Bên cạnh ý kiến chê giọng ca Thái Bình hát không rõ lời, nhưng nhiều khán giả đánh giá ca khúc do nam ca sĩ sáng tác tham gia chủ đề “Non sông gấm vóc” của The Remix rất ý nghĩa.

Sơn Tùng là ca sĩ giành chiến thắng ở đêm thi thứ hai The Remix. Ảnh: Thành Luân
Mrking Hoàng cho biết, anh không theo dõi chương trình The Remix tập lên sóng đầu tiên, chỉ nghe và xem lại từng bài thi sau khi đọc Zing.vn nên chưa hiểu cách chấm điểm của ban giám khảo như thế nào. Tuy nhiên, về phần thể hiện của Sơn Tùng, anh đánh giá nam ca sĩ hát được vài câu rồi hú hú ơ ớ, không nghe rõ lời. Xem lại clip tuần trước, Hoàng cũng đánh giá phần thi của Sơn Tùng chưa thật sự nổi bật. Ca khúc Em của ngày hôm qua từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, có vũ đạo đẹp mắt nhưng anh không hiểu vì sao khi thể hiện ở gameshow này lại mờ nhạt và không có gì nổi trội. Một số người xem không dành sự yêu mến, đánh giá cao bài dự thi của Sơn Tùng, họ thể hiện tình cảm với các nghệ sĩ khác. Độc giả Thanh Tùng nhận xét, thực tế team của Isaac là sáng tạo và toàn năng nhất trong The Remix từ phần hát, vũ đạo, thần sắc, âm nhạc thể hiện. Nếu những bài hát do team Isaac thể hiện cũng do chính các anh sáng tác, có lẽ họ đã đạt 3 điểm tuyệt đối của đêm thi thứ hai. Vị khán giả này đánh giá Isaac cao hơn Sơn Tùng M-TP. Còn Freigs tự nhận là fan của Sơn Tùng M-TP nhưng đánh giá phần thi hay nhất trong đêm thi thứ hai thuộc về PB Nation (Hoàng Tôn – Phúc Bồ – Hà Lê – Lê Trình). Theo Freigs, nam ca sĩ Thái Bình chiến thắng bởi anh sở hữu lượng fan khổng lồ. “Sơn Tùng thể hiện bài hát về quê hương đong đầy cảm xúc” Bên cạnh những góp ý chưa hài lòng về phần thi của Sơn Tùng, một số khán giả khác lại cho rằng, người xem nên nhìn nhận kỹ mọi khía cạnh. Thứ nhất, chủ đề tuần này là Non sông gấm vóc, vì vậy, hoàn toàn hợp lý khi Sơn Tùng sáng tác và thể hiện bài hát về gia đình quê hương. Thứ hai, bài hát được nam ca sĩ thể hiện rất rất cảm xúc, bởi người xem nếu để ý kỹ sẽ thấy nhiều đoạn mắt Tùng rưng rưng, đang kìm nén những giọt nước mắt. Đoạn đầu, một số bạn không nghe rõ lời vì Tùng không chỉ quá nhập tâm vào bài hát, mà còn đang nhớ về gia đình quê hương và như kể lại câu chuyện của mình. “Thử nghĩ xem nếu các bạn đang xúc động có nói lên lời không? Nếu như các bạn chỉ xem 1 lần, tôi khuyên bạn hãy xem và cảm nhận lại lần nữa. Tôi khẳng định nếu có gia đình quê hương, các bạn sẽ thấy được cái hồn của bài hát”, Bình Minh nói.
Thể hiện ca khúc do mình tự sáng tác, Sơn Tùng được ban giám khảo đánh giá cao.
Lê Nhật Tân nhấn mạnh: “Bài hát của Sơn Tùng hay và cảm động quá. Tôi không kìm nén được cảm xúc, cảm thấy nhớ bố mẹ. Sắp đến Tết rồi, tôi rất muốn được gặp bố mẹ để nói một câu ‘Con yêu bố mẹ nhiều lắm’”. Đồng quan điểm, Thanh Hải bộc bạch, Sơn Tùng quá xuất sắc khi truyền cảm xúc tới người nghe, lời ca chạm tới trái tim nỗi lòng của những người con đặc biệt với những người con xa nhà. Cô xem đi xem lại phần thi của Tùng mà cứ rưng rưng nước mắt bởi chưa bao giờ cô thấy yêu một bài hát Việt Nam đến như thế. Cô xin chân thành cảm ơn Sơn Tùng và toàn bộ ê-kíp. Trong tâm trạng nhớ về gia đình, Phương Vũ tâm sự: “Nghe Sơn Tùng hát mà tôi nhớ nhà, thương gia đình nhiều hơn. Tuổi thơ ơi nhớ lắm! Bánh cáy theo tôi lớn khôn. Cảm ơn Tùng”.
Nhật My
Theo Zing