Cẩm Ly: Tôi là một “fan cuồng” của Tết

Cứ đến những ngày cận Tết là Ly thấy mình như một fan cuồng. Cũng không hiểu vì sao, chỉ biết Tết đối với Ly có một ý nghĩa rất đặc biệt…”, nữ ca sĩ Cẩm Ly tỏ ra hào hứng khi chia sẻ những cảm xúc về Tết cùng Dân Trí trước thềm năm mới Ất Mùi. Chào chị, trông chị có vẻ khá tất bật với những ngày cuối năm này? (Cười)… Thật ra thì ngay cả bản thân Ly cũng không hiểu vì sao người khác càng lớn tuổi, người ta càng sợ Tết, riêng Ly thì chưa bao giờ biết sợ Tết là gì. Đặc biệt là những ngày cận Tết khoảng 28, 29, 30 là y như rằng một “fan cuồng” của Tết vậy, cứ lăng xăng, rộn ràng, cảm giác nôn nao khó tả lắm… Xem ra, Tết đối với chị có một ý nghĩa đặc biệt lắm đây? Đúng rồi… phải nói là trong lòng Ly luôn dành cho Tết một vị trí vô cùng đặc biệt. Có thể nói, Tết thật sự là một dịp đoàn viên của những người thân trong gia đình. Sau một năm ai nấy làm việc bận rộn, ít khi có dịp gặp nhau thì đây chính là lúc mọi người cùng sum vầy vui vẻ bên nhau. Trong ký ức của chị, Tết ngày xưa có những kỷ niệm nào khiến chị khó quên không? Hồi còn trẻ chưa có gia đình, còn ở chung với ba mẹ, cứ mỗi lần Tết đến là chị em Ly đều rất vui. Biết sao không… Vì hầu như những ngày Tết, đặc biệt là 3 ngày đầu năm, dù có làm gì sai sót hay có làm ba giận cái gì cũng đều được bỏ qua hết. Có khi đi chơi về tối một chút cũng không bị la như ngày thường. (cười) Nói vậy thôi chứ ba của Ly cũng là người khá nghiêm khắc đó. Ly còn nhớ rất rõ, cứ gần Tết đến là chị em Ly cũng căng thẳng lắm, phải chuẩn bị, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, tươm tất thì mới có Tết và không bị ba la. Còn ba thì rảo xe hết trung tâm Sài Gòn để tìm cho được cây mai vàng ưng ý nhất chở về nhà. Ba của Ly cũng là một “fan cuồng” của mai nữa, cứ hễ mỗi sáng đầu năm nhìn mai mà ra ít hoa thì buồn luôn cả ngày, mà thấy mai đầy hoa thì tâm trạng rất là vui. Biết tính của ba nên chị em Ly cũng thường chăm chút cho cây mai rất kỹ, thấy cánh mai rụng là lật đật dọn cho sạch để ba không thấy.

