Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ, trước đây khi biết Đàm Vĩnh Hưng hát trong chương trình của ông có một số khán giả đã tỏ thái độ ngờ vực, không thích, thậm chí phản đối cực đoan bằng cách…không đi xem đêm nhạc. “Trong công việc, tôi như…bà dì ghẻ” Phú Quang tự nhận mình là người độc đoán, “khó tính đến mức khó chịu” trong công việc. Ông rất cẩn thận, chỉn chu trước mỗi tác phẩm của mình. Với những sáng tác “mới ra lò”, Phú Quang còn không để ca sĩ hát mà mình tự thể hiện, vỡ vạc những ca từ đầu tiên. Ông nói: “Với những ca khúc mới, ca sĩ hát sẽ không đủ ý như tác giả. Tác giả có nhược điểm rằng, hát chán nhưng đúng. Khi ca sĩ xem mình hát rồi họ sẽ thấm và hát hay hơn.” Việc ca sĩ nào thể hiện ca khúc nào, cách hát ra sao trong các chương trình Phú Quang cũng phải đúng ý tưởng của vị nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc về Hà Nội. “Có ca sĩ nói nửa đùa nửa thật với tôi rằng, khi làm việc chú khó tính và đáng sợ như…bà dì ghẻ. Quả thật, trong công việc, tôi đòi hỏi rất khắt khe. Với những buổi tổng duyệt của những chương trình khác, ca sĩ đến hát xong phần của mình là về, thậm chí không đến nhưng với các chương trình của tôi lại khác. Hầu hết, các ca sĩ hát xong còn ở lại xem các “đối thủ” thể hiện ra sao”, Phú Quang chia sẻ.

Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận mình độc đoán trong âm nhạc
Vị nhạc sĩ cũng tiết lộ, “bí mật” khá thú vị của các ca sĩ. Những lần đầu, thấy các ca sĩ hát rất cầm chừng, không hết mình- vốn là người khó tính, ông đã rất bực bội. Sau này, ông phát hiện ra, đó là họ “giấu chiêu” và thường là trong đêm diễn thật sự, họ “bung” ra để tỏa sáng. Về điều này, ông thông cảm và cho đó là “sự cạnh tranh lương thiện”. Không chỉ khó tính với những chương trình của mình, Phú Quang cũng thể hiện sự khó tính khi thưởng thức nhạc trẻ. Nhạc sĩ rất ít nghe nhạc trẻ, thường là ông tắt tivi khi thấy các chương trình ca nhạc trên sóng truyền hình. “Có một nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới nói thế này: đừng bao giờ nghe nhạc dở vì nghe những cái dở đó sẽ làm cho mình chán không muốn làm việc nữa. Thành ra, tôi không phải người kiêu ngạo nhưng cũng hạn chế nghe. Người ta cứ nghe mãi, quen mãi những ca từ dung tục rồi đến một ngày người ta cũng trở thành dung tục. Bây giờ, ngay cả những lời lẽ vô nghĩa cũng được người ta ca ngợi ghê gớm. Trẻ con giờ cứ lẩm bẩm cái gì “không phải dạng vừa đâu”. Những lời lẽ đấy, ai gọi là lời ca khúc?”, ông nói. “Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng là những người sống có tình nghĩa” “Không có thiện cảm lắm với nhạc trẻ, nhạc thị trường nhưng với Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm thì nhạc sĩ lại luôn dành cho những lời lẽ ưu ái?” Trước câu hỏi của phóng viên, nhạc sĩ Phú Quang thẳng thắn: “Bởi tôi tìm thấy ở họ nhiều ưu điểm. Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng là những nghệ sĩ có trách nhiệm. Họ có khả năng trời cho nhưng vẫn lao động miệt mài. Hơn nữa, họ sống rất tình nghĩa.”

