưởng, tinh thần tôi luôn vững vàng và nói không với điều đó. Tôi nghĩ mọi thứ là do bản thân, khi mình không muốn thì không ai có thể ép được chứ đừng đổ thừa do hoàn cảnh thế nọ thế kia. Và chỉ đơn giản là bản thân không muốn nên tôi vượt qua mọi cạm bẫy, cám dỗ một cách dễ dàng thôi.

– Vào showbiz, nhiều người sắm được nhà, xe hơi, hàng hiệu. Nếu bền bỉ hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn không đủ trang trải cuộc sống, anh có từ bỏ con đường này?

– Thành công được quan niệm khác nhau với mỗi người. Tôì cũng mới chính thức tham gia showbiz được một năm nên cứ thực tế mà sống, không thể đòi hỏi những điều xa hoa ngay được. Thời gian này tôi có thể đảm bảo được việc đam mê nghệ thuật mà vẫn trang trải được cuộc sống, nên cứ tiếp tục vững bước chứ chưa bao giờ nghĩ đến từ bỏ.

Anh Tú The Voice: Không dưới một lần, tôi nhận được những lời mời gạ gẫm - 2

Muốn trở thành Quán quân Gương mặt thân quen để thoát ‘dớp’ về nhì

– Gần đây, anh tham dự chương trình Gương mặt thân quen. Anh nghĩ bản thân liệu có phù hợp khi sân chơi này đòi hỏi nghệ sĩ vừa phải có tiềm lực tài chính để đầu tư cho các tiết mục, vừa phải tưng tửng, biến hóa đa dạng qua từng nhân vật?

– Chỉ đơn giản là nhận được lời mời, và thấy bản thân hợp với những tiêu chí của bên chương trình đưa ra nên tôi đã nhận lời tham gia. Được xuất hiện trên truyền hình và tiếp cận được với khán giả là điều có lợi với những người trẻ như tôi, nhưng cũng phải nhắm là mình có thể làm tốt thì tôi mới dám tham gia chứ không thể đi thi hời hợt, khiến khán giả có những suy nghĩ tiêu cực về mình được.

– Nhiều người nói Anh Tú được nhà sản xuất ưu ái và ăn may khi lựa chọn toàn nhân vật dễ nên mới giành chiến thắng ở tuần vừa rồi. Anh lý giải thế nào?

– Phải mất đến 4 tuần, tôi mới có thể chạm tới đỉnh vinh quang một lần duy nhất, trong khi cuộc thi còn rất dài, rồi có cả những lần “đội số” thì sao nói là ưu ái được?

Những nhân vật của tôi là hoàn toàn ngẫu nhiên do bấm nút chọn và tôi thấy không hề dễ một chút nào. Như tuần đầu tiên là thử thách đối mặt với phiên bản chính lại còn là giám khảo Đàm Vĩnh Hưng thì mọi người nghĩ có dễ dàng không? Rồi các tuần sau toàn là những giọng ca đã ghi dấu ấn rất đậm trong lòng khán giả như bác Quang Thọ, cô Khánh Ly; đâu dễ để hóa thân mà khán giả vẫn chấp nhận được.

Tuần vừa rồi thì đúng là có may mắn một chút khi gặp được ca dễ thở hơn là nam ca sĩ Hàn Quốc Tae Yang (Big Bang) vì cũng là người trẻ, âm nhạc hiện đại tiệm cận với mình, nhưng rủi ro nguy cơ bị khán giả trẻ, đặc biệt là cộng đồng fan Kpop “ném đá” là rất cao. Nhưng mình nghĩ là mình đã làm tốt, nhận được nhiều lời khen từ BGK và khán giả, nên mình nghĩ đứng nhất là cũng xứng đáng thôi.

– Anh có tự tin mình sẽ trở thành Quán quân Gương mặt thân quen năm nay?

– Năm nay những người cùng chơi với tôi rất đồng đều nên thành ra tôi chẳng phải kiêng dè ai, cứ làm tốt nhất để trước hết bản thân mình sướng với những thứ mình làm, hai là được mọi người công nhận, như vậy là đủ, chứ tôi không tính ganh đua, dè chừng với ai cả.

Nếu làm tốt, tôi hoàn toàn có cơ hội như cả 5 người còn lại để trở thành quán quân, BGK hay khán giả cũng có tiêu chí riêng để xác định quán quân nên tôi không nói trước được điều gì cả. Nhưng trở thành quán quân cũng vui hơn, chứ mọi người hay trêu tôi là thánh về nhì nên mong lần này sẽ phá được dớp.

Tiến Dũng

Theo IOne/VnExpress