Cẩm Ly: Tôi là một fan cuồng của Tết

Nghe chị kể có vẻ cái chất “cuồng Tết” là được di truyền từ ba của mình?  Thế từ khi lập gia đình, không còn ở chung với ba mẹ nữa, thì chị thường chuẩn bị cho Tết ra sao? Ôi… Ly cũng có khác gì ba đâu, Tết nào cũng vậy, mấy ngày gần Tết là đắm mình suốt cả một ngày trời trong chợ hoa. Cứ thấy hoa là mê không thể nào tả nổi, đặc biệt là hoa ly màu vàng mà phải vàng rực mới chịu. Nhiều khi đi chợ hoa mà từ sáng tới tối luôn cũng không hay, có lần Ly còn gặp anh Quang Linh cũng đi mua hoa ở đó, thế là hai anh em mừng rỡ rồi cùng nhau đi tìm hoa tiếp suốt cả buổi trời… Vui lắm! Hoa thì Ly mua rất nhiều, nhưng đặc biệt là không thích hoa hồng vì thấy nó mau tàn, ủ rủ nhìn buồn buồn trong mấy ngày Tết lắm. Đó là công đoạn mua hoa thôi, còn việc đi siêu thị mua sắm đồ đạc, thức ăn trong nhà nữa. Khâu này mới thật sự khiến Ly đau đầu và phải mất khá nhiều thời gian mới mua hết đủ mọi thứ cho những ngày Tết. Bận rộn lo chuẩn bị Tết như vậy thời gian đâu chị chạy show cuối năm và giao thừa như các ca sĩ khác? Cái này hồi xưa còn có chứ mấy năm nay, Ly hạn chế nhận show diễn cận Tết và đặc biệt là đêm giao thừa, dù có bị “quyến rũ” cách mấy đi chăng nữa (cười). Ly nhớ có năm đi hát giao thừa ở xa, thế là ngay thời khắc chuyển sang năm mới phải đón giao thừa ngoài đường rồi khóc nức nở luôn. Rút kinh nghiệm, những lần sau này, nếu có nhận show thì Ly cũng chỉ hát ở mấy điểm gần gần trong thành phố, để có gì hát xong thì còn chạy kịp về nhà đón giao thừa với gia đình. Như chị nói, Tết là dịp đoàn viên của đại gia đình. Vậy các em của chị là ca sĩ Hà Phương, Minh Tuyết có thường về Việt Nam ăn Tết cùng cả nhà không? Theo truyền thống mọi năm thì các em đều về đây ăn Tết,vui lắm nhưng năm nay có vẻ không xôm tụ chút xíu vì Hà Phương có con nhỏ mới vô lớp 1, lịch học bên Mỹ khác bên mình nên Hà Phương cũng không sắp xếp về được. Minh Tuyết thì nói có việc bận trùng ngay dịp Tết nên cũng chưa biết thế nào, nhưng Ly cũng đang ra sức “chiêu dụ” em nó về đây. (cười)

Cẩm Ly: Tôi là một fan cuồng của Tết

Trong một năm qua, điều gì mà chị thấy mình chưa làm được cũng như những thành quả mà chị cảm thấy là hài lòng? Có không ít khán giả hay hỏi Ly về chuyện liveshow Tự tình quê hương nhưng thật sự Ly phải dành thời gian khá nhiều cho hai cuộc thi Giọng hát Việt nhí và Vợ chồng mình hát nên cũng không tài nào làm liveshow được. Cái nữa là, thời gian dành cho con gái Ly cũng hạn hẹp hơn. Đó là những điều mà Ly thấy hơi tiếc khi chưa làm được trong năm qua. Tuy nhiên, việc ngồi ghế huấn luyện viên cũng như giám khảo các cuộc thi cũng giúp cho Ly có sự trải nghiệm nhiều hơn về chương trình truyền hình thực tế. Hơn nữa, cả hai cuộc thi thì đội Ly đều may mắn giành chiến thắng, vì vậy mà Ly cũng rất vui và ít ra là thấy công sức, thời gian mình tập trung cho vai trò này cũng đã được đền đáp xứng đáng. Vậy trong năm mới này, chị dự định sẽ có những kế hoạch nào khác? Thông tin rò rỉ về việc chị sẽ tiếp tục ngồi ghế huấn luận viên Giọng hát Việt nhí thực hư ra sao? Năm nay thì Ly chưa hứa chắc chắn nhưng có thể là liveshow Tự tình quê hương sẽ trở lại để tri ân sự chờ đợi của nhiều khán giả. Còn vụ Giọng hát Việt nhí thì Ly cũng có nhận được lời mời nhưng nói chung còn đang trong giai đoạn suy nghĩ, vì như Ly đã nói, khi nhận lời tham gia thì sẽ mất rất nhiều thời gian và ảnh hưởng cũng không ít đến các kế hoạch cá nhân nữa. Năm cũ đang dần trôi qua, năm mới Ất Mùi sắp tới, chị có mong ước gì cho bản thân và lời chúc Tết nào gửi đến khán giả của mình không? Ly cảm nhận được sức khỏe mình thời gian gần đây không được tốt lắm. Vì vậy, Ly chỉ mong là mình có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc. Đó cũng là điều mà Ly muốn chúc cho tất cả mọi người, vì có sức khỏe là chúng ta có tất cả và mới có thể làm nhiều việc được. Điều nữa mà Ly mong muốn là trong năm nay, Ly sẽ dành thời gian bên các con nhiều hơn để bù đắp lại khoảng thời gian bận rộn của Ly vừa qua. Cảm ơn chị và chúc chị cùng gia đình đón một năm mới thật bình an và hạnh phúc!

Trí Hòa

Theo Dân Trí