Mỹ Tâm biểu diễn trong đêm nhạc Phú Quang diễn ra tháng 2/2012 tại Hà Nội Nhạc sĩ Phú Quang kể, trong khi các ca sĩ khác chỉ cần thiếu của họ một triệu thì “biết nhau ngay” nhưng với Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm thì cư xử rất khác: “Ngày trước, có lần tôi hỏi Mỹ Tâm: cháu thu một bài bao tiền? Tâm nói 1,5 ngàn USD. Khi tôi đưa 4,5 ngàn cho 3 ca khúc thì Tâm bảo: sao bố đưa nhiều thế? Tâm nói, ngày xưa bố rất tình nghĩa với con, ngày đầu đi hát con đi hát phòng trà của bố nên con chỉ lấy tiền thu một bài là 1,5 ngàn USD. Tôi bảo, đây không phải tiền chú mà tiền người ta thuê làm. Tâm nói, nếu tiền của người ta thì chú lấy tiền đó mà tiêu. Hoặc Đàm Vĩnh Hưng, khi mời Hưng thu âm 2 ca khúc, cậu ấy nói: Em nói thật, em không muốn thu cho ai nên ai mời em cũng “đòi” 3 ngàn USD. Tôi bảo, Hưng cứ hát đi vì chỗ kia họ cứ tha thiết phải có Đàm Vĩnh Hưng. Đến lúc gửi cát- sê, Hưng chị nhận 1 ngàn USD. Cậu ấy bảo: Bài Mẹ, anh dành cho em là người hát đầu tiên, em rất trân trọng, em hát tặng anh. Còn bài Mơ về nơi xa lắm, em chỉ lấy 1 ngàn USD. Thấy tôi ngại, vì đây là tiền của người ta trả nên Hưng lại bảo: Coi như em lấy 6 ngàn USD 2 ca khúc, nhưng em tặng lại anh…5 ngàn USD” Không chỉ cư xử ân tình, Phú Quang cũng đánh giá cao thái độ làm việc hết mình và chuyên nghiệp của nam ca sĩ nổi tiếng mà cũng gặp nhiều tai tiếng: “Khi đến thu âm, Hưng ăn mặc rất oách: ngoài là bộ comple trắng, bên trong là áo pull hoa. Hát một lúc thì cậu ất vứt cái áo comle, sau cởi nốt áo pull, chỉ còn thiếu nước mặc cái…quần xà lỏn. Thế mà, thấy tôi sốt ruột, Hưng bảo: em biết là em thường hát nhạc sến, mà của anh là nhạc sang. Em biết là anh nghe em hát thế này khổ lắm. Thôi anh ra ngoài đi, em hứa với anh là dứt khoát em hát được bài này. Cuối cùng, sau 6 tiếng đồng hồ cậu ấy cũng hát xong bài Mẹ. Trong máy thu đếm câu đầu tiên “Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội ngay cả khi con ngu dại một đời” thu hơn 280 lần. Còn câu “Con gọi thầm mẹ ơi, mẹ ơi” thu hơn 260 lần. Nói điều đó để thấy rằng, Đàm Vĩnh Hưng là nghệ sĩ hết mình, rất có trách nhiệm với công việc!” Theo ông, nhiều người cứ có ấn tượng này khác về Đàm Vĩnh Hưng, nhưng nếu xem các chương trình của nam ca sĩ sẽ thấy anh là người rất cẩn thận, chỉn chu từng chi tiết cả về âm nhạc lẫn trang phục, sân khấu… “Dù ai đó bảo Đàm Vĩnh Hưng diêm dúa, nhưng tôi chắc chắn Hưng là người cẩn thận, chu đáo. Tôi lớn tuổi hơn nhưng vẫn phải học ở Hưng sự chu đáo”, Phú Quang bày tỏ. Còn được chê, nghĩa là Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng vẫn “hot”? Trong một số chương trình trước đây của Phú Quang, người ta vẫn thấy sự xuất hiện của Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng nhưng gần đây, họ vắng bóng trong các đêm nhạc Phú Quang. Trước nghi vấn, giọng hát của hai ca sĩ bị khán giả chê nên nhạc sĩ không mời, Phú Quang lắc đầu phủ nhận: “Đấy là họ bận, chứ với các chương trình phù hợp, tôi vẫn mời!”

Trong mắt Phú Quang, Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng là những nghệ sĩ có tài, có trách nhiệm với công việc Nhạc sĩ Phú Quang kể lại, trước đây khi biết Đàm Vĩnh Hưng hát trong chương trình của ông có một số khán giả đã tỏ thái độ ngờ vực, không thích, thậm chí phản đối cực đoan bằng cách…không đi xem đêm nhạc. “Có chương trình cách đây vài năm, có người vừa nhìn thấy tôi bảo: sao anh lại cho Đàm Vĩnh Hưng vào chương trình này? Anh thông cảm nhé nếu lần này em không đi xem chương trình của anh. Sau chương trình ấy, gặp lại họ lại bảo rằng ân hận vì thấy tên Đàm Vĩnh Hưng nên không đi xem. Họ nghe nhiều người khen chương trình, khen giọng hát Đàm Vĩnh Hưng và nói bản thân mình đã quá cực đoan. Hay có một cô khán giả, đầu chương trình cũng thắc mắc sao tôi lại mời Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn. Tôi nói, chưa đến giờ diễn thì tốt nhất không nên thắc mắc gì cả. Đến giờ giải lao, vợ chồng cô ấy chạy lại hỏi Đàm Vĩnh Hưng còn hát tiếp nữa không? Họ khen cậu ấy và xin lỗi vì đã trách tôi không chọn đúng người” Theo nhạc sĩ Phú Quang, để đạt được thành công, vị trí như ngày hôm nay, đối với Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng không hề đơn giản. Nếu là kẻ bất tài, chỉ dựa vào những chuyện lùm xùm bên lề thì cả hai không thể chinh phục được số lượng khán giả đông đảo suốt những năm tháng dài. “Có những nghệ sĩ đừng tưởng không ai khen chê mà vỗ ngực cao ngạo. Đấy là khán giả chán không buồn phản ứng, không buồn bình luận hay hay dở. Còn được chê, được khen nghĩa là Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm vẫn được chú ý”, vị nhạc sĩ thẳng thắn.
Nguyễn Hằng
Theo Dân Trí












