Trọng Hiếu kể chuyện tình buồn trong ca khúc mới

Quán quân Vietnam Idol đưa câu chuyện tình buồn, cảm động mà anh từng chứng kiến vào ca khúc mới “Anh vẫn thấy”.

Sau Say ah, Trọng Hiếu tiếp tục trình làng Anh vẫn thấy. Bài hát được anh sáng tác bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Sau đó, anh kết hợp với nhạc sĩ Hakoota Dũng Hà chuyển ngữ sang lời Việt.

Trọng Hiếu cho biết anh lấy chất liệu bài hát từ những câu chuyện buồn đầy cảm động của mọi người xung quanh. Ca khúc viết về một cặp đôi yêu nhau nhưng cô gái bị bệnh nặng. Dù biết mình không qua khỏi, thay vì đau khổ, cô gái chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và khó quên với tình yêu. Trọng Hiếu ví cô gái như cánh chim đại bàng duyên dáng, mạnh mẽ và hoạt bát.

Để hoàn thành ca khúc này, quán quân Vietnam Idol 2015 tiếp tục bắt tay với nhạc sĩ Khắc Hưng ở khâu hòa âm phối khí.

Trọng Hiếu lần đầu ra mắt ca khúc do mình tự sáng tác. Ảnh: NVCC.

Theo giọng ca Việt kiều, Khắc Hưng là nhạc sĩ trẻ tài năng và hiểu gu âm nhạc của anh nhất. Tác giả bài hit Sau tất cả đã kết hợp những nhạc cụ điện tử (Electronic Sounds) tạo nên một bản ballad hiện đại trẻ trung, thể hiện đúng tinh thần lạc quan, tươi tắn mà nam ca sĩ muốn gửi tới khán giả.

Trước đây, nhạc sĩ Hà thành từng đồng hành với Trọng Hiếu trong các sản phẩm âm nhạc như Con đường tôi, Bước đến bên em.

Qua ca khúc Anh vẫn thấy, Trọng Hiếu muốn nhắn nhủ đến mọi người ý nghĩa của thời gian và tình yêu.

“Cuộc sống và thời gian là món quà quý giá nhất. Mình không biết khi nào chúng sẽ tuột khỏi tầm tay, vì vậy đừng lãng phí thời gian. Hãy sống và theo đuổi ước mơ của mình, sống hạnh phúc và trọn vẹn mỗi phút giây”, anh chia sẻ.

Trong Hieu ke chuyen tinh buon trong ca khuc moi hinh anh 2
Trọng Hiếu thực hiện hình ảnh cho single trong dịp về Đức. Ảnh: NVCC.

Bích Hằng

Theo Zing