Tóc Tiên gây ấn tượng bởi gu thời trang vừa cá tính, vừa gợi cảm.
– Cầu kỳ trong ăn mặc, thích những thứ style, mới mẻ, liệu chị có thuộc nhóm chân dài mê xe sang, hàng hiệu, thích những thứ hào nhoáng? – Xe sang ai chẳng thích! Tiên cũng giống như mọi người. Nhưng với Tiên, đi xe sang hay xe bình thường không quan trọng bằng phong thái và cách chọn trang phục cho phù hợp với chuyến di chuyển đó. – Chị có thể chia sẻ một chút về chiếc xe đang đi? – Đó là một người bạn, một người đồng hành. Bởi vậy, Tiên khá chăm chút cho xe của mình. Có 3 điều Tiên không làm khi lái xe là không mặc đồ sơ xài, không đến những nơi quá khó di chuyển, không chở những người Tiên không thích. – Giả sử chị có một cuộc hẹn bất ngờ, nhưng hôm ấy bạn lại không có quần áo phù hợp để mặc, địa điểm hẹn lại ở nơi vòng vo, khó lái xe. Trong tình huống ấy, chị sẽ làm như thế nào? Về địa điểm hẹn vòng vo và khó tìm, có lẽ Tiên sẽ nói người bạn đó di chuyển đến chỗ hẹn mới cho dễ dàng đậu xe hơn. Có thể Tiên sẽ đón họ đi. Còn mặc phù hợp hay không là do sự phối hợp của mình với chiếc xe.
Với Tóc Tiên, chiếc xe là người bạn đồng hành không thể thiếu.
– Chị có lo ngại khi nhiều người cho rằng Tóc Tiên đang cố tình chơi trội để nổi tiếng hoặc tỏ ra là người có phong cách? – Hoàn toàn không có việc chơi chội mà đó là sở thích của Tiên. Chỉ có niềm yêu thích mới khiến Tiên tạo dựng được style thật khác biệt không bị lẫn với ai. – Có vẻ đối với chị, phong cách quan trọng như một lẽ sống. Chị có thể mô tả phong cách và con người mình trong vòng một câu? – Tôi cá tính và chất lượng (cười).