Hai bộ phim hài Tết “Chôn nhời 2” và “Quan trường, trường quan” đã chính thức ra mắt ngày 15/1. Hai bộ phim quy tụ rất nhiều diễn viên hài nổi tiếng của miền Bắc như NSƯT Phạm Bằng, NSƯT Tiến Đạt, Tự Long, Xuân Bắc, Trung Hiếu, Quang Thắng, Kim Oanh… Điểm nhấn khá thú vị trong lễ ra mắt 2 bộ phim chính là màn “tung hứng” rất dí dỏm của Tự Long và Xuân Bắc. Được hỏi về những bí mật hậu trường khi thực hiện bộ phim Quan trường, trường quan, Xuân Bắc nhanh nhảu “phanh phui” câu chuyện “khỏa thân” của bạn diễn trong bộ phim.
Một số hình ảnh hậu trường cảnh Tự Long “khỏa thân” tắm giếng.
Theo lời Xuân Bắc kể, trong bộ phim có cảnh nhân vật Tộp (do Tự Long đóng) tắm khỏa thân ở giếng, chỉ che một chiếc lá khoai. Ban đầu, đạo diễn Đông Hồng nói với Tự Long không cần “cởi hết”, mà cứ mặc một chiếc quần đùi để tránh những rủi ro không cần thiết. Thế nhưng Tự Long vẫn quả quyết với đạo diễn rằng cứ để mình diễn bằng những cảm giác thật. “Tôi nhớ không nhầm thì chính sau cảnh quay này mà Tự Long với anh Hồng “giận nhau” mấy ngày liền”, Xuân Bắc lém lỉnh. Không biết câu chuyện “khỏa thân” của Tự Long chính xác bao nhiêu phần trăm, xong cách kể chuyện dí dỏm của Xuân Bắc khiến tất cả mọi người có mặt trong hội trường cười ồ lên vui vẻ.
Kịch bản bộ phim Quan trường, trường quan được viết dựa trên cơ sở đề tài dân gian. Trong phim có 3 anh học trò ở 3 cương vị khác nhau trong xã hội. Anh Tí do Xuân Bắc đóng đại diện cho nhân dân, là một người thông minh giỏi giang, thật thà ở một vùng quê lên phố học. Anh thứ 2 là anh Tồ do Trung Hiếu đóng, ở một vùng quê khác. Gia đình anh này mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh. Đặc biệt anh này có tính ba phải. Ai nói gì cũng gật đầu, không làm mất lòng ai bao giờ. Anh thứ 3 là anh Tộp – con một phú ông rất giàu có do Tự Long đóng. Anh Tộp đi học là do có tiền, gia đình cho đi học làm quan cũng là để có nhiều tiền hơn.
3 diễn viên chính trong bộ phim Quan trường, trường quan.
Phim chia 2 phần. Phần 1 là không khí trong trường quan ngày xưa với đủ trò cười. Kết thúc phần 1, anh Trạng Tí phát hiện ra trường này dạy làm quan nhưng lai… dạy xu nịnh là chính nên đã bỏ về quê. Hai người còn lại ra làm quan. Phần 2 là 10 năm sau. Trong 1 lần được dân nhờ đi cãi hộ, anh Tí (nay là Trạng Tí) phát hiện ra anh Tộp nhà giàu ngày xưa đã được làm quan Chi phủ quyền lực. Ông quan này xử rất nhiều vụ án buồn cười vì ăn hối lộ. Lúc cam go, căng thẳng nhất, xuất hiện một ông quan to khác đến chức tam phẩm. Rất bất ngờ vì đó chính là… “anh ba phải”.
Và, vụ án này chính là vụ xử ông thầy đã dạy học ở trường quan năm xưa của 3 anh học trò. Hồi đó, ông đã dạy cho học trò của mình nhiều “trò mèo”, giờ bị áp dụng lại nguyên xi, thậm chí ở mức “tàn bạo hơn”, không kêu vào đâu được. Còn bộ phim Chôn nhời 2 được dựng dựa trên những thành công của Chôn nhời 1. Ở phần 1, chỉ có mỗi anh Nô bức xúc phải “chôn cái nhời” vào chum. Nhưng sang đến Chôn nhời 2 thì sự phát triển của mâu thuẫn lớn hơn. Anh quan huyện cũng có bức xúc riêng khi phải chịu cảnh trên đe dưới búa. Anh lý trưởng cũng vậy, có chức nhưng thực chất cũng chỉ là tên sai vặt. Anh chánh tổng là người to nhất thì bức xúc vì chuyện vợ con, gia đình. Mỗi người có bức xúc riêng đều “chôn cái nhời” bằng những cách khác nhau. Người nghèo thì vẫn chôn vào cái chum, ông chánh tổng thì tìm chỗ nào đó vắng vẻ để hét lên.
Ý An
Theo Trí thức trẻ












