“Khi tôi nắm tay mọi người để làm hàng rào ngăn cách đám đông và mở đường cho gia đình đưa thi thể anh Nhân lên xe thì có một người đàn bà cho tay vào túi quần tôi”, Trương Nam Thành kể lại.
Tang lễ của chàng diễn viên – người mẫu Duy Nhân diễn ra trong 3 ngày trong những tiếng nấc nghẹn, những giọt nước mắt tuôn rơi, những đôi mắt bần thần của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
Tuy nhiên, trong thời khắc tiễn đưa Duy Nhân về nơi an nghỉ cuối cùng vẫn còn sự vô cảm, nhẫn tâm đến đau lòng và nhiều sự cố đáng tiếc đến từ đám đông hiếu kì, “xấu xí”.
Trương Nam Thành suýt bị móc túi khi làm hàng rào chắn để gia đình đưa Duy Nhân đến nơi hỏa táng. (Ảnh: Báo Trí thức trẻ).Rất nhiều người đã đổ về chùa Vĩnh Nghiêm – nơi đặt thi thể Duy Nhân nhưng không phải chỉ để chia sẻ nỗi đau với gia quyến mà là để hò reo, chen lấn, chụp ảnh các nghệ sĩ đến thăm viếng và… móc túi. Chia sẻ trên báo Trí thức trẻ, Trương Nam Thành – người đã ở cạnh Duy Nhân thâu đêm suốt sáng trong ngày 8 và 9/5 chia sẻ, anh không phẫn nộ trước những hành động vỗ tay, chụp ảnh của những người dân hiếu kì. “Vấn đề này theo tôi không phải xuất phát từ đám tang của người nghệ sĩ nào đó mà do thị hiếu của dân mình càng thấy đông và có người họ yêu thích thì họ tới thôi. Nhưng từ sở thích của mình, họ lại có hành động sai khi thể hiện cảm xúc không đúng hoàn cảnh nên bị lố và phản cảm. Họ không hiểu đây là một đám tang chứ không phải một sân khấu hài hay ca nhạc. Nhưng cũng rất khó để cấm vì có thể đây là lần đầu tiên trong đời, họ mới được gặp anh Hoài Linh, Đông Nhi, Phương Thanh hay là tôi.












