Cùng nhiều những thông tin mới nhất về sao Việt chào ngày mới.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Thành Trung bên bạn gái Ngọc Hương

Thanh Thúy: “Anh Phê đã tốt nghiệp … mẫu giáo. Vậy là con chuẩn bị bước vào đời, một chặng đường gian nan vất vả của học vấn, của các mối quan hệ bạn bè, thầy cô và xã hội. Chúc con yêu luôn mạnh mẽ bước đi trên chính đôi chân của mình trên đường đời…Dẫu gian nan, vui buồn hay khó khăn đến mấy cũng phải bản lĩnh lên con nhé, con trai !”

Thu Minh

Đàm Vĩnh Hưng: “Nghĩ sao mà bé Y Phụng kêu hai đứa phải tạo dáng như ngày xưa người ta hay tạo kiểu chụp mấy bô hình bằng máy ảnh trong công viên… Vậy mà tôi cũng ưng làm theo.”

Đan Lê dạo phố tại Nhật

Diễm Hương: “Bắt voi chín ngà về cho Cục thúi cưỡi đi chơi”

Hoàng Thùy khoe dáng nuột nà với bikini trên bãi biển: “Mỗi ngày tôi luôn muốn hoàn thiện, hoàn thiện và hoàn thiện bản thân, còn bạn thì sao!”

Lê Phương: “Anh, em vẫn đứng đây, trước Biển. Nhìn chân trời, có thấy nhau không? Bước chông chênh.. Chân đà vương cát. Sóng hay lòng.. Ào ạt bão giông!! “

Lệ Quyên

Chồng Lê Thúy – Đỗ An: “Hôm nay hai vợ chồng đi khai trương trong một không khí thật sang trong và ấm cúng ở phố Đồng Khởi. Chúc mừng anh cùng một khởi đầu mới thành công”

Top 25 hoa hậu thế giới Nguyễn Thị Loan

Ngọc Thúy: “Ở VN thì em vẫn còn son. Về bên bên thì em đã … 3 con cùng chồng! Sinh nhật mà chẳng có thời gian điệu đà nên tóc tai cứ lúc nào cũng túm gọn lên cho nhanh. Ta nói 3 anh chị nhỏ chặt chèn bẹp 2 anh chị lớn luôn à! “

Phương Vy

Quỳnh Nga: “Túi lớn túi bé như đi buôn. Nóng như thế này tập xong mà đi bơi thì tuyệt vời…”

Thanh Thảo – Quang Dũng

Thu Phượng: “Nếu có Thời Gian để nghĩ…-Tôi sẽ lo cho Công việc,cuộc sống và con Gái…-Thừa thời gian Tôi sẽ nghĩ cách Giúp Người…-Còn chưa bao giờ Tôi phí thời gian để mà Ngồi nghĩ cách “Hại Người” như Họ đang muốn làm với Tôi đâu…Biết vậy!”

Trấn Thành: “Em quay cuồng, trong phim trường.”

Văn Mai Hương: “Nhớ Nhật… Nhớ mọi người ở bển! Cbi lại được qua rồi “

Xuân Lan: “Lâu ngày mới có một buổi tối đầy ắp tình thân và thật vui ! Ăn uống thật ngon, trong không gian ấm cúng, nói về kỷ niệm, nói về quá khứ, nói về tình yêu… Rồi bật cười hồn nhiên vô tư như con nít. Ừ.. Cứ vô tư đi, mặc cho đời gian dối!! “