Thủy Tiên: “Làm phụ nữ ai than khổ chứ mình thấy đó là một diễm phúc. Vì được chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu thì không còn gì bằng. ..”

Thủy Tiên: “Làm phụ nữ ai than khổ chứ mình thấy đó là một diễm phúc. Vì được chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu thì không còn gì bằng. Tất bật cả ngày nấu cho bạn í một bữa cơm ngon và nhìn Bánh Gạo với bạn í vui đùa là tuyệt vời nhất.”

Diễm Trang: “Đi lên đồi ngắm toàn cảnh Paris. Được bác hoạ sĩ người Pháp này vẽ mà mình chả giống tí nào cả, mặt châu Á thế này mà thành cô gái châu Âu mất rồi”

“Paris nên thơ và thơ mộng, kiến trúc ở Paris nhẹ nhàng thanh lịch hơn sự choáng ngợp hùng vĩ của Roma , Trang thích nhất là các quán cafe ở đây”

Dương Mỹ Linh: “Màu nắng hay là màu mắt em …Cảm ơn anh đã hộ tống cho em để em có đựợc màu mắt và màu nắng như thế này”

Hồ Ngọc Hà

Hoàng Thùy Linh

Lý Hải bên con

Ngọc Quyên: “Thương mẹ cả ngày ngồi đợi con gái làm việc 8 tiếng rồi về. Nhớ cảm giác ngày xưa đi làm mẹ mình cũng đợi mình thế. Mọi thứ có thể bỏ mình mà đi nhưng mẹ thì luôn lặng lẽ ngồi nhìn con gái. Dù mệt mỏi cỡ nào cũng đợi và về cùng con đi ăn với bạn bè cảm giác thật bình yên.”

Quỳnh Nga: “Chọn cô bên nào nhỉ? trái hay phải đây”

Chồng Trương Quỳnh Anh – Tim: “Ngồi đây mà nhớ quá, sắp xong rồi. Một ngày dài mỏi chân và chỉ muốn đi ngủ”

Thanh Hằng: “Nàng “men” là chính em”

Thanh Thảo: “đúng là con trai của tôi, men lì giống mẹ rồi. Bị mẹ kẹp tóc mà em mếu máo đi soi gương rồi nói “Jacky không chịu đâu, của con gái mà. Jacky không kẹp giống mẹ Thảo đâu. Mẹ bắt cho mẹ chụp hình xong mới được tháo kẹp ra”

Thanh Thúy chia sẻ khoảnh khắc vui nhộn đáng yêu của chồng Đức Thịnh và con trai

Trà Ngọc Hằng

Văn Mai Hương



Angela Phương Trinh – Chipu

Đàm Vĩnh Hưng: “Chuẩn bị đối mặt”

Người đẹp chuyển giới Hương Giang nhí nhảnh bên các bạn Angela Phương Trinh, Chipu….

HH Kỳ Duyên: “Chỉ xin gửi chút nắng lên tới đây cho các em…để đôi chân bớt cóng… đôi tay bớt lạnh rồi ánh sáng tri thức sẽ soi rọi các em…biết bao giờ người dân nơi đây mới thoát khỏi sự khắc nghiệt của thiên nhiên và cái đói nghèo không còn đeo bám họ…Nhìn thấy những đôi mắt trong veo ấy, nghe thấy những tiếng cười vô tư ấy mà cất vội những giọt nước mắt vào trong…Nắng lên đi…nắng quanh năm sưởi khắp một vùng lạnh giá nơi đây…Thương các em…thương nhiều khôn tả”

Lý Nhã Kỳ: “chúng tôi xin thông báo hiện tại chúng tôi đang tìm trẻ lạc bị mất tích . Theo như tìm hiểu ban đầu lý do mất tích của Bé Kỳ là sợ mập nên không tham gia ăn trưa cùng công ty mà ở trong phòng tự kỷ. Đây là bức hình mới nhất của Bé, ai thấy Bé đâu xin mang Bé về giúp chúng tôi.”

Mai Phương Thúy: ‘Xin lỗi đã chọc giận em, giờ chị quá hối hận.. Xin em đừng tím tái và hãy ra đi..”

Ngọc Trinh: “Tạm biệt Hong Kong, Ngọc Trinh về Sài Gòn”

“Anh đâu biết rằng bên trong của cái vẻ cứng rắn bất cần ấy là con người em yếu đuối, em cần có anh che chở. Chỉ anh thôi”

Tóc Tiên: “Bắt gặp thiếu nữ ngả ngớn bên…ổ cắm điện “

Ngân Khánh: “Chuyến bay ọc sữa 1 ngày 1 chuyến duy nhất, máy bay nhỏ xíu, hạ cánh mà tưởng bom nổ. Nhức muốn banh đầu”

Ngô Thanh Vân: “Tự dưng mắc thèm hủ tiếu mỹ tho…Ở sài gòn có chổ nào bán ngon không ta? Chỉ cho Vân ăn với…không lẽ bây giờ phải xách xe đi Mỹ tho ăn..”

Thanh Vân: “Chẳng cần phải nghĩ ngợi, chỉ cần hạnh phúc thôi ”
Hạ Trắng
Theo Vietnamnet